Chuyển đến nội dung chính

Góc Man Utd: Nỗi oan của 'Tên hề' Pogba

Trong cuộc họp báo cách đây không lâu, Solskjaer đã từng bóng gió về khả năng ra đi của Pogba khi chia sẻ: "Trong bóng đá chưa thể đảm bảo được bất kỳ điều gì. Nếu hỏi liệu tôi có thể cam đoan cậu ấy sẽ ở lại hay không - tôi sẽ nói có, nhưng trong cuộc sống sao có thể nói không bao giờ được, cho đến bây giờ thì theo những gì tôi biết, cậu ấy vẫn sẽ ở lại."

Pogba - Tên Hề hay Nạn Nhân trong Nhà Hát - Bóng Đá

 Pogba đang phải chịu quá nhiều chỉ trích tư dưa luận.

Có lẽ với các CĐV Man Utd, họ thật sự đang rất chờ đợi ngày Pogba rời Old Trafford, khi sự ngao ngán phong cách thi dấu được cho là hời hợt, thiếu chuyên nghiệp của tiền vệ người Pháp đã lên đến đỉnh điểm. Ngay cả tượng đài Roy Keane mới đây cũng đã từng thẳng thắn chỉ trích Pogba rằng:

  • Man Utd và Chelsea, những người cùng khổ tại giải Ngoại Hạng Anh (P3: Những bất cập từ giới thượng tầng)

  • Arsenal gây sốc khi nhảy vào cuộc cạnh tranh sát thủ Luka Jovic với loạt đại gia

"Pogba là cậu bé tài năng, nhưng chúng ta đã nói cùng 1 điều hết lần này đến lần khác. Rất nhiều lần chúng ta không thấy cậu ấy tăng tốc hoặc chạy về phòng ngự trong các trận đấu. Cậu ta nói về ngôn ngữ hành vi, nhưng chính cậu ta là người vẫy tay lên trời. Pogba là vấn đề lớn với United. Cậu ấy đề cập đến sự kiêu hãnh, nhưng tôi không thấy điều đó trong các màn trình diễn. Mắt tôi chưa bao giờ lừa dối tôi."

Những sự chỉ trích dành cho Pogba càng thêm có cơ sở, khi trang Sky Sports vừa mới công bố những thống kê cho thấý sự... lười biếng đến đáng tức giận của cầu thủ này. Theo đó Pogba đã di chuyển 322 km trong tổng số 35 trận đã chơi tại Premier League mùa này. Nhưng anh đã đi bộ khoảng 206.8 km (64%), di chuyển chậm khoảng 70.84 km (22%), chạy với tốc độ chậm 22.54 km (7%),... và chạy nước rút chỉ khoảng 1.5 km (0.36%).

Có thể thấy Pogba đang thật sự là vấn đề quá lớn Man Utd. Tuy nhiên nếu dành mọi chỉ trích cho mỗi tiền vệ sinh năm 1993 này thì cũng thật sự là không bằng. Không phải bỗng nhiên Pogba lại trở thành cầu thủ duy nhất không phải của Man City và Liverpool góp mặt trong đội hình tiêu biểu của mùa giải do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu chọn, vì đơn giản có lẽ nhiều người tin rằng ở hoàn cảnh như hiện nay của Man Utd, chẳng mấy người có thể làm được như Pogba.

Nếu Sky Sports có bằng chứng về sự lười biếng của Pogba, thì bên cạnh đó cũng có những bằng chứng khác cho thấy Pogba không là một 'tên hề', mà đang là nạn nhân từ chính các đồng đội của mình. Cụ thể tiền vệ người Pháp là cầu thủ sở hữu lượng bàn thắng (16) và kiến tạo (10) nhiều nhất của Man Utd mùa này. Thậm chí Pogba cũng dẫn đầu luôn ở các hạng mục khác như số lần rê bóng thành công nhiều nhất, số cơ hội tạo ra nhiều nhất, số tình huống không chiến thành công nhiều nhất,...

Pogba - Tên Hề hay Nạn Nhân trong Nhà Hát - Bóng Đá

 Thực tế Pogba đang là cầu thủ chơi hay nhất của Man Utd mùa này.

Rõ ràng tại Man Utd, Pogba đang là cầu thủ thi đấu hiệu quả và có nhiều đóng góp nhất. Đáng tiếc những điều đó đã bị lu mờ bởi sự kém cỏi từ các đồng đội. Hãy đừng quên rằng phía trước Pogba là những tiền đạo di chuyển và chuyển hóa các cơ hội của mình cực kỳ kém như Lukaku, Martial hay thậm chí là Rashford. Còn ở xung quanh, Pogba cũng không nhận được quá nhiều sự hỗ trợ từ các vệ tinh bên cạnh như Matic hay Fred. Ở phía sau ư, hàng thủ của Man Utd vẫn đang là một thảm họa mùa này, nhưng không ít người vẫn tìm cách đổ lỗi cho Pogba vì điều này.

Khi xung quanh là những đồng đội như thế, khó có thể tránh việc tâm lý thi đấu của Pogba bị ảnh hưởng. Có lẽ nếu tiếp tục ở lại Old Trafford, một mình Pogba cũng chẳng thể thay đổi được gì. Có lẽ cũng đã đến lúc tiền vệ người Pháp nên ra đi để tìm một môi trường tốt hơn như Real Madrid, nơi đang được dẫn dắt bởi người đồng hương Zidane.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...