Chuyển đến nội dung chính

Đừng ngạc nhiên nếu Pep Guardiola "dứt áo" rời Man City, đến làm thầy Ronaldo

Allegri rời Juventus trong thế ngẩng cao đầu. 5 chức vô địch Serie A, 4 Coppa Italia và 2 Siêu cúp Italia là món quà chia tay không thể hoành tráng hơn. Nhưng đâu đó vẫn còn chút gợn của 2 trận chung kết Champions League thất bại trước Barcelona và Real Madrid.

Allegri đã làm rất tốt rồi nhưng Juventus vẫn muốn hơn. Họ muốn bành trướng ra bên ngoài biên giới, thống trị châu Âu như cách những siêu cường từng làm được. Đã quá lâu rồi Juventus không vô địch Champions League và đó là khát khao cháy bỏng nhất lúc này.

Mang về một Cristiano Ronaldo 34 tuổi với giá 100 triệu euro chính là cách Juventus thể hiện rõ ràng tham vọng của mình. Những gì diễn ra đã chứng minh một mình Ronaldo là chưa đủ, Juventus vẫn cần bổ sung đẳng cấp. Cách nhanh nhất chính là thay tướng.

Đừng ngạc nhiên nếu Pep Guardiola dứt áo rời Man City, đến làm thầy Ronaldo - Ảnh 1.

Tìm đâu ra một người giỏi hơn Allegri lúc này? Câu hỏi thật khó vì những chiến lược gia hàng đầu phần lớn đã "yên bề gia thất". Những người nhàn rỗi như Jose Mourinho, Antonio Conte và Arsene Wenger đều bộc lộ phần nào sự lạc hậu của mình thông qua những thất bại đau đớn ở Man United, Chelsea và Arsenal.

Dẫu vậy, một khi đã muốn chơi, Juventus cần chơi lớn. Nhắm thẳng đến HLV được cho là xuất sắc nhất thế giới lúc này thì sao? Man City coi Guardiola là kho báu vô giá và không đời nào chịu buông bỏ với bất cứ giá nào. Nhưng nếu Guardiola tự nguyện thì sao?

Cơ sở cho Juventus dựa trên tính cách của Guardiola. Đầu tiên, cần phải biết chiến lược gia người Tây Ban Nha không phải mẫu muốn ở lâu một chỗ. Guardiola hâm mộ Sir Alex Ferguson nhưng không muốn cống hiến 27 năm cuộc đời chỉ cho Man United. Với Guardiola, 3 năm là quá đủ cho một bến đỗ.

Guardiola từng thừa nhận sai lầm khi chấp nhận bước vào mùa thứ 4 với Barcelona. Ông nhận ra vào thời điểm đó, đam mê cho công việc của ông không còn vẹn nguyên như trước. Lứa học trò dù thân thuộc đến đâu cũng bắt đầu trì trệ và đó là điểm khởi đầu cho chu kỳ đi xuống.

Đừng ngạc nhiên nếu Pep Guardiola dứt áo rời Man City, đến làm thầy Ronaldo - Ảnh 2.

Tại Bayern, Guardiola giữ đúng lời hứa 3 năm. Đến với Man City, Guardiola cũng vừa trải qua 3 năm rồi. Với quãng thời gian 36 tháng qua, HLV 48 tuổi chắc chắn thừa hiểu tầm vóc của Man City chỉ đến thế. Vô địch Ngoại hạng Anh 2 mùa liên tiếp đã là tận cùng khả năng của đội bóng này, mơ mộng Champions League chỉ là hão huyền.

Ra đi bây giờ là thời điểm thích hợp nhất, đặc biệt là khi Guardiola có cơ hội tạo nên kỷ lục "cú ăn 3" quốc nội với trận chung kết FA Cup đang chờ. Nếu đả bại Watford, Guardiola thật sự chẳng còn gì lưu luyến với nước Anh.

Sau khi đã chinh phục thành công La Liga, Bundesliga, Ngoại hạng Anh, mục tiêu tiếp theo là Serie A nghe cũng rất hợp lý. Với một người tham vọng và cầu toàn như Guardiola thì chuyện thâu tóm danh hiệu VĐQG ở cả 4 giải đấu hàng đầu châu Âu chắc chắn đã nằm trong đầu. Những bước đi đầu tiên không phải bây giờ mới xuất hiện.

Hồi tháng 3 năm nay, phóng viên của Il Giornale, Luigi Guelpa đã chia sẻ với Radio CRC rằng Guardiola đã đạt thỏa thuận miệng tới Juventus: "Tôi biết rằng Pep Guardiola đã đạt được thỏa thuận miệng với Juventus trong 4 năm tới. Đây là nguồn tin từng chia sẻ với tôi về việc Cristiano Ronaldo sẽ đến Juventus".

Đáp lại thông tin này, Guardiola phủ nhận và cam kết tôn trọng hợp đồng với Man City. Những lời biện bạch kiểu như vậy của Guardiola đầy rẫy trong thế giới bóng đá. Đó là những phát ngôn ông buộc phải đưa ra trong tình thế đó và đừng ngạc nhiên nếu Man City vẫn mất thuyền trưởng sau đây vài ngày.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...