Chuyển đến nội dung chính

Man United lấy gì để “chọn” đội vô địch Ngoại hạng Anh?

Tại nước Anh, có hai đội bóng mà Man United ghét nhất đó là đại kình địch Liverpool và gã hàng xóm Man City. Trớ trêu thay, không những phải chứng kiến hai đội kia cạnh tranh chức vô địch còn mình đứng bên lề mà Quỷ đỏ còn được cho là có thể "chọn" đội nào sẽ lên ngôi.

Với 2 điểm hơn Man City nhưng Liverpool đá nhiều hơn một trận, cơ hội cho cuộc đua song mã gần như là 51 – 49 mà thôi. Trong 5 vòng đấu còn lại (với Man City), đội nào giành nhiều điểm hơn sẽ có chức vô địch. Đáng nói trong số những đối thủ của Man City còn phải gặp có cả Man United.

 - Bóng Đá

Man City và Liverpool đang cạnh tranh ngôi vô địch NHA. 

Cách đây không lâu chính HLV của Quỷ đỏ là Ole Gunnar Solskjaer từng nói úp mở là không đặt mục tiêu có 3 điểm trong trận derby Manchester. Lý do thì ai cũng rõ bởi ông cũng như bao con người liên quan đến Man United đều không muốn Liverpool lần đầu vô địch Premier League và là chức vô địch Anh đầu tiên của Lữ đoàn đỏ sau 29 năm. Cộng thêm 18 lần trước đó thì Liverpool chỉ còn kém Man United đúng 1 lần mà thôi. Khi ấy Quỷ đỏ sẽ bị áp sát. Đó là điều Man United không hề mong muốn. Cho nên họ thà nhìn Man City lần thứ hai liên tiếp vô địch còn hơn.

  • NÓNG: Solskjaer phá vỡ im lặng về sai lầm tai hại của De Gea

  • Solskjaer lên tiếng: Man Utd thất bại là bởi...

Nhưng một thực tế là Man United "lấy gì để cho rằng mình có thể chọn đội vô địch" bởi trong hoàn cảnh bây giờ dù họ có "đá sống đá chết" cũng chưa hẳn là thắng được Man City.

Thật vậy, nếu như Man xanh vẫn thể hiện một phong độ khá thuyết phục thì Man đỏ đang trải qua giai đoạn tồi tệ. Thua 5/7 trận gần nhất và vừa bị Barcelona loại khỏi Champions League một cách ê chề. Chắc chắn trận thua 0 – 3 tại Camp Nou sẽ giáng đòn đau vào tâm lý của thấy trò Solskjaer, những người vốn đã bị tổn thương rất nhiều trong thời gian qua sau những trận thua trước Arsenal hay Wolves (2 lần).

Ngay cả một thủ môn hàng đầu thế giới như David De Gea – chốt chặn an toàn, ngôi sao đáng tin nhất của Solsa – giờ cũng mắc những sai lầm không thể tha thứ được thì những con người kia còn ai để đáng tin. Chuyện thắng thua là bình thường trong bóng đá nhưng nếu sau một trận thua, thủ quân (Ashley Young) bị chỉ trích, cầu thủ ổn định nhất cũng bị chỉ trích thì tinh thần toàn đội chắc chắn bị tổn thương ghê gớm.

 - Bóng Đá

M.U vừa bị Barcelona loại khỏi Champions League. 

Đó là bài toán không dễ giải quyết với Solskjaer lúc này bởi ngay cả ông cũng bị nhiều điều hoài nghi. Sau chuỗi trận đầu đầy thăng hoa, giờ đây Man United bị cho là về lại bóng dáng thời Jose Mourinho và đã gần như mất tất cả. FA Cup bị loại. Champions League bị loại. Và trận thua Barcelona vừa qua là trận thua thứ 5 trong 7 trận gần nhất xen giữa là hai trận thắng đầy may mắn trước Watford và West Ham mà thôi. Chuỗi thành tích phải nói là tệ hại này đã biến Solskjaer thành HLV "chính thức" tệ nhất trong lịch sử Man United.

Vậy thì trong hoàn cảnh này, Man United lấy gì để đấu với đội bóng của Pep Guardiola. Sân nhà và niềm tin ư? Đừng quên rằng Man xanh từ lâu đã chẳng ngán gì Old Trafford. Cũng tại đây, Man City từng vùi dập Man United với tỷ số 6-1 đó thôi. Từ năm 2012 đến nay, ngay cả Man United thời Sir Alex cũng thua nhiều hơn thắng khi gặp Man City nói gì đến một Man United non trẻ và đang khủng hoảng niềm tin dưới thời Solskjaer.

 - Bóng Đá

Quỷ đỏ sẽ quyết đấu tại Derby Manchester? 

Cho nên Man United đừng "ảo tưởng sức mạnh" rằng mình sẽ chọn đội nào vô địch Ngoại hạng Anh mà hãy chiến đấu hết mình trong trận derby Manchester sắp tới vì lý do tự cứu mình là chính. Một trận thắng trước Man City có thể giúp Quỷ đỏ và Solskjaer tạm xóa tan mây mù tại Old Trafford. Ba điểm có được sẽ giúp Man United rộng đường hơn trong cuộc chiến giành vé dự Champions League. Nên nhớ họ đang đứng thứ 6 và lịch thi đấu trong 5 vòng cuối còn phải gặp Everton và Chelsea bên cạnh Man City. Nếu tiếp tục thua Man City có thể khiến mùa giải này của Quỷ đỏ kết thúc không thể tồi tệ hơn. Dù sao đi nữa nếu vớt vát được một vị trí trong tốp 4 Premier League cũng là điều "có thể chấp nhận được" với Man đỏ lúc này.

So về ân oán, Man United có lý do thù ghét Liverpool hơn Man City. Nhưng khi "lực bất tòng tâm" thì họ cũng đừng "ảo tưởng" về một kết cục ở thế kẻ cả. Phải chứng kiến Man City hay Liverpool vô địch đều ê chề với các Manucians rồi. Cho nên thay vì tính toán thiệt hơn, hãy chơi một trận sống còn để tự cứu mình, đó mới là bản sắc của một đội bóng lớn thật sự.

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn . Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây .

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...