Chuyển đến nội dung chính

Manchester United: Thành tích kém cỏi, tiền nhiều để làm gì?

Năm 2003, Real Madrid bán tiền vệ phòng ngự Claude Makelele cho Chelsea. Ở sân Santiago Bernabeu, Makelele chưa bao giờ được đánh giá đúng khả năng. Cầu thủ người Pháp bị Chủ tịch Florentino Perez nhận định "hiếm khi chuyền quả bóng đi quá 3 mét". Ngày Makelele rời Real, Zinedine Zidane chua chát nói: "Dát vàng cho chiếc Bentley làm gì khi nó đã mất đi động cơ".

Manchester United không có đội hình toàn sao như "dải ngân hà" lừng danh của Real Madrid, nhưng ở thành phố công nghiệp nước Anh, một người đàn ông vẫn đang cặm cụi dát vàng cho chiếc Bentley của mình. Vỏ xe hào nhoáng, song động cơ bên trong đã không còn gì.

Người đàn ông đó tên là Ed Woodward.

Manchester United: Thành tích kém cỏi, tiền nhiều để làm gì? - Ảnh 1.

MU (áo đỏ) chỉ còn vỏ bọc hào nhoáng.

MU vừa lập kỷ lục bán vé cả mùa 2019/2020. 52.000 tấm vé "bay hơi" trong nháy mắt, đấy là chưa kể 75.000 cổ động viên vẫn ở trong "hàng chờ". Ở Ngoại hạng Anh, MU vẫn là thương hiệu lớn nhất, kiếm tiền giỏi nhất.

Trên bảng xếp hạng giá trị thương mại toàn cầu, MU mất ngôi đầu về tay Real, nhưng tựu trung lại, thương hiệu của Quỷ đỏ vẫn rất đáng nể, với hơn 50 nhà tài trợ và đối tác kinh doanh - con số còn tăng trong mùa hè này.

Chủ tịch Ed Woodward sẽ xoa tay hài lòng. Dưới thời cựu nhân viên cao cấp của hãng tài chính lừng danh JP Morgan, thương hiệu MU không ngừng "hái ra tiền". 

Trên khía cạnh thương trường, các CLB khác phải nể trọng MU một bậc. Lộ trình phát triển của Ed Woodward cùng gia đình Glazer đặt ra chắc chắn giúp đội chủ sân Old Trafford khuếch trương thương hiệu trong ít nhất 5 năm tới.

Manchester United: Thành tích kém cỏi, tiền nhiều để làm gì? - Ảnh 2.

Thương hiệu MU được đẩy mạnh nhờ những cái tên lớn.

Tuy nhiên, giàu có là một chuyện. Tiền nhiều để làm gì, khi 6 năm sau thời Sir Alex Ferguson, MU có tới 3 lần mất vé đi Champions League, danh hiệu lớn nhất chỉ là Europa League. Ở Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ không lên ngôi thêm lần nào. Mùa giải này, MU kém đương kim vô địch Manchester City 32 điểm - đối thủ mà Sir Alex gọi là "gã hàng xóm ồn ào". Đó là câu hỏi không dễ trả lời.

Jose Mourinho từng chửi thề ngay sau cuộc gọi với Ed Woodward ở mùa hè năm 2018 sau khi Phó Chủ tịch MU từ chối lời đề nghị tăng cường lực lượng. 

Mourinho nhìn thấy lỗ hổng ở hàng phòng ngự khi Smalling, Jones chưa bao giờ đáng tin cậy, Lindelof bất ổn, Bailly chấn thương liên miên còn Rojo đã mất chỗ đứng từ lâu. Ed Woodward nói "không", bởi đấy chẳng phải mối bận tâm của ông.

Thương hiệu MU được xây dựng trên những bản hợp đồng như Paul Pogba hay Alexis Sanchez. Với Sanchez, đó là kỷ lục về số lượng chia sẻ sau khi video ra mắt của tiền đạo Chile được đăng tải trên mạng xã hội. Với Pogba, đó là con số ấn tượng về lượng áo đấu bán ra cộng với sức hút của cầu thủ này với giới hâm mộ.

Số cầu thủ nổi tiếng cùng danh tiếng có sẵn từ thời Sir Alex khiến MU vẫn được chú ý dù thua tan nát trên mọi đấu trường. 

Dẫu vậy, Quỷ đỏ không thể "ăn xổi" trên vinh quang xưa cũ được mãi. 20 năm sau màn ngược dòng thần kỳ ở chung kết Champions League 1998/1999, "phép màu Munich" vẫn được CĐV MU nhắc đi nhắc lại. Hoài niệm quá khứ là dấu hiệu của sự bất mãn thực tại.

Một thực tại mà nếu không nhắc những câu chuyện xưa cũ, MU dường như... chẳng có nhiều điều để nói. Mất vé đi Champions League, không lẽ lại kể lể về giá trị thương hiệu cao nhất nước Anh?

Manchester United: Thành tích kém cỏi, tiền nhiều để làm gì? - Ảnh 3.

Mourinho nói Solskjaer chỉ là "con rối" ở Old Trafford.

Cách MU xây dựng và bảo vệ thương hiệu một cách bất chấp được minh chứng trong cách đội bóng này nỗ lực giữ chân Pogba. 3 năm qua, chưa bao giờ tiền vệ người Pháp thể hiện mình xứng đáng với mức giá 89 triệu bảng. Pogba thi đấu thất thường, kiến tạo ít, ghi bàn ít, tạo cơ hội hạn chế, là mầm hoạ trong phòng thay đồ.

Pogba được chú ý nhất vì những trò lố hơn là phong độ, và nếu cầu thủ này được cho là hay nhất MU, cũng chỉ bởi phần còn lại của đội bóng quá tầm thường.

Một cầu thủ coi mình hơn tập thể như thế sẽ bị Sir Alex Ferguson đẩy đi không thương tiếc. Roy Keane, Ruud van Nistelrooy, David Beckham từng cúi đầu rời Old Trafford chỉ vì lỗi thái độ. Thế nhưng, MU không thể đẩy Pogba đi. Từ Mourinho đến Solskjaer , tất thảy đều phải chiều chuộng ngôi sao người Pháp, chỉ vì cầu thủ này là thương hiệu lớn.

Ed Woodward ra mức giá "trên trời" cho Pogba bởi tin rằng MU vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của tiền vệ số 6. Quỷ đỏ hoài niệm về những vinh quang quá khứ bằng những quyết định không hề liên quan đến những thứ xưa cũ.

David Moyes mất việc ngay mùa đầu tiên khi chưa đủ thời gian thiết lập dấu ấn. Louis van Gaal cũng không có nhiều hơn 2 mùa giải để xây dựng nền tảng. Mourinho đã được kiên nhẫn hơn, nhưng ông chưa bao giờ có đủ nhân sự để tạo dựng đội bóng của riêng mình. Solskjaer được bổ nhiệm vội vàng, và kết quả của bản hợp đồng 3 năm là chuỗi trận tệ hại cuối mùa giải.

Nếu Solskjaer thất bại, cũng chẳng ai trách cứ được ông. 4 người tiền nhiệm với danh tiếng và kinh nghiệm hơn thế nhiều lần còn cúi đầu ra đi, không dễ để ông thầy người Na Uy phục dựng được vương triều cũ nát. Một vương triều chỉ còn xuất hiện ở... bảng xếp hạng thương hiệu, vốn không phải điều CĐV quá quan tâm.

Khi giá trị cốt lõi nhất bị gạt bỏ để nhường chỗ cho những thứ hào nhoáng, tương lai MU có lẽ cũng sẽ như những kiểu tóc thay đổi hàng tuần của Pogba. Bắt mắt và hợp gu đấy, song cũng chỉ để... ngắm mà thôi.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...