Chuyển đến nội dung chính

Rốt cuộc với Man United, Mourinho vẫn là kẻ mỉm cười sau cùng

1. Khi Mourinho chỉ ra những uất ức trong giai đoạn cuối ở Man United, không một ai tin ông. Đơn giản thôi, ông thầy người Bồ Đào Nha nổi tiếng... xấu tính, nhỏ mọn, là kẻ "đại ác nhân" trong thế giới huấn luyện đề cao sự cao thượng. Do đó, lời của một người bị chối bỏ bởi Man United - đội bóng gắn liền với phong cách hiệp sỹ, đương nhiên là không đáng tin.

Mourinho cho rằng BLĐ Man United chính là nguyên nhân khiến ông thất bại ở Old Trafford. Chính họ chứ không ai khác đã o bế Paul Pogba và một loạt ngôi sao trong đội, khiến tiếng nói của Mourinho giảm cùng cực trong phòng thay đồ. Xin thưa với Mourinho, hãy nhìn Ole Gunnar Solskjaer xem ông ta điều khiển Pogba như thế nào?

Rốt cuộc với Man United, Mourinho vẫn là kẻ mỉm cười sau cùng - Ảnh 1.

Solskjaer lên nắm quyền, Pogba như cá gặp nước, vùng vẫy thỏa thích và tỏa sáng như chưa bao giờ được chói chang. Mourinho do đó càng nói lại càng sai, lại càng không ai nghe và cho đó là thứ vuốt đuôi tội nghiệp. Giữa muôn vàn đức tin trở lại, Mourinho vẫn đóng vai phản diện như truyền thống dù ông đã cố thanh minh thế nào.

Giới chuyên gia cười cợt Mourinho, cho rằng ngoài việc đòi hỏi mua sắm ra, ông chẳng để lại bất cứ dấu ấn gì. Ngay lập tức, phép so sánh với Solskjaer được đặt ra. Mourinho chê Pogba, Solskjaer biến Pogba thành hạt nhân. Mourinho muốn mua trung vệ mới, Solskjaer khiến hàng thủ Man United vững chãi hơn bao giờ hết. Mourinho đòi hỏi một cầu thủ chạy cánh, Solskjaer chỉ ra Marcus Rashford có thể làm mọi thứ.

Nhiều người cho rằng Mourinho đang quá lú lẫn. Tuổi tác dường như khiến ông không còn minh mẫn nữa để chỉ vì một vài đồng bạc lẻ mà lên sóng truyền hình tự "bôi do trát trấu" vào mặt. Mourinho càng nói càng cho thấy sự túng quẫn của mình và đi vào lối mòn như ngày trước. Do đó, tốt nhất là ông nên im mồm đi.

Rốt cuộc với Man United, Mourinho vẫn là kẻ mỉm cười sau cùng - Ảnh 2.

2. Nhưng rồi, những biến cố không ngờ xảy đến với Solskjaer và Man United. Người hâm mộ đi từ sự sung sướng, hả hê, đến thông cảm, thấu hiểu và rồi bối rối cực độ. Quỷ đỏ thua hết trận này đến trận khác, bị loại hết từ đấu trường này sang đấu trường khác, mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác.

Vẫn là những con người đó, vẫn là Solskjaer trên ghế huấn luyện nhưng Man United tụt dốc không phanh và phá tan toàn bộ mùa giải chỉ sau 3 tuần ngắn ngủi. Nói không quá, Solskjaer vừa đạp đi chính bát cơm mà mình đã nhặt lên từng hạt, từng hạt ngày trước.

Lỗi nằm ở Solskjaer sao? Có lẽ là không, bởi ông chẳng làm gì ngoài việc tiếp tục thực hiện những thứ mình đã làm quá tốt thời gian trước. Vấn đề là với một HLV còn quá thiếu kinh nghiệm đỉnh cao, sau khi hết sự hưng phấn là thực tại phũ phàng. Chuyên môn của Solskjaer cần thời gian để bù đắp nhưng mùa giải chẳng còn đợi ông nữa rồi.

Rốt cuộc với Man United, Mourinho vẫn là kẻ mỉm cười sau cùng - Ảnh 3.

Man United của Solskjaer trở lại đúng nơi xuất phát, tù túng, bệ rạc, thiếu sức sống và đáng căm phẫn. Những gì Solskjaer đã làm tốt nhất, ông chẳng còn thực hiện được nữa rồi. Pogba lại bắt đầu trở chứng, Chris Smalling và Phil Jones thi nhau trở lại làm chính mình, đến David de Gea cũng bán đứng Solskjaer. Man United rời Nou Camp mà chẳng có nổi một điểm sáng, trái ngược hoàn toàn với sự tự tin trước trận đấu.

Và giờ, sau bao nhiêu chuyện đã diễn ra, người ta lại thấy Mourinho thật sự không hồ đồ. Ông đúng đắn đến từng chi tiết, đặc biệt trong việc đòi hỏi BLĐ Man United hay bất cứ một đội bóng nào khác trong tương lai đề ra một cơ chế bảo vệ HLV trước những cầu thủ "ngựa chứng", không chịu nghe mệnh lệnh vì cho rằng mình trên quyền người quản lý.

Rốt cuộc với Man United, Mourinho vẫn là kẻ mỉm cười sau cùng - Ảnh 4.

Bóng đá hiện tại đã khác xa những gì Mourinho từng biết, nhưng chắc chắn còn mới hơn với những người mặt búng ra sữa như Solskjaer. Do đó, khi Mourinho lên tiếng, đúng như lời ông từng nói, "Hãy tôn trọng". Phải học cách tôn trọng những người đã quá thành công để hiểu rằng thế giới này chưa bao giờ đơn giản như chúng ta vẫn tưởng.

Sắp tới, Mourinho có thể đến Ligue 1 với bến đỗ là Lyon hoặc Monaco. Mục tiêu của ông rất rõ ràng: Lật đổ sự thống trị của PSG. Trong khi người cũ đang làm đại sự bên kia eo biển Manche, hy vọng người hâm mộ Man United hãy cố rộng lượng với Solskjaer bởi vì họ đã sa thải HLV tốt nhất trong quá trình tái thiết của mình rồi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...