Chuyển đến nội dung chính

Để hồi sinh, Man United phải đổ "núi tiền" vào vị trí này đầu tiên

Derby Manchester là thất bại thứ 7 trong 9 lần ra quân gần nhất của Man United . Điều dễ nhận ra nhất trong trận thua 0-2 trước gã hàng xóm ồn ào là sự yếu kém của hàng phòng ngự quỷ đỏ, điều đã được HLV Jose Mourinho cảnh báo và phàn nàn nhiều lần trước khi bị sa thải.

Pha phòng ngự dẫn đến bàn thua thứ hai, với 4 cầu thủ chạy theo trục dọc có lẽ là đỉnh điểm của sự thất vọng và tệ hại.

Để hồi sinh, Man United phải đổ núi tiền vào vị trí này đầu tiên - Ảnh 1.

Pha phòng ngự ngớ ngẩn của Man United

Tổng quát hơn, Man United đã nhận tổng cộng 50 bàn thua sau 35 vòng đấu. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ chính yếu của Ole Gunnar Solskjaer trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới là gia cố hàng phòng ngự Man United. Trong đó, việc chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp như Liverpool thành công với Virgil van Dijk là điều cấp bách và cần thiết.

Trước khi Van Dijk xuất hiện, Liverpool bị đánh giá là hàng phòng ngự tệ nhất trong Big Six, với những gương mặt không thể đem lại sự an tâm. Sau khi Van Dijk xuất hiện với mức phí chuyển nhượng lên tới 75 triệu bảng vào tháng 1/2018, bộ mặt của hàng thủ The Kop đã thay đổi hoàn toàn.

Bằng chứng rõ ràng nhất là Liverpool là đội để thủng lưới ít nhất tại Premier League 2018/19, với vỏn vẹn 20 bàn thua và có tới 19 trận giữ sạch lưới. Sự xuất sắc của Van Dijk không chỉ ở khả năng tranh chấp (trung bình mỗi 90 phút thắng 4,74 pha tranh chấp tay đôi) mà còn ở tài chỉ huy và kỹ năng chuyền bóng không kém cạnh một tiền vệ hàng đầu.

Để hồi sinh, Man United phải đổ núi tiền vào vị trí này đầu  tiên - Ảnh 2.

Van Dijk làm thay đổi hoàn toàn Liverpool

Cụ thể, trung bình mỗi 90 phút, Van Dijk tung ra 70,7 đường chuyền với độ chính xác lên tới 89,47%. Và cũng không cần nhìn sang đại kình địch để rút ra được bài học quý báu. Nên nhớ, những giai đoạn vàng son nhất của Man United đều gắn liên với những trung vệ xuất sắc và có khả năng chỉ huy hàng thủ. Đó là Jaap Stam và Rio Ferdinand.

Tuy nhiên, ai sẽ là Van Dijk của Man United? Đó mới là điều đáng bàn. Nhìn qua thị trường chuyển nhượng, Matthijs de Ligt là cái tên đầu tiên cần đề cập.

Tài năng trẻ 19 tuổi này được đánh giá là trung vệ triển vọng bậc nhất châu Âu hiện nay, từng giành danh hiệu Golden Boy (giải thưởng cho tài năng trẻ triển vọng nhất) và đang dẫn dắt Ajax Amsterdam làm nên điều thần kỳ khi đã vào tới bán kết Champions League.

Nhìn vào số liệu thống kê, De Ligt có nhiều nét tương đồng với Van Dijk chứ không chỉ là đồng hương đơn thần. Đó là mỗi trận tắc bóng rất ít (1,13), mạnh về tranh chấp tay đôi (4,17) lẫn khả năng chuyền bóng (mỗi trận thực hiện 59,6 đường chuyền với độ chính xác 89,62%.

Dù vậy, muốn có De Ligt thì Man United phải tranh đua với hàng loạt đội bóng sừng sỏ khác, đáng kể là Barca và Man City.

  • Solskjaer tái hiện hình ảnh Mourinho nhanh đến vậy, lỗi do đâu?

Một phương án khác khả dĩ hơn và cũng đã khẳng định được đẳng cấp là Varane của Real Madrid. Sự khả dĩ ở đây nằm ở chỗ sau 8 năm gắn bó với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Varane đã hết động lực và gửi yêu cầu lên BLĐ để được ra đi sau khi mùa giải 2018/19 khép lại.

So với De Ligt, Varane là trung vệ dày kinh nghiệm hơn rất nhiều khi đã từng vô địch cả Champions League lẫn World Cup. Ngoài ra, Varane còn là một trung vệ sở hữu những cú tắc bóng hết sức đẳng cấp, điều Man United rất cần để bọc lót cho những cầu thủ chuyên mắc sai lầm ngớ ngẩn như Phil Jones hay Smalling.

Một số phương án khả dĩ khác là Jonathan Tah của Bayern Leverkusen, Diego Rugani của Juventus hoặc Benoit Badiashile của Monaco. Đây đều là những trung vệ đã chứng minh được khả năng, tuy nhiên vẫn chưa có được sự thừa nhận về đẳng cấp thế nên vẫn là những phương án đầu tư phiêu lưu. Tóm lại, Varane chính là gương mặt sinh ra để chấn hưng hàng thủ Man United.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...