Chuyển đến nội dung chính

TTCN La Liga: MU quyết định sốc với De Gea; Real sắp tống cổ công thần như Ro; MU mất sao Barca

1. MU tranh ''siêu tiền đạo" của Real: 

Luka Jovic là mục tiêu lớn của Real Madrid hè 2019. Suốt thời gian qua, "Los Blancos" được cho rằng đã rất gần ngôi sao số 8. Song cuối cùng, theo truyền thông, phía Eintracht Frankfurt khẳng định họ vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với ông lớn Tây Ban Nha về tiền đạo 21 tuổi. 

Không những vậy, mới đây, truyền thông xứ bò tót tiếp tục mang tin không hay về thương vụ trên cho "Los Blancos". Cụ thể, tờ AS cho hay, Manchester United bất ngờ nhảy vào cuộc đua tranh Jovic với Kền Kền trắng. Ban lãnh đạo MU đang rất khao khát đem về sân Old Trafford cái tên chất lượng để củng cố hàng công. Sau nhiều thất bại, đội nhà nhìn thấy khả năng chiêu mộ tuyển thủ số 8 về CLB.

2. PSG nhảy vào tranh De Ligt để trả thù Barca:

Mới đây, tờ báo thân với PSG, Paris United cho hay, Ban lãnh đạo CLB yêu cầu Giám đốc thể thao, Artero Henrique tiếp tục theo đuổi tuyển thủ 19 tuổi. Không chỉ với mục đích đem về tài năng tên tuổi, đại diện Ligue 1 còn muốn trả đũa Barca bản hợp đồng De Jong hồi tháng 1.

TTCN La Liga: - Bóng Đá

PSG tranh De Ligt.

Với tiềm lực kinh tế khổng lồ, chắc chắn đương kim vô địch nước Pháp sẽ khiến tình hình tương lai ngôi sao số 4 trở nên phức tạp. Quan trọng, với việc thị trường chuyển nhượng kéo dài, người trong cuộc không xác định rõ ràng, "drama" này sẽ tiếp tục khiến làng túc cầu ngao ngán.  

  • "Sát thủ" Man Utd cần trở thành "kẻ thay thế" Griezmann Atletico thèm khát

  • Thăng hoa tại Pháp, nhà vô địch châu Âu được chủ tịch Monaco ban "đặc ân"

3. Thương vụ Cillessen hoàn tất?

Trước chung kết Copa del Rey, Cillessen là cái tên được cho rằng sẽ sớm rời Camp Nou khi mùa giải kết thúc. Manchester United và Benfica cũng sẵn sàng chiêu mộ ngôi sao Hà Lan cũng như gửi đề nghị đến Barca. Mới đây, theo Soprt.es, Ban lãnh đạo đại diện Bồ Đào Nha, cụ thể Chủ tịch Luis Filipe Vieira sẽ đáp chuyến bay đến Catalan để thương thảo hợp đồng với "Blaugrana". Theo đó, mức phí đương kim vô địch La Liga muốn được nhận là 25 triệu euro.

4. Ramos sắp trở thành Ronaldo phiên bản 2:

Thời gian gần đây, tương lai Ramos trở thành đề tài chấn động làng túc cầu. Sau 14 năm cống hiến và là đầu tàu của đội bóng Hoàng gia, bất ngờ trung vệ số 4 muốn chia tay CLB. Chưa dừng lại ở đó, theo báo chí Tây Ban Nha, đây cũng là lần đầu tiên ngôi sao 33 bất đồng quan điểm với "Los Blancos" trong việc thương thảo hợp đồng.

Song, không thể tin nhất vẫn là tin tức tờ AS mới cập nhật ngày 29/5. Cụ thể, phía Ban lãnh đạo Real đang tính đường đối xử với Ramos như cách họ đã làm với Ronaldo hè 2018. Theo đó, "Los Blancos" sẽ để tuyển thủ xứ sở bò tót ra đi khi nhận được lời đề nghị hợp lý từ các CLB khác.

5. Barca muốn hy sinh Coutinho, Dembele vì ''kẻ phản bội" Neymar:

Mới đây, các báo cáo từ RAC1 cho biết, gã khổng lồ xứ Catalunya đang tính gây sốc khi thực hiện vụ trao đổi "bom tấn" với Les Parisiens. Để có được chữ kí của Neymar, nhà đương kim vô địch La Liga có ý định đưa Philippe Coutinho hoặc Ousmane Dembele vào thỏa thuận.

6. Real chú ý, MU đã có động thái để De Gea ra đi:

Thương vụ De Gea, Man United cùng Real Madrid luôn khiến làng túc cầu nhiều phen mệt mỏi. "Los Blancos" sau nhiều năm vẫn bày tỏ khao khát đem ngôi sao Tây Ban Nha về Bernabeu. Tới nay, trong lúc thủ thành số 1 bất đồng với MU về việc gia hạn hợp đồng, Kền Kền trắng tiếp tục nuôi hy vọng chiêu mộ anh. Song thời gian qua, đội bóng Hoàng gia bất ngờ im ắng và không có hành động gì với bản hợp đồng trên.

TTCN La Liga: - Bóng Đá

MU có động thái để De Gea ra đi. 

Mới đây, theo truyền thông quốc tế, MU đã có động thái tiếp theo trong việc giữ chân De Gea. Cụ thể, Manchester Evening News dẫn nguồn cho hay nửa đỏ thành Manchester đã sẵn sàng để ngôi sao xứ bò tót ra đi. Theo đó, thượng tầng CLB đã xác định Gianluigi Donnarumma và Andre Onana để thay thế cho thủ thành số 1.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...