Chuyển đến nội dung chính

Có phải thế giới bóng đá đang quá khắt khe với Liverpool và Klopp?

Ngày 9/10/2015 sau khi Jurgen Klopp được bổ nhiệm ngồi vào chiếc ghế nóng tại Anfield, chiến lược gia người Đức từng phát biểu: "Chúng tôi sẽ giành chiến thắng ít nhất là một danh hiệu trong vòng 4 năm tới đây. Nếu điều đó không xảy ra, tôi sẽ đến Thụy Sĩ để đảm nhiệm vai trò tương tự".

Dẫu vậy 4 năm trôi qua thật nhanh nhưng gần như cựu HLV Dortmund sẽ rất khó giúp The Kop cụ thể hóa điều đó. Hiện tại, Manchester City đang mới là người nắm giữ lợi thế trong cuộc đua vô địch ở Ngoại hạng Anh. Còn tại đấu trường Champions League, cơ hội vào chung kết cũng gần như không còn khi đoàn quân của Klopp thất thủ trước Barcelona 0-3 trên sân Nou Camp.

Danh hiệu luôn được xem như làm thước đo để nói lên sự thành công của cả tập thể nhưng nó chưa hẳn là yếu tố đánh giá chính xác nhất. Vì ngoài việc đem các chiếc cúp về phòng truyền thống, lối chơi phát triển hay chất lượng đội hình được nâng cao cũng trở thành điều quan trọng không kém. Mà cụ thể ở đây là Liverpool, khi nửa đỏ vùng Merseyside tuy chưa thể có điều đầu tiên ít nhất thêm một mùa giải nữa nhưng The Kop có 2 điều ở phía sau.

Có phải thế giới bóng đá đang quá khắt khe với Liverpool và Klopp? - Bóng Đá

Liverpool dưới thời Klopp là một đội bóng mạnh.

Trước khi Klopp đến nước Anh và chấp nhận thử thách tại Anfield, Liverpool khi đó chỉ là một tập thể hạng trung, câu lạc bộ đang trong cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về mọi thứ sau thời Brendan Rodgers.

  • Thay Hazard, Chelsea được khuyên chiêu mộ sao từng bị Man Utd ruồng bỏ

  • 'Tôi đã nói chuyện rất nhiều với Chelsea, nhưng không có thỏa thuận'

Và rồi chiến lược gia 51 tuổi đã vực dậy được mọi thứ. Ông biến nửa đỏ vùng Merseyside từ đội bóng ở giữa bảng xếp hạng trở thành ứng cử viên vô địch Ngoại hạng Anh qua từng mùa giải. Vào thời điểm hiện tại, nếu không phải là một Manchester City quá xuất sắc dưới thời Pep Guardiola thì bình thường một đội bóng sở hữu đến 91 điểm như Liverpool đang làm đã có thể ngồi lên ngai vàng nước Anh.

Klopp cũng nhanh chóng đem về những bản hợp đồng chất lượng như Mohamed Salah, Sadio Mane, Virgil van Dijk, ... để biến Liverpool thành cỗ máy khiếp sợ khắp châu Âu. Số 10 cùng 11 của Liverpool đang dẫn đầu cuộc đua chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh và với riêng tiền vệ người Ai Cập, anh đang có cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu cá nhân này.

Ngoài ra, tuy Ederson được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh nhưng Alisson mới đang sở hữu số lần giữ sạch lưới nhiều nhất với 20 trận. Và Cầu thủ hay nhất năm của PFA cũng chính là cái tên thuộc biên chế tại The Kop, Van Dijk.

Quan trọng hơn hết, với tinh thần cuồng nhiệt của mình, HLV sinh năm 1951 thổi vào câu lạc bộ có 18 lần vô địch nước Anh lối chơi Gegenpressing rực lửa khiến mọi đội bóng phải dè chừng. Sở hữu triết lý chơi bóng như thế, thầy trò Klopp luôn trình diễn thứ bóng đá tấn công hấp dẫn làm mãn nhãn NHM. Trong 2 mùa giải vừa qua, các học trò của chiến lược gia người Đức đều có hàng công mạnh thứ nhì giải đấu sau mỗi Man City.

Có phải thế giới bóng đá đang quá khắt khe với Liverpool và Klopp? - Bóng Đá

Họ có tất cả trừ danh hiệu và điều đó trở thành nguyên nhân khiến Liverpool bị chỉ trích.

Nhờ những nền tảng vững chắc đó,  Liverpool bắt đầu tìm lại hình ảnh hùng mạnh một thời và thậm chí những lời tán dương đều thuộc về họ trước giai đoạn năm mới. Gió chỉ dần đổi chiều kể từ thời điểm đội bóng vùng Merseyside thất thế trong cuộc đua ở giải quốc nội với Man City. Và rồi trận thua 0-3 trước Barcelona trước một cầu thủ siêu phàm như Messi đã trở thành "giọt nước tràn ly" biến tất cả thành những lời chỉ trích. 

Vậy sau tất cả, điều đó có công bằng? Thực sự những gì Klopp làm được cùng Liverpool có đáng bị phê phán như thiên hạ đang đàm tiếu? Phải chăng thế giới bóng đá đang quá khắt khe với họ?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...