Chuyển đến nội dung chính

MU: Thủ lĩnh ở Old Trafford, anh là ai?

Thủ lĩnh ở Old Trafford, anh là ai?

Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, rồi ít lâu sau Nemanja Vidic chuyển sang Inter, MU rơi vào tình trạng hỗn loạn đội trưởng.

MU: Thủ lĩnh ở Old Trafford, anh là ai? - Bóng Đá

 Sau Vidic và Ferdinand, MU không còn đội trưởng đích thực.

Wayne Rooney được chọn kế thừa chiếc băng đội trưởng từ Vidic. Lựa chọn này chủ yếu dựa vào thâm niên và thành tích ghi bàn của anh với Quỷ đỏ.

Thực tế cho thấy, Rooney không phù hợp với vai trò thủ lĩnh, và giai đoạn anh đeo băng thủ quân (2014-2017) cũng gắn với cuộc khủng hoảng nặng nề của MU.

Khi Jose Mourinho xuất hiện, băng đội trưởng được chuyển sang chủ nhân mới Michael Carrick.

Carrick có thừa tố chất để làm thủ lĩnh, trên sân cỏ và phòng thay đồ, nhưng vấn đề là anh quá lớn tuổi. Người đội trưởng chỉ ngồi ghế dự bị khiến MU không có ai chỉ huy trên sân.

Khi Carrick nghỉ hưu mùa Hè 2017, chiếc băng đội trưởng Quỷ đỏ phiêu lưu từ tay người này sang tay người khác.

Ở thời điểm này, Antonio Valencia là đội trưởng. Dù vậy, thực tế là gần như ai cũng có thể đeo băng đội trưởng MU. Đó là Paul Pogba, Smalling, Ashley Young, De Gea, hay thậm chí cả Juan Mata.

Mourinho là người có ý tưởng về việc xoay vòng chiếc băng đội trưởng, như một cách chia sẻ trách nhiệm và đề cao vai trò của từng cá nhân.

MU: Thủ lĩnh ở Old Trafford, anh là ai? - Bóng Đá

 Băng thủ quân là trách nhiệm quá nặng nề với Valencia.

Ý tưởng của Mourinho không thành công, và ông sớm bị sa thải. Trong nhiệm kỳ của Người đặc biệt, MU không có thủ lĩnh chỉ huy các đồng đội, dẫn đến việc thiếu cá tính và bản sắc nhạt nhòa.

Ole Gunnar Solskjaer kết nối tập thể tốt hơn, giúp MU hồi sinh ở Premier League. Nhưng ông cũng không tìm đâu một cầu thủ để biến thành thủ lĩnh tinh thần.

MU cần một đội trưởng mẫu mực

HLV Mourinho muốn khẳng định trách nhiệm của các cầu thủ đều lớn như nhau, khi chọn giải pháp xoay vòng chiếc băng đội trưởng (HLV Tite cũng làm điều tương tự với ĐTQG Brazil, và thất bại ở World Cup 2018), nhưng chủ yếu vì ông không tìm thấy người để thực sự tin tưởng. Một người có thể đại diện cho ông trên sân cỏ.

Sau kỷ nguyên Alex Ferguson, kéo dài gần 30 năm, MU chuyển sang chính sách mua sắm những ngôi sao đắt giá, thiết lập hàng loạt kỷ lục về chuyển nhượng.

Chính sách chuyển nhượng này mang về Old Trafford những ngôi sao với cái tôi lớn, mà không tìm được một cầu thủ có tố chất thủ lĩnh.

Pogba tuyên bố anh sở hữu những phẩm chất để làm lãnh đạo trong phòng thay đồ, và là cầu nối giữa những cây gạo cội và các cầu thủ trẻ.

MU: Thủ lĩnh ở Old Trafford, anh là ai? - Bóng Đá

 Pogba thừa cái tôi, thiếu tố chất làm thủ lĩnh.

Đó chỉ là Pogba tự nhận. Ở tiền vệ người Pháp là sự ích kỷ, thường xuyên thi đấu dựa theo cảm hứng cá nhân thay vì đặt lợi ích tập thể lên trên tất cả.

Một ngày đẹp trời, Pogba đủ khả năng tạo nên những điều kỳ diệu. Ngược lại, thái độ thi đấu của anh trở thành gánh nặng của đội .

Trận thua PSG 0-2 mới đây là một ví dụ. Pogba không hiệu quả về chuyên môn, tâm lý không vững, và rời sân sớm với 2 chiếc thẻ vàng.

Pháp thành công với chức vô địch World Cup 2018 cũng là nhờ HLV Deschamps từ chối xây dựng Pogba thành thủ lĩnh của đội.

Để trở lại đỉnh cao, MU cần một thủ lĩnh mẫu mực, như Vidic, hay xa hơn một chút là Rio Ferdinand - những người giỏi chuyên môn, biết cách chỉ huy thế trận, và quan trọng là đủ mạnh mẽ để làm điểm tựa tinh thần cho toàn đội.

Nguồn: VietNamNet

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...