Chuyển đến nội dung chính

Tin "hot" Premier League (18/04): Điều kiện để MU có Sancho; Ai kỹ thuật nhất Arsenal?

Willian lên tiếng nói về tương lai:

"Tôi phải thảo luận với câu lạc bộ để xem chúng tôi cần phải làm gì tiếp theo. Nhưng đối với tôi, chỉ từ phía tôi mà thôi, tôi chẳng có vấn đề gì để chơi cho đội bóng đến khi mùa giải kết thúc."

Pulisic nói về mùa giải đầu tiên tại Chelsea: 

"Chấn thương gần nhất gây ra rất nhiều khó khăn cho tôi. Nhiều người không thể nghĩ nó nghiêm trọng như thế nào. Thực sự đó là chấn thương kì lạ. Nó xảy ra trong quá trình tập luyện và khiến tôi mất nhiều thời gian để bình phục."

Chelsea có động thái mới trong thương vụ Timo Werner. HLV Frank Lampard muốn có thêm 1 tiền đạo đẳng cấp trong kì chuyển nhượng sắp tới và The Blues đã trực tiếp liên lạc với người đại diện của Timo Werner, theo Kicker.

Tin

Firmino đã nhận được những lời có cánh từ cựu HLV Arsenal - Arsene Wenger.

Arsene Wenger dành lời có cánh cho Roberto Firmino: 

 
  • "Nếu cậu ấy không hạnh phúc tại Arsenal, tôi có thể hiểu vì sao"

  • Aubameyang và Lacazette đồng loạt chỉ ra 1 cầu thủ kỹ thuật nhất Arsenal

"Nó giống như những gì Suarez làm cho Messi và Neymar vậy, cậu ấy là chàng trai làm việc vì đội bóng, làm việc vì tất cả mọi người và khiến các đồng đội được tỏa sáng."

Andy Robertson và thời gian biểu hài hước. Mới đây cầu thủ của Liverpool đã tiết lộ thời gian biểu của mình trong những ngày cách ly vì COVID-19:

8.25: Gọi điện thoại cho Arnold - 8.30: Tập yoga cùng các con trai

9.00: Uống 1 chai tăng lực để hồi phục (mày xứng đáng với nó đó, Andy) - 9.05: Gọi cho Arnold, kiểm tra rằng cậu ta vẫn ổn

10.00: Tiếp tục uống 1 chai tăng lực - 10.05: Xem Insta của Milner có gì hay không

11.05: Tập gym - 12.15: Ăn trưa - 13.15: Nhắn với Van Dijk là nhớ anh ấy - 15.00: Tiếp tục gọi cho Arnold

15.15: Xem lại tình huống đá phạt góc nhanh bởi Arnold bảo mình thế - 15.30: Ra vườn và làm lại nó

19.00: Đưa mấy đứa nhóc lên gường ngủ - 22.00: Gọi cho Arnold để chúc ngủ ngon

Tin

Robertson có một thời gian biểu cực hài hước.

Ryan Babel dành lời có cánh cho Virgil van Dijk và Gini Wijnaldum: 

"Tôi không có lời nào để miêu tả năng lực và chất lượng những màn trình diễn của Gini. Nguồn năng lượng của cậu ấy rất khó tin, luôn chạy không biết mệt mỏi, là kiểu cầu thủ không thể bị đánh bại, rất khó để đối đầu."

"Virgil thì phát triển vượt bậc trong 3, 4 năm gần đây. Cậu ấy có sự tập trung ít người có, trong suốt cả 90 phút. Giờ đây cậu ấy đã trở thành một người thủ lĩnh và rất xứng đáng với điều đó."

Dimitar Berbatov nói về Aubameyang: 

"Bạn phải hỏi liệu Aubameyang có hạnh phúc tại Arsenal . Nếu cậu ấy không hạnh phúc, tôi có thể hiểu vì sao. Chúng ta đều biết Arsenal là đội bóng trình diễn thứ bóng đá lôi cuốn, nhưng sau cùng họ lại trắng tay khá nhiều lần."

Tin

Cả Aubameyang lẫn Lacazette đều tin rằng Nicolas Pepe là người sở hữu những phẩm chất kỹ thuật đỉnh nhất tại Arsenal.

Aubameyang và Lacazette đều khẳng định Nicolas Pepe kỹ thuật nhất Arsenal. Trả lời cuộc phỏng vấn của Ian Wright bộ đôi này đã chỉ ra 1 cầu thủ có kỹ thuật tốt nhất Arsenal. Đầu tiên, cả 2 đồng tình: "Đó chính là Nico."

Lacazette tiếp lời: "Nico, có những lúc, tương tự như thời gian cậu ấy ở Dubai mấy ngày qua vậy anh ấy giữ bóng và vừa chạm vào những hạt đậu nhỏ. Khi trên sân, cậu ấy vẫn như thế." 

Arsenal sắp thực hiện việc giảm lương. Tiết lộ từ The Athletic cho biết quá trình thương thảo đã có bước tiến và Arsenal đang tiến rất gần đến thỏa thuận cắt giảm với các cầu thủ.

Guillem Balague phát biểu về tương lai của Pogba:

"Paul Pogba là mục tiêu của Zinedine Zidane, không phải câu lạc bộ, và số tiền khổng lồ liên quan đến thỏa thuận đó đồng nghĩa, Real Madrid sẽ không ưu tiên chiêu mộ Pogba. Đây không phải là thời điểm tốt để ra đi. Và tôi tin rằng, Man United sẽ thuyết phục cậu ấy ở lại với một hợp đồng mới."

Tin

Guillem Balague tin Pogba sẽ gia hạn với MU.

Dortmund ra điều kiện để Man Utd có được Jadon Sancho. Mới đây tờ Metro của Anh (thông qua ESPN) tiết lộ một thông tin không ngờ trong thương vụ này. Cụ thể, Dortmund đã đưa ra một động thái táo bạo nhằm đòi hỏi Man Utd phải để sao trẻ Mason Greenwood ra đi theo chiều ngược lại.

Tammy Abraham khẳng định Harry Kane là tiền đạo số 1 thế giới: 

"Anh ấy là tiền đạo hay nhất thế giới. Chỉ cần tập luyện với Harry, bạn cũng có thể thấy được anh ấy thú vị như thế nào. Khi mọi người còn đang chưa thực sự tập trung thì Kane đã đưa bóng vào góc xa khung thành. Bạn chỉ có thể nhìn anh ấy và trầm trồ khen ngợi."

Tin

Abraham khẳng định Harry Kane là sát thủ số một thế giới lúc này.

Fernandinho chỉ ra đối thủ khó chịu nhất mình từng đối đầu:

"Tôi đã từng có dịp giáp mặt với những cầu thủ hàng đầu thế giới như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe. Song đối thủ khó nhằn nhất với cá nhân tôi vẫn là Diego Costa, trong thời gian anh ấy còn thi đấu cho Chelsea. Costa có thể trạng quá tốt và tôi mong được 1 lần nữa đối đầu với anh ấy."

3 ông lớn EPL gặp khó trong việc giảm lương. Vừa qua, tờ Daily Mail cho biết Chelsea, Tottenham Hotspur và Manchester City đang không thể đạt được thỏa thuận với các ngôi sao của mình về việc cắt giảm lương trong bối cảnh COVID-19 đang khiến các đội bóng phải chịu gánh nặng tài chính không hề nhỏ.

Jordan Henderson và Takumi Minamino phô diễn tài năng trên sân tập:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...