Chuyển đến nội dung chính

Thay thế Eden Hazard: Sẽ là sai lầm nếu Chelsea chọn "tiểu Hazard"

Với phong độ xuất sắc trong màu áo Lille, Nicolas Pepe đang được nhiều ông lớn của bóng đá châu Âu để mắt đến. Theo truyền thông Anh, Chelsea có thể sẽ là bến đỗ tiếp theo của "tiểu Hazard". Eden Hazard từng thi đấu tại Lille, rồi sau đó hóa rồng tại Stamford Bridge. Vì thế biết đâu đó, tài năng trẻ 23 tuổi sẽ chọn tiếp bước người đàn anh để có thể vụt sáng trở thành ngôi sao lớn.

Thế nhưng với The Blues, liệu có thật sự chính xác nếu quyết định lựa chọn theo đuổi Nicolas Pepe không chỉ là những tin đồn. Khả năng rê dắt, những tình huống ngoặt bóng từ biên vào trung lộ, khả năng đóng góp vào mặt trận tấn công, rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi Pepe là Hazard thứ hai của Lille. Tuy nhiên ở hai cầu thủ này vẫn tồn tại những điểm khác biệt rất rõ ràng trong lối chơi.

Thay thế Eden Hazard: Chelsea chọn ai cũng được, trừ

Nicolas Pepe không phải lựa chọn hoàn hảo để thay thế Eden Hazard dù có biệt danh là "tiểu Hazard".

Đầu tiên, đó là xu hướng, vị trí thi đấu trên sân. Khác biệt rõ ràng nhất là Hazard thường xuyên đảm nhiệm vai trò tiền đạo trái, nếu cần thiết có thể đá trung phong như một số 9 ảo hay đảm nhiệm vị trí nhạc trưởng. Thứ vũ khí sở trường của H10 là những pha xoay trở, đi bóng trong không gian hẹp giữa vòng vây đối thủ ở khu vực quanh vùng 16m50 nhằm gây xáo trộn hàng phòng ngự đối phương. Thêm vào đó, những pha phối hợp chồng biên giữa Hazard và các cầu thủ chạy cánh rồi tung ra những đường căng ngang vào phía trong cũng là một bài đánh được đội chủ sân Stamford Bridge sử dụng nhiều mùa này.

  • Chelsea nhảy vào cuộc đua giành ngôi sao Ligue 1 để thay thế Eden Hazard

  • 5 cầu thủ tệ nhất vòng 34 Premier League: Sao Chelsea bị 'hạ' 12 lần

Trong khi đó ở chiều ngược lại, Pepe lại có xu hướng thi đấu thấp hơn khi hai vị trí sở trường của cầu thủ này là tiền vệ tấn công lệch phải và tiền vệ cánh phải. Thêm vào đó, việc Pepe không có khả năng tung ra những đường căng ngang chất lượng một cách ổn định bằng Hazard sẽ khiến cho những miếng đánh biên của Chelsea trở nên kém đa dạng hóa hơn khi mà rõ ràng, số lựa chọn cho tình huống tạt bóng cuối cùng sẽ trở nên ít hơn.

Thay thế Eden Hazard: Chelsea chọn ai cũng được, trừ

Dù phong cách chơi bóng tương đối giống nhau, nhưng vị trí sở trường được bố trí trên sân của 2 cầu thủ vẫn có những khác biệt then chốt.

Một lý do khác để tin rằng việc chiêu mộ Nicolas Pepe là một sai lầm, đó là việc Chelsea hiện đang có nhiều mẫu cầu thủ như Pepe. Không kể những cái tên luống tuổi như Willian hay Pedro, Ruben Loftus-Cheek, Callum Hudson Odoi đều có thể đảm nhiệm được vai trò tương tự mà Pepe có thể, vì thế thay vì bỏ ra núi tiền để chiêu mộ ngôi sao của Lille, điều mà The Blues nên làm lúc này là thuyết phục những tài năng trẻ của mình không rời bỏ câu lạc bộ.

Còn Eden Hazard, thứ độc nhất vô nhị mà cầu thủ người Bỉ sở hữu là phẩm chất ngôi sao, là bản lĩnh của một tên tuổi lớn. Tài năng đúng là Nicolas Pepe có, nhưng những con số thống kê ở một đấu trường ít cạnh tranh như Ligue 1 rõ ràng chưa đủ để bảo đảm cho sự thành công của anh tại Premier League. Hiển nhiên, đâu phải ngôi sao trẻ nào cũng có thể rời nước Pháp và vụt sáng được như Hazard.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...