Chuyển đến nội dung chính

Bảo vệ ngôi vương, Tam Sư triệu tập 6 tài năng trẻ của Chelsea và Arsenal

Mới đây, đội tuyển Anh đã chính thức công bố đội hình sẽ tham dự giải đấu Toulon Tournament diễn ra tại miền Nam nước Pháp vào tháng Sáu. Trong số những cầu thủ được triệu tập vào danh sách lần này của HLV Paul Simpson, đáng chú ý nhất là bốn cái tên đến từ lò đào tạo trẻ của Chelsea, cùng với tiền đạo hiện đang thuộc biên chế Arsenal , Eddie Nketiah và Steven Sessegnon hiện đang khoác áo Fulham.

 - Bóng Đá

 ĐT Anh phải bảo vệ thành tích mà mình đạt được vào 12 tháng trước.

Được biết, đây là năm thứ tư đội tuyển trẻ của Tam sư tham dự giải đấu này, kể từ năm 2016 mỗi lần tham dự họ đều là nhà vô địch và trong lần trở lại này, đội tuyển Anh sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch của mình với trận mở màn đối đầu với đội tuyển Nhật Bản vào ngày 1/6 sắp tới tại Aubagne. Sau đó, nhà đương kim vô địch sẽ gặp lần lượt các đối thủ là Bồ Đào Nha vào ngày 4/6 và kết thúc vòng bảng trước Chile vào ngày 7/6.

  • Ian Wright: Đó là 2 cái tên sẽ giúp Arsenal gây rắc rối cho Chelsea

  • "Tôi sẽ không đổi 2 cậu ấy lấy bất cứ ai của City, Liverpool hay Chelsea"

 - Bóng Đá

 HLV Paul Simpson đem đến đội hình bao gồm 21 viên ngọc thô từ khắp nơi trên nước Anh.

Toulon Tournament hay còn được biết đến với cái tên Tournoi Maurice Revello, là một giải đấu mùa hè dành cho các tài năng trẻ từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt cũng có rất nhiều huyền thoại cũng từng tham dự giải đấu này trước khi thành danh như Thierry Henry, Roberto Carlos và Alan Shearer. Hiện tại, với những nhân tố đầy tiềm năng có mặt trong đội hình, ĐT Anh hy vọng sẽ có lần thứ tư liên tiếp đăng quang giải đấu, với một vài cái tên nổi bật như Trevol Chalobah, Reece James, Marc Guehi và Conor Gallagher đến từ Chelsea , bên cạnh một cầu thủ khác đến từ Arsenal là Joe Willock.

 - Bóng Đá

Hậu vệ Trevoh Chalobah được chọn tham dự đội tuyển.

Ngoài ra đội bóng vừa chịu thua trong trận playoff Championship, Derby County cũng góp mặt hai cái tên là Max Lowe và Jaydon Bogle, đáng chú ý đây mới chỉ là lần đầu Bogle được gọi lên tuyển.

 - Bóng Đá

 Hậu vệ Reece James đến từ Chelsea.

"Tôi thật sự rất hài lòng với tình hình nhân sự hiện tại nhằm chuẩn bị cho giải đấu lần này. Họ là một tập thể hoàn toàn mới mẻ, đầy đủ mọi độ tuổi và là cơ hội tốt cho những cái tên lần đầu được trải nghiệm môi trường bóng đá quốc tế. Đây cũng là lợi thế nhất định cho các cầu thủ đến từ các đội bóng lớn, nơi họ không có quá nhiều lần ra sân thì giải đấu này sẽ giúp họ chuẩn bị, phục hồi và sẵn sàng khi trở lại CLB chủ quản." Simpson trả lời trên tờ Dailymail.

 - Bóng Đá

 Cậu em trai của Ryan Sessegnon, Steven được gọi lên tuyển.

"Chúng tôi rất phấn khích khi biết được có rất nhiều quốc gia đem đến đội tuyển Olympic cho giải đấu, nhưng đồng thời họ sẽ là thử thách mà chúng tôi buộc phải vượt qua nếu muốn được chạm tay vào chiếc cúp một lần nữa. Bảng đấu của ĐT Anh có rất nhiều sự đối lập thú vị, nguồn năng lượng đến từ các cầu thủ Nhật Bản, các cầu thủ Nam Mỹ với lối đá khác biệt với Châu Âu, đồng thời Bồ Đào Nha luôn là đối thủ rất mạnh ở mọi cấp độ đội tuyển. Giải đấu có những đối thủ rất mạnh và chúng tôi sẽ cố gắng có được kết quả tốt nhất có thể để vượt qua bảng đấu và đi tiếp vào bán kết."

 - Bóng Đá

 Tiền đạo Eddie Nketiah, người đang có mặt tại Baku cũng là cái tên được triệu tập.

Danh sách chính thức của ĐT Anh:

Thủ môn: Ellery Balcombe (Brentford), Nathan Trott (West Ham United).

Hậu vệ: Jayden Bogle (Derby County), Trevoh Chalobah (Chelsea), Reece James (Chelsea), Marc Guehi (Chelsea), Max Lowe (Derby County), Tom Pearce (Leeds United), Steven Sessegnon (Fulham), Easah Suliman (Aston Villa).

Tiền vệ: Sam Field (West Bromwich Albion), Conor Gallagher (Chelsea), Dwight McNeil (Burnley), Josh Sims (Southampton), Joe Willock (Arsenal).

Tiền đạo: Kyle Edwards (West Bromwich Albion), Eberechi Eze (Queens Park Rangers), George Hirst (OH Leuven), Danny Loader (Reading), Eddie Nketiah (Arsenal), Marcus Tavernier (Middlesbrough).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...