Chuyển đến nội dung chính

Pep Guardiola: 'Muốn trưởng thành, phải học cách sống với nỗi đau'

Và một lúc nào đó, đội bóng của bạn sẽ giành trọn 3 điểm dù chơi tệ hơn đối phương. Đó là bài học lớn nhất Pep Guardiola rút ra trong mùa giải 2018/19 mà theo ông là hấp dẫn nhất lịch sử.

Động lực 100 điểm

"Phải làm gì khi đạt 100 điểm? Quả thật, câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi sau danh hiệu Premier League 2017/18. Duy trì động lực là công đoạn khó khăn nhất của nghề bóng đá bởi đó là thời điểm bạn đã chủ động thả lỏng cơ thể sau nhiều tháng trời căng cứng", Pep bắt đầu bài trả lời phỏng vấn với BBC.

Pep Guardiola: Muốn trưởng thành,  phải học cách sống với nỗi đau - Ảnh 1.

"Chúng tôi đã có dịp trải nghiệm cảm giác ấy. May mắn thay càng gắn bó trên hành trình này, tôi càng nhận ra sự vĩ đại của tập thể mà mình đang sinh hoạt cùng. Họ không chỉ là những cầu thủ giỏi chuyên môn mà trên hết, là những nhân cách lớn trong đời sống bóng đá tôi từng biết đến nhiều năm qua", Pep tán dương các thành viên của Man City.

Pep cho rằng, rồi một lúc khán giả nhận ra đội bóng đã lâu không có danh hiệu sẽ dễ vô địch hơn là CLB đứng trên đỉnh cao nhiều năm liền. Man City, trong con mắt của Pep, đã phải làm việc cật lực để bảo vệ thành quả đã gặt hái cách đây 1 năm.

Khi càng thắng nhiều, con người càng chủ quan. Đấy là logic của phản ứng tâm lý. Loài người hàng ngàn năm nay đều đi qua diễn biến như vậy. Càng ở thế cửa trên, bạn càng để lộ ra sai số. Hơn ai hết, Man City thấm thía triết lý sống ấy. Đã có giai đoạn, họ bị Liverpool bỏ xa 7 điểm.

Nhưng rồi, sự miệt mài, tận tụy và cả may mắn song hành cũng cho ra trái ngọt. Gần 5 tháng, ban huấn luyện Man City không có ngày nghỉ đúng nghĩa. Chờ cầu thủ tập xong, phòng kỹ thuật sẽ xuất băng hình cho Pep và cộng sự nghiên cứu.

Pep Guardiola: Muốn trưởng thành, phải học cách sống với nỗi đau - Ảnh 2.

Man City vô địch Ngoại hạng Anh 2 mùa liên tiếp.

"Hằng ngày, tôi đều phân tích trận đấu, cố gắng tìm ra khuyết điểm của hệ thống và khắc phục nó. Cái khó của việc này là tôi đã ở cùng đội 3 năm, cầu thủ hiểu bài tập nên thoạt nhìn, họ chơi bóng như những cỗ máy lập trình sẵn vậy. Nhưng phải đi vào tiểu tiết, phải rất chú ý tới hành vi của từng người mới biết à trận hôm nọ, mình sai ở chỗ này chỗ kia", Pep bộc bạch.

Tường đời, đấu trường khốc liệt

Sau 1 tháng, Pep vẫn chưa nguôi ngoai thất bại cay đắng ở tứ kết Champions League. Ông thừa nhận cảm thấy rạo rực và hồ hởi trước viễn cảnh 60.000 khán giả nhà chứng kiến Man City vào bán kết. Nhưng không, khoảnh khắc thiên tài của Llorente và bàn thắng của Sterling bị từ chối do lỗi việt vị đã giết chết 6 vạn trái tim đứng ở Etihad hôm đó. Lại một năm qua đi, Man City là kẻ học việc ở Champions League.

Trong phòng thay đồ, Pep đã an ủi các học trò. Nhưng ông không dặn mọi người hãy quên đi thất bại ấy. Muốn trưởng thành, phải vứt đi khuôn mặt đáng thương, trở nên gai góc và sẵn sàng đương đầu với chông gai.

Sống chung với nỗi đau, tự mình dằn vặt nỗi đau ấy để luôn nhận thức được, chiến thắng là con đường duy nhất.

"Bóng đá là một dạng trường học xã hội. Ở đó, các công thức hay định lý không còn đúng đắn nữa. Bạn bước vào thế giới đó và đừng hy vọng sẽ nhận lại sự đối xử tử tế. Đời không cho bạn cái bạn muốn, chỉ có đôi chân của chúng ta tự lê bước đi tìm vinh quang", Pep đúc kết kinh nghiệm sau 3 năm liền dừng bước sớm tại giải đấu danh giá nhất cấp CLB.

Công thức chiến thắng

Ngồi xuống và nhìn lại mùa giải, Pep chợt nhận ra một điều: Bước ngoặt của mùa giải lại đến từ… sở đoản của Man City. Trong trận đấu gặp Leicester, Man City gần như không có cơ hội. Thế rồi, Kompany tung cú sút từ khoảng cách 30m. Pep thừa nhận ông chẳng bao giờ cho Kompany tập sút, cũng chưa từng nghĩ đội bóng này có thể dựa vào sút xa.

Pep Guardiola: Muốn trưởng thành, phải học cách sống với nỗi đau - Ảnh 3.

Lần gần nhất Kompany sút trúng đích đã diễn ra cách đây 7 năm, trong trận đấu gặp Crystal Palace. "Bóng đá là thế đấy. Man City chơi dưới sức, không phát huy sở trưởng kiểm soát chuyền ngắn nhưng vẫn giành 3 điểm nhờ một trung vệ cả đời không sút bóng", Pep thẳng thắn thừa nhận vận may đã đứng về phía ông.

Những chiến thắng xấu xí là một phần của bóng đá. Nó không đơn thuần nhằm phục vụ mục đích điểm số hay danh hiệu. Chỉ đơn giản, là nó giúp bạn tái tạo động lực. Một trận thắng "ăn may" sẽ thôi thúc HLV, cầu thủ và toàn đội quay trở về quỹ đạo cũ.

FA Cup là giải đấu cuối cùng trước khi xả trại, trả cầu thủ về những bãi biển đầy nắng gió bên cạnh gia đình họ. Còn Pep, có lẽ ông đã lên kế hoạch cho mùa giải mới. "Bởi cơn nghiện công việc, cơn nghiện danh hiệu là ngọn lửa tuôn trào thôi thúc tôi tiến lên phía trước", Pep kết thúc bài trả lời phỏng vấn BBC.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...