Chuyển đến nội dung chính

Lo sợ đi là vừa Man United, bởi điều tồi tệ nhất vẫn còn chưa tới!

Một mùa Hè tấp nập kẻ đến người đi sắp đến, khi Solskjaer lần đầu có cơ hội định hình đội bóng cho chính mình. Những người tiền nhiệm của vị chiến lược gia người Na Uy, bao gồm David Moyes, Louis van Gaal và Jose Mourinho, tức những người được chọn hậu kỷ nguyên Sir Alex Ferguson, đã đốt hơn 600 triệu bảng để xây dựng đội hình.

Kết quả là 6 năm tính từ thời điểm HLV huyền thoại người Scotland nghỉ hưu, không một lần giành Premier League, Champions League dĩ nhiên càng xa xỉ và có đến 4 mùa giải Man United đứng ngoài top 4. Lần thứ tư đến sau trận hòa bạc nhược trước Huddersfield vừa qua. Một kết quả xứng đáng cho những gì Quỷ đỏ trình diễn.

15 phút đầu trận chứng kiện sự khởi đầu rực rỡ của Man United khi có được bàn thắng vượt lên dẫn trước do công của Scott McTominay. Tuy nhiên, khi trọng tài Lee Mason thổi còi mãn cuộc, Quỷ đỏ xem như nằm trên giá treo cổ. Isaac Mbenza ghi bàn gỡ hòa trong hiệp 2 sau một tình huống phát bóng từ sân nhà của thủ thành Jonas Lossl.

Lo sợ đi là vừa Man United, bởi điều tồi tệ nhất vẫn còn chưa tới! - Ảnh 1.

Quả bóng nằm gọn trong lưới David De Gea chỉ 13 giây sau khi Man United tổ chức thực hiện một tình huống đá phạt góc. Bàn thua này càng bi kịch hơn nữa khi Mbenza lạnh lùng dứt điểm qua giữa hai chân De Gea. Điều đó càng khẳng định ngay cả thủ thành người Tây Ban Nha, vị trí đáng tin cậy duy nhất của Man United trong nhiều năm qua cũng không còn đáng tin cậy.

Huddersfield đã thua tới 22 trong 24 lần ra quân gần nhất trên mọi đấu trường và đã bị dí tấm vé xuống hạng. Vậy nhưng đội bóng thê thảm ấy lại vẫn đủ sức cầm hòa Man United. Bởi vậy sau trận đấu Solskjaer mới nói các cầu thủ Man United không đủ tốt. Một đánh giá chuẩn xác nhưng rất dễ đưa ra sau khi Ferguson giải nghệ

Mùa Hè tới hứa hẹn về một khởi đầu mới, nhưng chỉ một tuần nữa là mùa giải khép lại và có quá nhiều câu hỏi cần lời giải đáp. De Gea đang trên đà bước vào năm cuối trong hợp đồng. Tương lai của Paul Pogba được đặt dấu hỏi. Man United vẫn chưa có Giám đốc kỹ thuật, công việc vẫn được trao đổi giữa Solskjaer và Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward.

Lo sợ đi là vừa Man United, bởi điều tồi tệ nhất vẫn còn chưa tới! - Ảnh 2.

Sự thiếu sót xuất hiện trong mọi tuyến. Hàng phòng ngự để thủng lưới một mạch 14 trận liên tiếp, thành tích tệ nhất từ năm 1970. Ngược lại, trên hàng công, các ngôi sao Quỷ đỏ chỉ một trận duy nhất ghi được 2 bàn thắng trong vòng 2 tháng qua, "góp công lớn" giúp đội bóng chỉ thắng 2 trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Theo dõi Man United chơi bóng, điều không khó nhận ra là sự rời rạc về lối chơi và bệ rạc về tinh thần. Các học trò của Solskjaer như 11 mảnh của cái bình vỡ hơn là một khối thống nhất, điều đã thấy ở Liverpool của Jurgen Klopp, Man City của Pep Guardiola và Tottenham của Mauricio Pochettino.

Bởi vậy, Solskjaer cũng đã phải thừa nhận Europa League mới là sân chơi phù hợp cho Man United chứ không phải Champions League. Thực tế, từ năm 2013 đến nay, trung bình mỗi mùa Man United chỉ giành được khoảng 70 điểm trong khi mùa này Liverpool có thể giành tới 97 điểm vẫn chỉ á quân. Vì vậy, Man United đâu có xứng đáng nằm trong top 4.

Lo sợ đi là vừa Man United, bởi điều tồi tệ nhất vẫn còn chưa tới! - Ảnh 3.

Tổng quát hơn, Man United hiện tại là một tập thể không định hưởng, bị chao đảo quay cuồng bởi hết cuộc khủng hoảng này đến khủng hoảng khác. Và nên nhớ, một cuộc khủng hoảng có thể giải quyết bằng rất nhiều tiền nhưng nhiều cuộc khủng hoảng chồng chéo thì tiền chưa chắc có thể giải quyết, nhất là cái cách BLĐ Man United tiêu tiền.

Hãy nhớ lại xem bản hợp đồng thành công gần nhất của Man United là tự bao giờ? Zlatan Ibrahimovic hay Robin van Persie? Pogba, Lukaku, Fred, Alexis Sanchez thì chẳng thể nào xem là thành công dù đã đốt của Quỷ đỏ rất nhiều tiền. Thế nên, bao giờ Man United trở lại mới là điều đáng lo ngại nhất chứ không phải việc mất vé dự Champions League, một hệ quả tất yếu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...