Chuyển đến nội dung chính

Hãy cân nhắc trước khi buông lời thóa mạ!

Sau ngần ấy năm cống hiến cho Man United, vẫn có lúc De Gea bị gọi là "thằng đần" thì chúng ta đều hiểu cuộc sống này vận hành như thế nào? Công việc thủ môn cũng giống như giữ một tờ giấy trắng trước khói bụi. Mấy ai quan tâm nó trắng như thế nào nhưng sẽ lấy thước kẻ để đo từng milimet chấm đen trên đó.

Không có gì bào chữa cho sai lầm của De Gea. Nó không chỉ xảy ra với cú sút xa của Antonio Ruediger mà từng xuất hiện trong trận đấu với Barcelona và Man City cách đây không lâu. Tần suất lớn như vậy chỉ có thể là lỗi dây chuyền mà thôi.

Siêu máy chủ đặt trong đôi tay nhựa của De Gea gặp trục trặc hệ thống và cứ thế cuốn anh xuống vực sâu khủng hoảng. Với những khủng hoảng thế này, một mình De Gea không thể tự thoát ra.

Hãy cân nhắc trước khi buông lời thóa mạ! - Ảnh 1.

Trước đây, hồi mới cập bến Old Trafford, De Gea cũng bị mắc kẹt trong giai đoạn bế tắc kéo dài. Chính Sir Alex và biện pháp "khích tướng" với quân bài Anders Lindegaard đã giúp De Gea khai phá được tiềm năng vô hạn trong con người mình.

De Gea không còn là chàng trai đôi mươi như hồi mới tới Manchester. Anh đã 28 tuổi và ở độ chín nhất trong sự nghiệp. Nhưng điều đó không có nghĩa De Gea có thể tự xoay sở trong cơn khủng hoảng trước tuổi 30 của mình.

Sau một giai đoạn dài vận hành trơn tru, đến máy móc còn sai số huống chi là con người. Đặc biệt là khi cả phòng thay đồ của Man United hỗn loạn, thêm một con người bên trong đó mắc sai lầm cũng đâu có gì lạ.

Hãy cân nhắc trước khi buông lời thóa mạ! - Ảnh 2.

HLV Ole Gunnar Solskjaer nói đúng khi cho rằng không một ai có quyền đổ lỗi cho việc Man United không vào được Top 4 lên De Gea. Trước giai đoạn này, De Gea đã cứu thua bao nhiêu lần, ai còn thống kê nổi không? Đứng sau một hàng thủ với đầy đủ Young, Smalling, Jones, Bailly, có ai làm tốt hơn không? Là một thủ môn mà lúc nào cũng phải gánh đội, ai thương De Gea không?

Mặt trái của một siêu nhân chính là những lúc thế này, những lúc anh là người thường, vẫn phạm sai lầm và chỉ biết cúi đầu. Sau bao nhiêu năm kiêu hãnh với tầm mắt vươn xa, giờ De Gea lại vùi nỗi buồn vào hốc mắt sâu, lấy tay che mặt và mong sự cảm thông của tất cả.

Tượng đài sống của Man United cũng đã thành như thế này đủ hiểu đội bóng đang ở tận cùng của sự bi đát. Những lúc này, chỉ trích không thể làm tình hình tốt lên. Mang De Gea ra xỉ vả chẳng khác nào phá tan đi sự tôn nghiêm cuối cùng tại Old Trafford, nơi các giá trị đạo đức luôn được tôn vinh với lòng kiêu hãnh.

Hãy cân nhắc trước khi buông lời thóa mạ! - Ảnh 3.

Gary Neville nói đúng, ở thời điểm này, De Gea nên... tránh khỏi bóng đá. Rút lên băng ghế dự bị trong phần còn lại của mùa giải, đặt sẵn vé đi du lịch vào mùa hè và quên đi mọi chuyện. Đây không phải là hình thức chạy trốn, De Gea đâu còn gì để phải chứng tỏ với thế giới nữa.

Anh không sợ bóng đá, anh chỉ đang chán nó. Bội thực với những áp lực xung quanh mình, cả tâm trí lẫn thể xác của De Gea đều rời khỏi trạng thái cân bằng. Anh cần một sự điều hướng khác không liên quan đến chuyên môn. Ở bên gia đình, hưởng chút nắng nhẹ và gió biển, nơi không có bất cứ ai cầm máy ảnh chĩa vào mình, đó sẽ là lúc De Gea tự trở lại.

Còn với người hâm mộ Man United, hãy biết trân trọng mọi thứ khi còn trong tay. Nếu không muốn có những sai lầm của De Gea thì cũng nên tập làm quen dần với việc sẽ không còn những pha cứu thua điên rồ phi logic của anh. Cái giá là như vậy, giờ là lúc lựa chọn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...