Chuyển đến nội dung chính

Liverpool lộ phẩm chất quân vương, nhưng cần Man United "góp một tay" để lên ngôi vô địch

1. Sau bàn thắng quân bình tỷ số của Lucas Moura, Anfield chết lặng. Trận đấu chỉ còn 20 phút nữa là kết thúc và Tottenham đâu phải dạng vừa. Nếu để thầy trò Mauricio Pochettino cầm chân, Liverpool sẽ có bằng điểm Manchester City nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Cú sẩy chân oan nghiệt của Steven Gerrard lại hiển hiện trước mắt, nỗi ám ảnh chưa từng vô địch Premier League và cơn ác mộng dài 29 năm chưa từng bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá Anh lại nhói lên từng cơn.

Phút 85 của trận đấu, Tottenham tổ chức một đợt tấn công chớp nhoáng, xuất phát từ pha chuyền bóng cực hay của Harry Kane, tạo thế 2 đánh 1. Bên phía Tottenham là Moussa Sissoko và Son Heuing-min, bên phía Liverpool chỉ còn Virgil van Dirk.

Liverpool lộ phẩm chất quân vương, nhưng cần Man United góp một tay để lên ngôi vô địch - Ảnh 1.

Sissoko là người cầm bóng. Tiền vệ này dẫn bóng một mạch vào vòng cấm mà không thể đưa bóng cho đồng đội người Hàn Quốc vì Van Dijk chủ đích di chuyển chặn đường chuyền. Rốt cuộc, Sissoko (phải) tung chân dứt điểm. Bóng đi vọt xà. Anfield thở phào.

5 phút sau, đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng, một quả treo bóng cầu âu về hình thức, cầu may về tinh thần được Alexander-Arnold thực hiện. Salah di chuyển về ở phía cột hai đón bóng đánh đầu. Pha dứt điểm không quá hiểm nhưng thủ thành Lloris lại có pha cản phá thiếu dứt khoát.

Bóng từ tay thủ thành người Pháp đập vào người Toby Alderweirel lăn qua vạch vôi. Một pha phản lưới. Liverpool giành chiến thắng 2-1. Anfield vỡ òa. Ít nhất đến hôm nay, may mắn chưa quay lưng với The Kop, như bao lần trong quá khứ, đặc biệt là mùa 2013/14.

Cần nhấn mạnh, may mắn chính là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của một nhà vô địch. Đế chế của Sir Alex Ferguson tại Man United hay triều đại của Zinedine Zidane tại Real Madrid đều in đậm dấu ấn này tới mức trở thành bản sắc.

Liverpool lộ phẩm chất quân vương, nhưng cần Man United góp một tay để lên ngôi vô địch - Ảnh 2.

2. Tuy nhiên, may mắn không tự nhiên sinh ra. May mắn chỉ dành cho những kẻ có trình độ và biết nỗ lực thực sự. Hoặc nói như chính HLV Jurgen Klopp trả lời phỏng vấn sau trận, Liverpool có một chiến thắng xấu xí nhưng Liverpool "xứng đáng được may mắn".

Nếu Liverpool buông xuôi, có lẽ Van Dijk đã không có pha chạy chỗ hay đến như thế để Sissoko phải sút ra ngoài. Nếu Lữ đoàn đỏ không nỗ lực tấn công cho tới phút cuối cùng, họ đã không có bàn thắng phản lưới của Toby Alderweirel. Và không chỉ riêng trận gặp Tottenham, Liverpool đã nhiều lần nổ súng phút cuối.

Thống kê chỉ ra, Liverpool đã ghi được 14 bàn thắng từ phút 81 trở đi, 10 bàn từ phút 86 và 6 bàn trong những phút bù giờ, tức từ phút 90. Không đội bóng nào tại Premier League đánh "bóng rung" hiệu quả như thầy trò Klopp. Đó chính là tư cách để được thần may mắn bảo trợ của Liverpool.

Liverpool lộ phẩm chất quân vương, nhưng cần Man United góp một tay để lên ngôi vô địch - Ảnh 3.

3. Tất nhiên, may mắn vẫn chưa đủ để đăng quang, nhất là đối với trường hợp của Liverpool. Để chấm dứt cơn khát danh hiệu cao quý nhất của bóng đá xứ sở sương mù đã kéo dài ba thập kỷ, Liverpool còn cần tới cả sự trợ giúp của... Man United, đại kình địch đã truất phế Lữ đoàn đỏ khỏi vị thế kẻ thống trị.

Đầu tiên, cần nhìn vào cục diện cuộc đua song mã đến danh hiệu Premier League 2018/19 giữa Liverpool và Man City. Tuy vừa đánh bại Tottenham để chiếm lấy ngôi đầu nhưng thầy trò Klopp vẫn đang thất thế hơn so với các nhà ĐKVĐ.

Bởi lẽ Liverpool có 79 điểm, nhiều hơn Man City 2 điểm nhưng cũng thi đấu nhiều hơn 1 trận, và 1 trận tương đương 3 điểm nếu thầy trò Pep Guardiola giành chiến thắng. Như vậy, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Man City. Dẫu có thắng tất cả các trận đấu còn lại, Liverpool cũng không thể đăng quang nếu Man City đạt thành tích tương tự.

Liverpool lộ phẩm chất quân vương, nhưng cần Man United góp một tay để lên ngôi vô địch - Ảnh 4.

Thầy trò HLV Solskjaer là nguồn hi vọng của Liverpool.

Vậy, làm cách nào để Man City sẩy chân? Câu trả lời chính là... Man United. Trong 6 đối thủ còn lại của Liverpool trước khi Premier League hạ màn, bao gồm Southampton, Chelsea, Cardiff, Huddersfield, Newcastle và Wolves, chỉ có Chelsea là ngang cơ nhưng đội bóng này lại khủng hoảng từ đầu giai đoạn hai đến nay.

Thế nên, nếu tập trung toàn lực, Liverpool hoàn toàn có thể đáp ứng điều kiện cần là toàn thắng. Còn về điều kiện đủ, Man United chính là hy vọng. Trong 7 trận còn lại của Man City, chuyến hành quân đến Old Trafford ở vòng 35 là thử thách lớn nhất của thầy trò Pep Guardiola. Nếu sẩy chân, khả năng cao Liverpool sẽ chiếm thế thượng phong.

Có lẽ ngay cả những thời điểm tuyệt vọng tột cùng nhất, người hâm mộ Liverpool cũng không thể tưởng tượng ra kịch bản tréo ngoe là phải "cổ vũ" cho Man United để nuôi hy vọng đăng quang. Nhưng có như vậy mới hấp dẫn và có như vậy mới là bóng đá.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...