Chuyển đến nội dung chính

Van Gaal nói đúng, hóa ra Man United không biết tấn công!

HLV Louis van Gaal từng nhận vô vàn chỉ trích và bị xem là kẻ gàn dở vì "dám" chỉ trích hậu bối Solskjaer, ở thời điểm sáng chói nhất của nhà cầm quân người Na Uy tại Old Trafford. Đó là sau màn ngược dòng ngoạn mục của Man United trên sân Công viên các Hoàng tử của PSG, qua đó giành vé vào tứ kết Champions League.

Cụ thể, trong mắt Van Gaal thì Solskjaer cũng chẳng khác nhiều người tiền nhiệm Jose Mourinho. Thậm chí nhà cầm quân người Hà Lan còn phản bác luôn quan điểm vị chiến lược gia người Na Uy đang làm sống dậy tinh thần Sir Alex Ferguson.

"Mourinho chỉ biết đổ bê tông và sử dụng lối đá phòng ngự phản công. Người kế nhiệm cũng in hệt. Khác biệt chỉ là Solskjaer lại thắng. Thứ bóng đá mà Man United sử dụng hiện tại không giống như thời Sir Alex Ferguson. Nó chỉ là lối chơi phòng ngự phản công", Van Gaal kích hoạt trái bom dư luận.

Van Gaal nói đúng, hóa ra Man United không biết tấn công! - Ảnh 1.

Trong men say chiến thắng và sự huyễn hoặc từ bầu không khí tích cực mà Solskjaer mang đến, dĩ nhiên người hâm mộ Man United không chấp nhận những phát ngôn ngược dòng kiểu đó. Theo thuyết âm mưu, Van Gaal còn bị cho là GATO với hậu bối, vì chính ông từng thất bại thảm hại tại Old Trafford. Nhưng đến đêm qua, Barca đã minh oan cho Van Gaal.

Đầu tiên, có một sự thật giật mình là thủ thành Ter Stegen của Barca đêm qua chẳng phải làm gì cả, mặc dù Man United được chơi trên sân nhà và bị dẫn trước ngay từ phút 12. Thực ra Man United cũng có những nỗ lực uy hiếp khung thành đội khách nhưng cả 10 pha dứt điểm Quỷ đỏ tung ra đều không đến được đích, 3 bị chặn và 7 đi thiếu chính xác.

Phân tích sâu hơn, trong 10 pha dứt điểm này thì chỉ có 3 được thực hiện trong vòng cấm, 7 đến từ những pha sút xa, với tổng Bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ 0,45. Trong đó, không có pha dứt điểm nào của Man United có xG quá 0,2 và bình quân mỗi pha dứt điểm chỉ có xG là 0,045 - hiểu nôm na là xác suất thành bàn chỉ 4,5%.

Van Gaal nói đúng, hóa ra Man United không biết tấn công! - Ảnh 2.

Những pha kết thúc của Man United đều có độ nguy hiểm cực thấp.

Thông số này phản ánh một điều là chất lượng cơ hội các cầu thủ Man United tạo ra không cao. Thực tế, diễn biến trận đấu cho thấy các học trò của HLV Solskjaer chỉ làm tốt nhiệm vụ presssing chia cắt các tuyến của Barca nhưng không biết cách tổ chức một đợt lên bóng có đường nét.

Các tình huống tấn công của Man United vừa thiếu sự đa dạng lẫn sáng tạo lại không đủ tốc độ lẫn sự ăn ý để xuyên phá hàng phòng ngự của Barca. Thế cho nên Man United hoặc sút xa, chủ yếu là các tình huống đá phạt, hoặc tạt cánh đánh đầu, hai bài tấn công quá đơn giản và đem đến xác suất thành công cực thấp.

Xin lưu ý, trên hàng công của Man United là sự hiện diện của những ngôi sao đẳng cấp cao như Romelu Lukaku, Paul Pogba hay Marcus Rashford. Và trớ trêu ở chỗ, Man United tung ra 10 pha dứt điểm mà trung phong Lukaku, cầu thủ thi đấu cao nhất trong đội hình lại chẳng sút được quả nào trong suốt 70 phút hiện diện trên sân.

Lukaku bị theo kèm quá chặt? Xin thưa Pique hay Lenglet đều là mẫu trung vệ chơi bóng phán đoán, không mạnh về va đập để mà theo kèm Lukaku như hình với bóng. Hơn nữa, cách tổ chức phòng ngự của Barca là phòng ngự khu vực, theo khối và theo tuyến chứ không chủ đích bắt chặt bất kỳ ai.

Van Gaal nói đúng, hóa ra Man United không biết tấn công! - Ảnh 3.

Thế nên Lukaku không tung ra được pha dứt điểm nào đơn giản là vì anh bị Solskjaer vô hiệu hóa. Trong cách vận hành lối chơi của vị chiến lược gia người Na Uy, Lukaku hoặc đóng vai trò chim mồi, hoặc phải di chuyền rộng kéo giãn đội hình đối phương và làm tường.

  • Khiến Nhà hát "tắt nhạc" sớm, Barca vẫn "mở con đường sống" cho Man United ở lượt về

Đó là cách sử dụng có phần cắc cớ, bởi suy cho cùng nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của một trung phong là ghi bàn. Vậy nhưng Solskjaer lại tước đi nhiệm vụ của Lukaku để san cho Rashford, Pogba hay Lingard. Bằng chứng là mọi quả tạt của Man United đều không hướng đến địa chỉ Lukaku, mặc dù tiền đạo người Bỉ là cầu thủ có thể hình và khả năng không chiến hàng đầu châu Âu.

Hệ quả là suốt 70 phút Lukaku chỉ chạm bóng 19 lần và vỏn vẹn 3 lần tiếp xúc bóng trong vòng cấm, nhưng đều ở những vị trí vô hại. Vì vậy, đã đến lúc thừa nhận sự đơn điệu trong lối chơi và cách bố trí đội hình tréo ngoe của Man United dưới thời Solskjaer. Hay nói như Van Gaal: "Solskjaer cũng chỉ biết phản công" và bây giờ ông không còn thắng nữa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...