Chuyển đến nội dung chính

5 thủ quân tương lai MU nếu Valencia ra đi: Ai xứng đáng nhất?

5. Chris Smalling

Chris Smalling không phải lựa chọn hàng đầu hay yêu thích của cổ động viên Manchester United  cho chiếc băng đội trưởng. Song, so với các đồng đội hiện tại, ngôi sao 29 tuổi là người gắn bó lâu năm nhất với MU, sau Valencia. Tuyển thủ người Anh gia nhập Old Trafford năm 2010 và từng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa nơi hàng phòng ngự, thế chỗ Vidic và Ferdinand.

5 players who can captain Manchester United if Valencia leaves - Bóng Đá

Chris Smalling là lựa chọn không tồi.

Sau 9 năm, Smalling vẫn ở rất xa đẳng cấp của 2 người đàn anh. Dẫu vậy, kinh nghiệm, sự từng trải, cộng thêm từng có thời gian đeo băng đội trưởng, trung vệ số 12 là lựa chọn không tồi với "Quỷ đỏ" nếu Valencia ra đi.

4. Ander Herrera

Herrera có lẽ sẽ là lựa chọn được lòng cổ động viên "Quỷ đỏ". Bởi người Manchester luôn dành tình yêu vô điều kiện cho tuyển thủ xứ bò tót. Ngôi sao 29 tuổi sở hữu tài năng, tuy duy chiến thuật tốt, tiếc là anh chưa bao giờ tỏa sáng rực rỡ trong màu áo MU.

Thế nhưng, Herrera là cầu thủ có tiếng nói trên sân, có thể khích lệ tinh thần đồng đội. Đặc biệt, trong bất cứ hoàn cảnh nào, tiền vệ số 21 cũng luôn chiến đấu hết mình vì đội chủ sân Old Trafford. Hơn nữa, dưới sự dẫn dắt của HLV Solskjaer, ngôi sao Tây Ban Nha đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, dần trở thành chìa khóa quan trọng với đội nhà. Vì vậy, việc để anh mang băng thủ quân là quyết định khả thi cho đại diện Manchester.

3. David De Gea

David De Gea là lựa chọn hàng đầu cho băng thủ quân ở sân Old Trafford. Ngôi sao người Tây Ban Nha không chỉ tài năng mà còn sở hữu kinh nghiệm thi đấu dày dặn trên mọi đấu trường. Quan trọng hơn, tinh thần, nỗ lực chiến đấu của thủ thành số 1 luôn là điểm tựa cho đội nhà ở những hoàn cảnh khó khăn.

5 players who can captain Manchester United if Valencia leaves - Bóng Đá

De Gea xứng đáng trở thành đội trưởng MU.

Khỏi phải nhắc, tầm quan trọng của De Gea với MU là vô cùng to lớn. Trong những năm CLB vật lộn với khủng hoảng hậu thời Alex Ferguson, chính tuyển thủ xứ bò tót gánh vác và chèo kéo đội nhà đến hôm nay. Rõ ràng, ngôi sao 28 tuổi hội tụ đủ yếu tố để trở thành người đội trưởng tài ba.

2. Ashley Young

Ashley Young cũng là lựa chọn lý tưởng cho chiếc băng đội trưởng của Manchester United. Ngôi sao 33 tuổi không phải ngôi sao tỏa sáng rực rỡ, tài năng bậc nhất Old Trafford nhưng luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mỗi khi ra sân. Tuyển thủ người Anh chấp nhận thay đổi để đảm nhận vai trò khác nhau vì mục tiêu chung của CLB.

Dưới thời Solskjaer, Young vẫn đang cho thấy tầm quan trọng với đại diện thành Manchester. Rõ ràng, với kinh nghiệm, sự nhiệt huyết, tuyển thủ xứ sở sương mù chỉ huy rất tốt hàng phòng ngự đội nhà. Ngôi sao số 18 có tố chất của một nhà lãnh đạo và hoàn toàn có thể dẫn dắt được MU trong chặng đường tới.

1. Paul Pogba

Pogba từng có thời điểm đeo băng đội trưởng Manchester United. Nhưng những lùm xùm với Mourinho khiến ngôi sao người Pháp không còn cơ hội. Cộng thêm việc thi đấu sa sút, tuyển thủ 26 tuổi bị hàng loạt cổ động viên chỉ trích.

5 players who can captain Manchester United if Valencia leaves - Bóng Đá

Pogba đủ tố chất để lãnh đạo MU.

Thế nhưng, hiện tại, mọi thứ đã đổi chiều, Pogba đã trở thành chìa khóa chủ chốt trong lối chơi của HLV Solskjaer. Ngôi sao đất nước lục lăng ngày càng thi đấu thăng hoa và là người dẫn dắt lối chơi đội nhà. Tiền vệ số 6 là một nhà lãnh đạo tự nhiên cũng như hoàn toàn gánh vác trọng trách của người đội trưởng nếu Valencia ra đi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...