Sau những thất bại liên tiếp của Tottenham cùng Manchester United và chuỗi phong độ thất thường của Chelsea trong khoảng thời gian đầu tháng 4, cơ hội đã mở ra dành cho Arsenal trong việc sớm ổn định một vị trí trong top 4 Premier League để giành tấm vé đến với sân chơi danh giá nhất Châu Âu năm sau.
Tuy nhiên, từ chỗ nắm quyền tự quyết trong tay, Pháo thủ đã tự "bắn vào chân mình" khi để thua 3 trận liên tiếp trước Crystal Palace (2-3), Wolverhampton (1-3) và Leicester City (0-3) trước lúc "khép lại cánh cửa" bằng việc để Brighton cầm hòa ngay trên sân nhà Emirates (1-1).
Ở vòng đấu cuối, dù đã nỗ lực hết mình để giành chiến thắng 3-1 trước Burnley cũng như giúp Pierre-Emerick Aubameyang giành ngôi Vua phá lưới , thế nhưng trước khoảng cách quá lớn về hiệu số bàn thắng bại với Tottenham, đoàn quân của HLV Unai Emery đã không thể nào tạo nên phép màu trong cuộc đua top 4.
Arsenal liên tiếp hụt hơi ở Premier League trong giai đoạn cuối mùa giải.
Như vậy, đây đã là mùa giải thứ 3 liên tiếp, Arsenal bất lực trong việc giành tấm vé trực tiếp tham dự Champions League bằng "con đường quốc nội". Thực ra, trong những năm cuối của "triều đại" Arsene Wenger, vấn đề lực lượng, khả năng chọn "điểm rơi" phong độ và sự suy giảm sức mạnh của Pháo thủ so với các đối thủ cạnh tranh đã bắt đầu thể hiện rõ.
Nhận xét
Đăng nhận xét