Chuyển đến nội dung chính

Góc Liverpool: Solskjaer nói đâu sai?

Kết thúc 27 vòng đấu đầu tiên tại Premier League, Liverpool vẫn đang là đội bóng dẫn đầu giải đấu với 20 chiến thắng, 6 hòa và chỉ 1 trận thua, giành 66 điểm. Có thể nói rằng đây đang là một trong những mùa giải hay nhất mà Lữ Đoàn Đỏ có được hơn 1 thập kỷ trở lại đây.

Góc Liverpool: Solskjaer nói đâu sai? - Bóng Đá

 Liverpool đang phụ thuộc quá nhiều vào hàng công.

Tuy nhiên theo góc nhìn của nhiều chuyên gia, những lo ngại về khả năng Liverpool tiếp tục không thể chạm tay vào chiếc cúp bạc tại Premier League một lần nữa là hoàn toàn có thể xảy ra, vì thực tế phong độ của Lữ Đoàn Đỏ đã sa sút rất nhiều kể từ thế giới bước vào năm 2019. Cụ thể sau 9 trận đã đấu trong năm nay, đoàn quân của HLV Klopp chỉ mới thắng được đúng 3 trận và điều đó đã giúp Man City nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa 2 đội xuống chỉ còn đúng 1 điểm, dù trước đó khoảng cách này có thời điểm lên tới 7.

Một trong những lý do dẫn đến sự sa sút đáng báo động này của Liverpool nằm ở việc họ đã quá phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của bộ 3 tấn công là Salah, Mane và Firmino. Theo thống kê từ Dịp Boxing Day, chỉ 2 lần hiếm hoi các bàn thắng của Liverpool không được ghi bởi bộ 3 tấn công với các pha lập công của Milner và Origi.

Và trong trận đấu với Man Utd vào cuối tuần trước, Liverpool đã phải trả một cái giá không nhỏ bởi sự phụ thuộc quá lớn này. Trong một ngày Firmino dính chấn thương phải rời sân sớm, Salah thì bị Luke Shaw bắt chết hoàn toàn, còn Mane thì cũng thi đấu cực kỳ mờ nhạt, tất cả những gì là Klopp có thể làm đó là hò hét trong vô vọng trong việc giúp các học trò triển khai những bài tấn công mới để xuyên phá hàng thủ của Man Utd.

Theo truyền thông, Solskjaer đã nói với các học trò của mình tại Man Utd rằng Liverpool vẫn chưa đủ khả năng để vô địch Premier League mùa này vì 'đội bóng một màu và thiếu sáng tạo'. Và có lẽ nhận định của chiến lược gia người Na Uy là không hề sai, vì bài toán về một tiền vệ sáng tạo của Liverpool thực tế đã được đề cập rất nhiều ngay trong thời điểm họ thăng hoa nhất trong mùa giải năm nay.

Đã từng có những cuộc thảo luận về việc Liverpool cần phải có gấp một 'số 10', một tiền vệ có thể tạo nên đột biến bằng các đường chuyền của mình ngày trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vừa qua, khi bản hợp đồng bom tấn Keita đang 'mất phương hướng' sau khi gặp phải chấn thương vào tháng 10 năm ngoái. Nhưng rồi sau tất cả, Klopp tuyên bố ông đã có đủ người và sẽ không chiêu mộ thêm ai.

Góc Liverpool: Solskjaer nói đâu sai? - Bóng Đá

 Liverpool đang quá thiếu những tiền vệ sáng tạo.

Nhìn vào hàng tiền vệ hiện tại của Liverpool với những Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Milner,... đa phần đều chỉ là những mẫu tiền về công nhân, chơi cực kỳ máu lửa, nhưng lại thiếu đi khả năng chuyền bóng tạo đột biến. Các cầu thủ sáng tạo nhất mà Liverpool có có thể kể đến như một Shaqiri chưa bao giờ được Klopp quá tin tưởng, một Chamberlain thì vẫn đang nỗ lực hồi phục chấn thương, và một Lallana thì đã lâu rồi không còn được nhắc tới.

Với một đội hình quá thiếu khả năng tạo đột biến từ tuyến 2 như hiện nay, quả thật đúng như Solskjaer nhận định, rất khó để Liverpool có thể cạnh tranh với một Man City quá nhiều biến hóa trong lối chơi.

Video tài cầm quân của Klopp

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...