Chuyển đến nội dung chính

Pep và kế hoạch thay thế 4 trụ cột tại Man City: Trảm công thần đón sao trẻ

1. Vincent Kompany (Trung vệ, 33 tuổi, 1233 phút thi đấu mùa giải 2018/2019)

Ngôi sao người Bỉ xứng đáng được xem là công thần của Man City . Xuyên suốt quãng thời gian 10 năm gắn bó và cống hiến cho đội chủ sân Etihad, Kompany góp công vào những thành tích, trở thành biểu tượng lớn cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Lão tướng 33 tuổi sở hữu nền tảng thể lực tuyệt vời, tư duy chơi bóng thông minh. Anh đảm bảo sự vững chắc nơi hệ thống phòng ngự, qua đó tạo tiền đề để các ngôi sao tấn công có thể yên tâm lao về phía trước. Tuy nhiên chấn thương đã ngăn cản Kompany phát huy hết mọi tố chất bản thân.

Pep và kế hoạch thay thế 3 trụ cột tại Man City - Bóng Đá

Đội trưởng Kompany.

Ngoài vấn đề chuyên môn, đội trưởng Man City luôn là chỗ dựa về mặt tinh thần, người truyền cảm hứng đến các tài năng trẻ đội nhà. Phil Folden luôn nhớ đến người đàn anh với lòng biết ơn sâu sắc nhất. Pep Guardiola có thể kì vọng bộ đôi John Stones và Aymeric Laporte khỏa lấp khoảng trống của Kompany nơi hàng thủ.

  • Đây, những khoảnh khắc đáng tự hào của Man City sau chặng đường khốc liệt

  • Hoàn tất! Chia tay Man City, Pep ký hợp đồng 4 năm điên rồ ở bến đỗ mới

Lựa chọn thứ 2 dành cho chiến lược gia người Tây Ban Nha là chiêu mộ Matthijs de Ligt. Trung vệ trẻ người Hà Lan với những phẩm chất, tố chất thủ lĩnh hoàn toàn có thể thay thế, thậm chí hoàn hảo hơn Kompany trong tương lai.

Pep và kế hoạch thay thế 3 trụ cột tại Man City - Bóng Đá

De Ligt trong màu áo Ajax.

2. Fernandinho (Tiền vệ phòng ngự, 34 tuổi, 2381 phút thi đấu mùa giải 2018/2019)

Pep và kế hoạch thay thế 3 trụ cột tại Man City - Bóng Đá

Tiền vệ người Brazil, Fernandinho.

Thật không ngoa khi nói rằng, Fernandinho là trái tim nơi tuyến giữa các nhà ĐKVĐ Premier League. Khả năng đánh chặn, thu hồi bóng, kiểm soát nhịp độ trận đấu từ tiền vệ người Brazil đóng vai trò then chốt giữa việc chuyển tiếp từ phòng ngự sang phản công của Man City.

Tuổi tác cao khiến Fernandinho không thể duy trì một tần suất thi đấu dày đặc như trước. Đội chủ sân Etihad từng để thua 2 trận liên tiếp khi cầu thủ 34 tuổi vắng mặt vào tháng 1 vừa qua. May mắn cho Pep, Ilkay Gundogan luôn hoàn thành tốt vai trò giữa sân khi được trao cơ hội.

Tuy nhiên, để duy trì sức mạnh đội hình và khả năng cạnh tranh cho danh hiệu vào mùa giải 2019/2020; nửa xanh thành Manchester cần nhanh chóng tìm kiếm một sự thay thế chất lượng cho Fernandinho. Theo đó, Rodri của Atletico Madrid tỏ ra phù hợp hơn cả khi sở hữu những tố chất nơi một tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới. Mức phí giải phóng hợp đồng của anh rơi vào khoảng 70 triệu euro.

3. David Silva (Tiền vệ công, 33 tuổi, 2411 phút thi đấu mùa giải 2018/2019)

Pep và kế hoạch thay thế 3 trụ cột tại  Man City - Bóng Đá

David Silva.

Silva cùng với Sergio Aguero, Vincent Kompany và Yaya Touré trở thành 4 gương mặt nổi bật nhất xuyên suốt một thập kỉ thành công vừa qua của đội nhà. Tinh tế, kĩ thuật, khả năng sáng tạo tuyệt vời là đặc điểm trong lối chơi của tiền vệ người Tây Ban Nha.

Việc chia tay Silva sẽ không còn xa khi năm nay anh đã bước sang tuổi 33. Bernardo Silva sau một mùa giải 2018/2019 tỏa sáng rực rỡ cho thấy mình xứng đáng với vị trí bỏ lại từ người đàn anh. Tiền vệ 24 tuổi có thể chơi tốt ở hành lang cánh lẫn khu vực trung tâm vòng tròn giữa sân. Ngoài ra Phil Foden cũng là gương mặt tiềm năng sáng giá khác.

4. Sergio Aguero (Tiền đạo, 30 tuổi, 2480 phút thi đấu mùa giải 2018/2019)

Pep và kế hoạch thay thế 3 trụ cột tại Man City - Bóng Đá

Tiền đạo người Argentina.

Chân sút người Argentina là cây săn bàn chủ lực của đội bóng xứ sương mù. Anh sở hữu 230 bàn thắng sau 334 trận đấu cùng màn trình diễn ổn định, thuyết phục trên hàng công. Ngôi sao dự phòng cho anh là Gabriel Jesus.

Cựu cầu thủ Palmeiras dù không quá mắn bàn thắng như Aguero nhưng anh vẫn đảm bảo độ sát thương nhất định mỗi khi vào sân. Các lựa chọn lí tưởng khác cho Pep bao gồm Lautaro Martinez, Giovanni Simeone và Moussa Dembélé.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...