Chuyển đến nội dung chính

Đúng! Solskjaer có "mã gen United" chứ không phải Pochettino

Chiến lược gia người Na Uy đã tuyên bố rằng đội bóng của ông đang tìm kiếm những danh hiệu trong mùa giải này và sẽ không hài lòng nếu chỉ hoàn thành mục tiêu top 4, điều mà được coi là "rất tuyệt vời" với Manchester United vì sự sa sút khủng khiếp cuối triều đại Jose Mourinho.

Ở thời điểm hiện tại, Quỷ đỏ đã thu hẹp khoảng cách với Chelsea xuống còn 3 điểm (dù vẫn xếp thứ 6) tại giải ngoại hạng Anh và sẽ đụng độ chính The Blues ở vòng 5 FA Cup mùa này sau chiến thắng dễ dàng tại sân vận động Emirates của Arsenal vòng trước.

Đây! Solskjaer xứng danh

 Solskjaer tuyên bố đanh thép về cách chơi của Man Utd.

Ngoài ra, họ cũng góp mặt ở vòng 1/8 Champions League, nơi Paris Saint-Germain là đối thủ xứng tầm. Có vẻ phi thực tế nếu nói rằng Man Utd là ứng cử viên vô địch sân chơi danh giá nhất lục địa già, nhưng Ole Gunnar Solskjaer mong muốn đội bóng làm tốt nhất có thể.

"United vẫn đang chơi tại Champions League và cả FA Cup nữa, không thể nói rằng mục tiêu chỉ là top 4", huyền thoại sinh năm 1973 chia sẻ (thông qua BBC). "Chúng tôi phải xem có thể giành được thứ gì trong năm nay không? Tôi đi vào từng trận đấu với tư cách là người quản lý United và nghĩ rằng có thể thắng trận đấu này".

Solskjaer đã giành được chín danh hiệu lớn trong những ngày tháng chơi bóng tại Old Trafford, bao gồm Champions League 1999, và chính những cảm xúc mà vị thuyền trưởng trẻ tuổi này đã trải qua trong những thành công đó đang thúc đẩy ông trở thành người quản lý.

Đây! Solskjaer xứng danh

 Man Utd sẽ cố gắng bắt kịp Tottenham tại EPL và chơi hết sức ở các sân chơi đấu cúp.

"Nếu bạn giành được những danh hiệu, đó là một ngày tuyệt vời cho mọi người trong câu lạc bộ", Solskjaer nói thêm. "Đó là quãng thời gian tốt nhất trong cuộc sống vào ngày hôm đó nếu bạn giành chiến thắng bởi vì bạn không bao giờ biết khi nào nó sẽ tới, người quản lý luôn nói hãy tận hưởng bất cứ chiến tích nào bạn giành được".

Trên thực tế, những tuyên bố của Solskjaer đưa ra sau khi huấn luyện viên Mauricio Pochettino của Tottenham Hotspur nói rằng việc kết thúc giải đấu trong top 4 vẫn là điều quan trọng hơn so với việc giành chiến thắng ở một giải đấu cúp nào đó.

Chiến lược gia người Argentina chia sẻ sau thất bại trước Crystal Palace tại FA Cup: "Một lần nữa, chúng ta sẽ có cuộc tranh luận về việc liệu một chiếc cúp sẽ đưa câu lạc bộ lên một tầm cao mới hay không. Tôi không đồng ý, nó chỉ xây dựng cái tôi của bạn. Điều quan trọng nhất với Tottenham ngay bây giờ là luôn nằm trong top 4".

Đúng! Solskjaer có

 Pochettino muốn hướng đến top 4 để đảm bảo tài chính cho Spurs hơn là chiến đấu hết sức cho danh hiệu.

Như vậy, chúng ta có thể thấy được sự khác biệt lớn trong phong cách cầm quân của Solskjaer và Pochettino. Một người luôn muốn hướng đến việc hài lòng người hâm mộ bằng những điều tốt nhất trong khả năng, trong khi người còn lại dường như ưa thích đạt được mục tiêu cụ thể mà không quan tâm nhiều đến danh tiếng.

Cựu tiền đạo Quỷ đỏ vẫn được coi là sự lựa chọn thứ yếu sau chính Pochettino, dù vậy, Man Utd cũng nên nhìn nhận lại cách vận hành đội bóng rất phù với họ của Solskjaer thay vì khao khát một huấn luyện viên bị ám ảnh quá nhiều về giá trị thương mại hơn danh hiệu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...