Chuyển đến nội dung chính

Man United và câu chuyện về tam ca ngẫu hứng

Mason Greenwood (17 bàn), Anthony Martial (20 bàn) và Marcus Rashford (20 bàn) đã cùng nhau ghi tới 57 bàn thắng cho Man United trên tất cả các đấu trường mùa này. Con số này sẽ trở nên đặc biệt có ý nghĩa nếu chúng ta nhận ra rằng, bộ ba Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino chỉ mới ghi tổng cộng 51 bàn thắng cho Liverpool, kém 3 chàng lính ngự lâm của Man United tới 6 bàn.

Martial - Rashford - Greenwood chỉ ghi ít hơn vỏn vẹn 2 bàn so với bộ ba nổi tiếng nhất thế giới Lionel Messi - Luis Suarez - Antonie Griezmann (59 bàn).

 - Bóng Đá

 Bộ ba của Man United thậm chí còn ghi nhiều bàn hơn cả bộ ba nổi tiếng mà Liverpool tự hào.

Số phận tác hợp
Bộ ba Messi - Suarez - Griezmann ra đời dựa trên sự kế thừa. Salah - Mane - Firmino tạo thành mũi khoan ba cạnh trên hàng công Liverpool cũng xuất phát từ nhu cầu và tính toán đường dài của huấn luyện viên Juergen Klopp. Nhưng 3 chàng trai đang cùng nhau ghi tới 57 bàn thắng cho Man United mùa này dường như đến bên nhau không theo một kế hoạch cụ thể nào.

 
  • Vì Greenwood, Man United chốt xong thương vụ "Vua dội bom Ligue 1"

  • Sao Man City nói lời khó tin về Mason Greenwood

Martial đã từng suýt chút nữa phải rời khỏi Old Trafford. Tháng 7/2018, Martial bất chấp lệnh cấm của Jose Mourinho, tự ý bỏ về Pháp trông vợ đẻ giữa thời điểm Man United đang bận rộn với lịch du đấu ở Mỹ.

Hành động vô kỷ luật đó chính là giọt nước làm tràn ly. Mourinho vốn dĩ đã "ngứa mắt" với Martial từ lâu. Trong thời gian dẫn dắt Man đỏ, Mourinho không ít lần mượn truyền thông để nói xấu cậu học trò người Pháp.

Ông chê Martial mềm yếu, bạc nhược, không vượt qua nổi áp lực thất bại. Càng tệ hơn khi Mourinho cho rằng Martial là mẫu cầu thủ hay hờn dỗi, thứ cá tính tối kỵ của những ngôi sao muốn vươn lên đỉnh cao. Ban lãnh đạo Man United cũng xác nhận Mourinho đã yêu cầu "Quỷ đỏ" phải bán Martial để đổi lấy Ivan Perisic.

 - Bóng Đá

 Mason Greenwood được Solskjaer tìm thấy một cách hoàn toàn tình cờ.

Đúng vào thời khắc nguy cấp nhất, Mourinho lại bị sa thải và Martial may mắn được tiếp tục ở lại Old Trafford. Trong giai đoạn đầu triều đại Solskjaer, HLV người Na Uy cũng không thật sự có thiện cảm với Martial.

Greenwood đến với Man United cũng nhờ vào chữ duyên. Vào thời điểm chàng trai vàng này mới chỉ là một cậu bé 7 tuổi đang chơi bóng ở West Yorkshire, anh chỉ hoàn toàn tình cờ được tuyển trạch viên của Man United tìm thấy. Nhân vật này được giao nhiêm vụ tới dự khán trận đấu giữa West Yorkshire và Idle Juniors để xem giò xem cẳng một cầu thủ khác chứ không phải Greenwood. Nhưng Greenwood lại là người chiếm ánh đèn sân khấu ngày hôm đó .

Khi Ole Gunnar Solskjaer còn đang dẫn dắt đội dự bị của Man United, ông này có tới sân The Cliff để theo dõi cậu con trai Noah Solskjaer chơi bóng. Greenwood cũng góp mặt trong trận đấu đó và lọt vào mắt xanh của Solskjaer. Sau đó, Solskjaer trở thành HLV trưởng của Man United. Đó là thời khắc đánh dấu thời của Greenwood đã tới.

Rashford thì cũng từng suýt nữa không còn là người của Man United. Đó là câu chuyện từ hồi đầu năm nay, khi Man United bất ngờ tuyên bố chấp thuận bán Rashford cho Barcelona nếu đối tác trả đủ 90 triệu bảng. Thậm chí, trong cuộc họp vào tháng 1, Solskjaer cũng đã từng đề cập tới chuyện mua một tiền đạo khác thay Rashford. Vào thời điểm đó, Rashford đang chấn thương nặng.

Chờ phá kỷ lục
2 người suýt ra đi, 1 người được phát hiện đầy tình cờ, Martial - Rashford - Greenwood đã đi qua một chặng đường rất dài để cùng đứng trên hàng công Man United, cùng nhau ghi bàn trong trận đại thắng mới đây của "Quỷ đỏ".

 - Bóng Đá

 Nếu Greenwood tiếp tục ghi bàn, Man United, về mặt thống kê, sẽ sở hữu bộ ba lợi hại nhất trong lịch sử Premier League.

Giờ đây, Greenwood chỉ cần ghi thêm 3 bàn thắng nữa là một kỷ lục đã tồn tại tới 56 năm của Man United sẽ được phá bỏ. Nếu Greenwood ghi được 20 bàn thắng, Man United sẽ lần đầu tiên kể từ mùa 1964/65 sở hữu một bộ ba tấn công cùng ghi từ 20 bàn thắng trở lên trong một mùa bóng. Bộ ba gần nhất của Quỷ đỏ làm được điều này là Denis Law (39 bàn), David Herd (28) và John Connelly (20).

Với Greenwood, chỉ cần ghi thêm 2 bàn thắng nữa, anh sẽ trở thành cầu thủ U18 đầu tiên trong lịch sử Man United cán mốc 10 bàn thắng trong một mùa Premier League. Wayne Rooney đang là kỷ lục gia của Man United với việc ghi 9 bàn/mùa 2003/04 trước năm 18 tuổi.

Nhưng điều quan trọng hơn tất cả những kỷ lục là Man United đang dần tạo ra được một bộ khung để dựa vào đó mà phát triển. Trong lịch sử Premier League, Arsenal từng làm nên mùa bóng vĩ đại 2003/04 cũng chỉ dựa vào một bộ ba (Thierry Henry - Robert Pires - Patrick Vieira). Barcelona cũng đã tạo nên cả một kỷ nguyên dài thống trị dựa vào công thức bộ ba.

Số phận đã mang Martial - Rashford - Greenwood đến bên nhau. Số phận muốn đưa Man United trở lại chăng?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...