Chuyển đến nội dung chính

3 điều rút ra sau mùa giải PL 2018/2019: Liverpool xứng đáng với vị trí thứ 2, 'Đẹp mặt' như MU

1. Liverpool xứng đáng với vị trí thứ 2

Như vậy, Premier League 2018/2019 chính thức khép lại với không quá nhiều bất ngờ. Bất chấp việc phải chờ đến vòng đấu cuối để quyết định vương miện giải đấu, kết quả vẫn nằm trong dự đoán của nhiều người. Có lẽ điều khiến khán giả trung lập tiếc nuối nhất là Liverpool chỉ có thế về đích ở vị trí thứ 2. 

3 điều rút ra sau PL mùa giải 2018/2019: - Bóng Đá

Liverpool xứng đáng với vị trí thứ 2.

The Kop vượt qua chặng đường Ngoại hạng với 97 điểm, chỉ thua nhà vô địch Man City 1 điểm trên bảng xếp hạng. Chưa dừng lại ở đó, đoàn quân áo đỏ còn chỉ để thua một trận ở giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Rõ ràng, "Quỷ đỏ" vùng Merseyside xuất sắc không kém Man City trên đường đua danh hiệu quốc nội.

  • 10 cầu thủ xuất sắc nhất của Man City trong kỷ nguyên 'dầu mỏ'

  • Man Utd thua thất vọng, Solskjaer thừa nhận "dưới trình" Liverpool, City

Thế nhưng, sau tất cả, Liverpool thật sự xứng đáng với vị trí thứ 2. Đội nhà gây ấn tượng với việc lật đổ thầy trò Pep Guardiola để vô địch lượt đi. Quan trọng nhất, The Kop còn dẫn trước đối phương 7 điểm. Thế nhưng, ở giai đoạn đầu lượt về, đoàn quân Klopp lại trình diễn bộ mặt không thể tệ hơn.

Trong bảy trận từ ngày 7/1 đến 24/2, CLB để thua 1 trận và hòa 3 trận. Trong khi đó, Man City lại đứng dậy mạnh mẽ, liên tiếp giành chiến thắng, đồng thời giành 3 điểm ở trận đối đầu trực tiếp với "Lữ đoàn đỏ" và lấy lại vị trí số 1. 

2. "Đẹp mặt" như MU

Manchester United bước vào vòng đấu 38 với tâm thế đã không còn gì trong tay. Với kết quả hòa ở lượt trận trước, MU đã chính thức hết hy vọng vào top 4, đồng thời mất luôn chiếc vé dự đấu trường Champions Legaue mùa giải sau. 

3 điều rút ra sau PL mùa giải 2018/2019: - Bóng Đá

MU mở đầu và kết thúc mùa giải theo cách bẽ bàng nhất.

Chấp nhận rằng, đội nhà không còn gì để phấn đầu song cách thầy trò Solskjaer chiến đấu khiến cổ động viên khó lòng nuốt trôi. Được thi đấu trên thánh địa Old Trafford trước một Cardiff đã xuống hạng, nửa đỏ thành Manchester thua với tỷ số 0-2. Dàn sao "Quỷ đỏ" nằm giữ hoàn toàn thế trận, chèn ép đối phương suốt 90, cuối cùng, tấn công rườm ra, họ để đối phương nhấn chìm tại sân nhà. Chưa kể, MU là ông lớn duy nhất thất bại ở vòng 38.

Như vậy, ở 5 vòng đấu cuối cùng quyết định mùa giải, đoàn quân Solsjkaer đều không đem về bất cứ chiến thắng nào. Từ đội bóng hồi sinh mạnh mẽ, khiến cổ động viên mơ về màn lội ngược dòng ngoạn mục, Man United tự giết chết cả mùa giải bởi phong độ trồi sụt, tệ hạ. Sau tất cả, kết quả chính là phản ánh hùng hồn nhất về chặng đường của đội nhà và vị trị thứ 6 đã nói lên được đẳng cấp MU hiện tại ở Premier League.

3. Không gì không thể với Man City

Bước vào mùa giải 2018/2019, báo chí Anh quốc cùng các chuyên gia đình đám tỏ ra quan ngại với tương lai Man City. Hầu hết chẳng ai đặt niềm tin nửa xanh thành Manchester sẽ bảo vệ thành công chức vô địch Premier League. Điều này càng được củng cố khi thầy trò Pep Guardiola liên tục sảy chân ở giai đoạn cuối lượt đi và để Liverpool bỏ xa 7 điểm.

Thế nhưng, đương kim vô địch xứ sở sương mù đã chứng minh với họ, không gì là không thể. Bước vào giai đoạn lượt đi, Citizens ngay lập tức trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác. Đội nhà thi đấu với quyết tâm cao độ và liên tiếp giành chiến thắng, bất chấp các đối thủ đáng gớm. Đáng nói nhất vẫn là chặng đường cuối, khi đang trong thế bị The Kop gây áp lực và chơi với mật độ dày đặt, đoàn quân áo xanh vẫn bản lĩnh vượt qua xuất sắc.

Cuối cùng, hơn Liverpool 1 điểm, Man City xứng đáng lần thứ 2 liên tiếp đăng quang vương miện Premier League. Như vậy, sau hơn 10 năm, thầy trò Pep Guardiola chính là CLB có thể bảo vệ thành công chức vô địch quốc nội. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...