Chuyển đến nội dung chính

Solskjaer cay đắng thừa nhận đội hình Man United không đủ đẳng cấp để đấu với Man City

Kết quả này tiếp tục đẩy thầy trò Solskjaer vào hố sâu khủng hoảng khi đây đã là trận thua thứ 7 trong 9 trận gần nhất của Quỷ Đỏ, thành tích tệ nhất kể từ năm 1962. Trận thua này cũng khiến cho hy vọng lọt vào Top 4 của Manchester United ngày càng nhỏ nhoi hơn. Chưa bao giờ Quỷ Đỏ lâm vào cuộc khủng hoảng nặng nề như thế này.

Tại buổi họp báo sau trận, Solskjaer đã thừa nhận rằng Manchester United của ông không đủ trình độ để so kè với Manchester City:

"Chúng tôi bị đánh bại bởi một đội bóng tốt hơn. Dù chúng tôi có được những pha phản công. Có thể thấy ở các thông số sau trận, tuy vậy, chúng vẫn chưa đủ tốt."

Cũng trong buổi họp báo, Solskjaer đã chỉ ra đâu là nguyên nhân khiến Manchester City đang ở đầu bảng, còn Man United thì chật vật:

"Có một khoảng cách về chất lượng. Đó là lý do vì sao họ đứng đầu bảng còn chúng tôi thì ở vị trí hiện tại. Họ đã đặt ra một chuẩn mực. Chúng tôi rõ ràng không thể vui vẻ với điều đó. Và nhiệm vụ của chúng tôi giờ đây là thu hẹp khoảng cách và vượt qua họ."

Solskjaer cay đắng thừa nhận đội hình Man United không đủ đẳng cấp để đấu với Man City - Ảnh 1.

Man United không đủ sức đương đầu với Man City

Solskjaer cũng không quên dành những lời ngợi khen sự nỗ lực của các học trò: "Không thể nói rằng hôm nay không có ai trong đội chạy cả. Có thể thấy rõ được sự tập trung của họ. Chúng tôi cần phải tiếp tục cố gắng.

Man City muốn giành được bóng bằng cách áp sát. Họ đẩy bóng nhiều lên tuyến trên và luôn cố gắng tranh cướp bóng. Họ chặn đứng được mọi đợt tấn công của chúng tôi."

Ông thầy người Na Uy tiếp tục đứng ra bảo vệ thủ thành số 1 của mình là David De Gea, dù anh đã để lọt lưới tới 2 bàn" "David De Gea đã thực hiện nhiều pha cứu thua tuyệt vời. Lúc này là lúc chúng tôi cần trở nên gắn kết. Cố gắng nhiều hơn nữa và trở lại là chính mình trước trận đấu vào ngày chủ nhật."

Ở phía đối diện, Pep Guardiola phát biểu rằng ông cố gắng giữ vững tinh thần cho các học trò trước trận đấu gặp Burnley vào ngày Chủ Nhật này, sau đó sẽ là Leicester City và Brighton & Hove Albion.

  • "Tự bắn vào chân" như một trò đùa, Arsenal níu kéo niềm tin cho... Man United

"Tôi hiểu được áp lực mà chúng tôi gặp phải. Và rõ ràng trên sân Old Trafford, khi mà ở phía bên kia, Manchester United có được sự phục vụ của Marcus Rashford và Jesse Lingard. Tôi đã căn dặn các học trò phải thi đấu để giành chiến thắng, và chẳng có gì quan trọng nếu để bị dẫn bàn sớm.

Trước mắt sẽ là Burnley và chúng tôi biết rõ trận đấu đó sẽ khó khăn thế nào. Cần nhất là phải giữ được sự bình tĩnh. Chúng tôi vẫn chưa phải là nhà vô địch khi vẫn còn 3 trận nữa."

Tôi đã dặn các học trò không đọc báo ngày mai, thậm chí không xem TV, chỉ ngủ, nghỉ rồi sau đó ra sân thi đấu với Burnley. Chúng tôi cũng để lỡ nhiều cơ hội ở trận này, phần nhiều là từ các pha bóng đơn giản ở tuyến giữa, sau đó, chúng tôi đã cải thiện được điều này ở hiệp 2 bằng Ilkay Gundogan ở tuyến giữa cùng với Leroy Sane. Nhờ đó, chúng tôi đã trở nên cơ động hơn."

Cũng theo Guardiola: "Cả hai đội (Man City và Liverpool) đều xứng đáng với danh hiệu. Nhưng chỉ có một đội có được nó. Đội bóng để mất danh hiệu không phải tiếc nuối gì khi họ đã làm hết sức. Thông thường với những trận thắng như thế này, bạn có thể tận hưởng, nhưng trước hết vẫn phải giữ được cái đầu lạnh."

Với chiến thắng này, Manchester City đang tràn trề hy vọng có được danh hiệu khi trước mắt họ chỉ là 3 đối thủ bị đánh giá yếu hơn: Burnley, Leicester City và Brighton & Hove Albion.

Còn Manchester United, họ sẽ phải cố gắng rất nhiều ở trận đấu gặp một đối thủ trong cuộc đua tranh Top 4 khác là Chelsea vào Chủ Nhật tuần này. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn giữa hai đội bóng đang rất khao khát một suất tham dự Champions League mùa sau.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...