Chuyển đến nội dung chính

Cuộc chiến "chào hàng" của Hazard vs Pogba

Một thông tin cách đây vài ngày, trước khi trận đại chiến với Man United diễn ra có thể khiến Hazard không cảm thấy thoải mái.

Anh đã không có tên trong đội hình tiêu biểu của Ngoại hạng Anh năm nay dù trước đó là một trong 6 người có cơ hội cạnh tranh danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa giải (cùng Raheem Sterling, Sergio Aguero, Bernardo Silva, Virgil Van Dijk và Sadio Mane).

Nhưng điều khiến CĐV Chelsea và có lẽ cả Hazard không hài lòng là việc cái tên Paul Pogba xuất hiện trong đội hình tiêu biểu.

Đành rằng cả Pogba và Hazard đều có mùa giải được xem là hay nhất từ trước đến nay khi chơi bóng tại Anh nhưng bất cứ ai cũng nhìn thấy Hazard vượt trội hơn Pogba ở nhiều mặt.

Cuộc chiến chào hàng của Hazard vs Pogba - Ảnh 1.

Chỉ tính riêng ở mặt trận Premier League, ngôi sao người Bỉ đã đóng góp dấu giày vào gần 30 bàn thắng của Chelsea (16 bàn, 13 kiến tạo). Trong khi ấy cầu thủ người Pháp khiêm tốn hơn với 13 bàn và 9 kiến tạo - nhưng cũng là một thành tích rất đáng khen ngợi.

Từ đầu mùa giải đến giờ trong khi Hazard là đầu tàu của Chelsea thì Pogba vẫn giữ phong cách phập phù của mình. Ngoài số bàn thắng cũng như kiến tạo vượt trội hơn thì Hazard được đánh giá rất cao về sự ổn định. Đó là lý do anh có tên trong danh sách rút gọn tranh giải cùng những ngôi sao hay nhất mùa như Mane, Van Dijk hay Sterling còn Pogba thì không.

Cho nên giới chuyên môn nhận định việc Pogba có tên trong ĐHTB như một trò đùa!

Ở cuộc đụng độ đêm nay Hazard có lý do để chơi hết sức mình, ngoài việc có thể giúp Chelsea giành lại lợi thế trong cuộc chạy đua vào nhóm 4 đội đầu bảng Ngoại hạng Anh mà còn cho những ai đã bầu chọn Pogba vào ĐHTB sẽ thấy "nhột" vì lựa chọn của mình.

Cuộc chiến chào hàng của Hazard vs Pogba - Ảnh 2.

Tuy nhiên lần gặp nhau (có thể là cuối cùng tại Ngoại hạng Anh) này không chỉ để phân định ai hay hơn ai mà còn là dịp "chào hàng" đến Real Madrid.

Không phải bây giờ người ta mới nói đến việc đội bóng hoàng gia sẽ mạnh tay mua sắm vào mùa hè. Và Eden Hazard cùng Paul Pogba đều là đối tượng yêu thích của HLV Zinedine Zidane. Nhưng nếu chỉ chọn một mà thôi thì ngôi sao nào sẽ có cơ hội chơi cho đội bóng áo trắng?

Không khó để hình dung việc HLV Zidane sẽ dùng sơ đồ có 3 cầu tấn công 4 - 3 - 3 quen thuộc. Và cho dù có chuyển sang 4 - 2 - 3 - 1 hay sơ đồ nào thì vị trí cao nhất trên hàng công được dự đoán là thuộc về Kylian Mbappe - cầu thủ trẻ hay nhất hiện nay và là mẫu ngôi sao cả chủ tịch Florentino Perez và HLV Zinedine Zidane đều rất "kết".

Cho nên giờ Real sẽ săn lùng các tiền đạo cánh. Những Mohamed Salah, Sadio Mane hay Eden Hazard đã được ngắm đến. Rõ ràng với sở trường đá biên của mình thì Hazard có nhiều cơ hội cập bến Santiago Bernabeu sau khi có mùa giải thành công ở cấp độ cá nhân.

Cuộc chiến chào hàng của Hazard vs Pogba - Ảnh 3.

Ngược lại nếu có ý định mua Pogba thì Zidane ngoài việc phải xem xét vị trí anh có thể chơi tại Real mà còn cả bản tính khá "dị" của ngôi sao này. Sự màu mè hay dỗi hờn đã là rào cản trong việc giúp Pogba trở thành một ngôi sao lớn.

Tại Man United anh là số 1 nhưng vẫn không ngăn Pogba có những "nỗi buồn" và làm loạn phòng thay đồ thì tại Real thì tình hình liệu có khá hơn?

Thật khó để tin rằng một ngôi sao như Pogba sẽ "ngoan ngoãn" vì ai đó. Và ai cũng biết một khi Pogba không vui thì anh cũng chỉ là cầu thủ bình thường trên sân mà thôi. Nếu cần thiết, HLV Zidane có thể đọc những thống kê về ngôi sao số 1 của Quỷ đỏ thời gian qua.

Qua 35 trận đã đấu tại Ngoại hạng Anh, Pogba di chuyển tổng cộng 322 km nhưng đã đi bộ tới 206.8 km (chiếm 64%), di chuyển chậm 70.84 km (22%), chạy chậm 22.54 km (7%) và chỉ có 0.36% tương đương 1.5km anh thật sự chạy nước rút. Với một ngôi sao "lười" như vậy (dù bất cứ lý do gì) thì cũng khiến nhiều CLB e ngại.

Và trong trận đấu tại Old Trafford sắp tới là màn đối đầu giữa một Pogba đang không vui cùng một Hazard vẫn đang muốn chứng tỏ mình. Đó chắc chắc là dịp PR tuyệt vời để Real biết mình nên chọn ai vào lúc này.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...