Chuyển đến nội dung chính

Man City - từ anh hề thành ứng viên vô địch Champions League

Một trong những thước đo phổ biến nhất được giới chuyên môn sử dụng để đánh giá năng lực của đội bóng trong nhiều năm gần đây chính là thông qua lăng kính của các nhà cái. Và theo đa phần nhà cái lớn trên thế giới, Man City đang là ứng viên số một cho chức vô địch Champions League mùa này.

Tỷ lệ đặt cược cho viễn cảnh Man xanh bước lên đỉnh châu Âu mùa này đang là đặt 4 ăn 9 theo nhà cái Willian Hill. Lần lượt xếp sau Man City là Juventus (đặt 2 ăn 7), Barcelona (3 ăn 10), Liverpool (1 ăn 4) và Man United (1 ăn 20).

 - Bóng Đá

 Man City là ứng viên số một cho chức vô địch Champions League mùa này.

Anh hề năm xưa liệu đã trưởng thành?

Cho đến tận lúc này, Man City vẫn không thể quên nổi Champions League 2012/13. Đó là kỳ Champions League không chỉ chứng kiến nỗi nhục nhã thiên thu của Man xanh, mà còn là của cả Premier League.

2012/13 không phải là lần đầu Man City dự Champions League (đã dự từ mùa 2011/12), nhưng lại là mùa đầu tiên Man xanh góp mặt tại giải đấu danh giá trên tư cách nhà đương kim vô địch Premier League.

Đội chủ sân Etihad đường hoàng, ưỡn ngực bước tới giải đấu nhưng lại cúi mặt ra về không thể tủi hổ hơn khi không thắng nổi trận nào, hòa 3 và thua 3.

Với 3 điểm sau khi vòng bảng khép lại, Man City xếp bét bảng D. Tuy nhiên, điều đó chưa nhục nhã bằng thống kê: Man City trở thành nhà đương kim vô địch Premier League bị loại khỏi Champions League với số điểm thấp nhất trong lịch sử.

 - Bóng Đá

 Thất bại tại Champions League 2012/13 là vết nhơ khó gột rửa với Man City.

Kỷ lục thảm họa này khiến Man City bị mang ra giễu cợt suốt nhiều năm sau đó. Người hâm mộ (NHM) Anh gọi Man xanh là gã trọc phú dùng tiền mua danh hiệu nhưng không mua nổi đẳng cấp. Các fan của Man United hả hê kết luận, cho đến khi nào Man City chưa nhìn thấy ánh hào quang của Champions League, thì vẫn chẳng có cơ sở nào để so sánh với Man United.

Tuy nhiên, Man City đang có đầy đủ tất cả yếu tố để biến Champions League 2012/13 thành nỗi nhục nhã cuối cùng tại giải đấu này. Trong 4 mùa Champions League gần nhất, Man xanh đều vượt qua vòng bảng. Họ 2 lần dừng bước ở vòng 1/8, 1 lần bị loại từ tứ kết và mùa 2015/16 vào tới bán kết.

Những bước đi chập chững này cho thấy Man City sẵn sàng quên đi cột mốc buồn trong quá khứ để đến hôm nay, họ lần đầu tiên được đánh giá là ứng viên số một cho ngai vàng Champions League.

 - Bóng Đá

  Trận đấu với Tottenham sẽ chứng minh cho thế giới thấy Man xanh có xứng đáng là ứng viên số một hay không?

Man xanh sẵn sàng vô địch chưa?

Man City đang nắm trong tay thời cơ vàng để viết vào cuốn biên niên sử một trang vàng chói lọi. Trong tay Pep Guardiola hiện tại là dàn cầu thủ có chất lượng cao, độ ăn ý sau khi thi đấu cùng nhau một thời gian đủ dài.

Tập thể Man City được miêu tả là đội hình "có dấu hiệu của nhà vô địch" theo lời tờ Telegraph. Nó quy tụ những cầu thủ cần cù, bền bỉ như các công nhân và được tô điểm bằng những ngôi sao lớn có thể một mình thay đổi cả trận đấu như Sergio Aguero, Kevin de Bruyne, David Silva.

Man xanh còn đang được dẫn dắt bởi chiến lược gia không còn lạ lẫm gì vinh quang Champions League. Thậm chí, nhiều tờ báo Anh như Manchester Evening News, The Guardian khẳng định Pep Guardiola đang xây dựng Man City giống hệt như cách ông tạo nên Barcelona năm xưa.

Ngoài những vật liệu cơ bản để xây nên một công trình vĩ đại, Man City còn đang có khát vọng chinh phục lớn hơn bất kỳ đội bóng nào. Khát vọng ấy được tạo ra bởi đội bóng chưa từng vô địch Champions League và từng là chủ nhân của một trong những cột mốc nhục nhã nhất giải đấu này.

Trận đấu với Tottenham chính là thời khắc bản lề quan trọng để Man City chứng minh họ có thể tiến xa tới đâu tại Champions League. Cách thầy trò Pep Guardiola chiến đấu trước Spurs cũng sẽ cho giới chuyên môn thấy rõ Man City có xứng đáng là ứng viên sáng giá nhất cho ngai vàng mùa này hay không?

Nguồn: Zing.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...