Chuyển đến nội dung chính

Tạm biệt Martial, giờ là show diễn của Ighalo

Old Trafford thiếu vắng một trung phong cắm

Tuy có được kỳ chuyển nhượng thành công trong mùa Hè, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn có một quyết định khiến bản thân bị chỉ trích nặng nề là bán đi Romelu Lukaku, trong bối cảnh Manchester United không còn lại bất kỳ tiền đạo cắm đúng nghĩa nào. Dù tạo ra được một sự liên kết ăn ý giữa Anthony Martial và Marcus Rashford, nhưng Quỷ đỏ vẫn thường tỏ ra bế tắc khi đối đầu với các đội có lối chơi phòng ngự lùi sâu, cũng như những trung vệ mạnh về thể chất. 

Sau khi Rashford dính chấn thương dài hạn, Martial buộc phải thi đấu như một tiền đạo cắm thực thụ và đã bộc lộ ngay những điểm yếu của mình. Thực tế, chân sút người Pháp ghi bàn khá đều đặn trong thời gian gần đây, nhưng những gì Martial thể hiện thì chưa đủ để người ta tin tưởng anh ở vai trò số 9. Kể từ tháng 2 đến nay, Martial có 3 bàn sau 6 trận, nhưng tất cả đều có "lí do" riêng của nó.

Tạm biệt Martial,

 Martial vẫn ghi bàn, nhưng như thế chưa đủ.

Ở cuộc đụng độ Chelsea, anh chiến thắng Andreas Christensen trong một pha tranh chấp trên không để ghi bàn, nhưng trước đó trung vệ người Đan Mạch vừa xảy ra va chạm mạnh với chính Martial, và thậm chí còn đổ máu. Bàn thắng trong cuộc đối đầu Watford là một pha xử lí ngẫu hứng, không mang tính ổn định. Còn tình huống gỡ hòa ở trận gặp Club Brugge, bàn thắng chỉ đến với Martial khi đối phương mắc lỗi trong một pha ném biên. Rõ ràng, không phủ định, nhưng rất khó để khẳng định Martial đã thay đổi lối chơi và đủ bản lĩnh để trở thành một trung phong cắm thực thụ.

  • Thăng hoa tột độ cùng Man Utd, Ighalo nói lời đanh thép

  • Ighalo bùng nổ, Man Utd loại đội bóng của Rooney để vào tứ kết FA Cup

Sự khác biệt đến từ Odion Ighalo

Là bản hợp đồng miễn phí đến từ Chinese Super League - một giải đấu vốn là điểm đến dành cho các cầu thủ châu Âu để "dưỡng già", Ighalo không được đa số CĐV kỳ vọng. Chưa kể, Solsa cùng ban lãnh đạo Quỷ đỏ còn bị đặt dấu hỏi lớn về thương vụ này, và thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng Man United đã hết thời. Song, tại thời điểm này, chân sút người Nigeria đang được ca ngợi như một người hùng tại Old Trafford.

Tạm biệt Martial,

 Ighalo thích nghi nhanh chóng.

Với 3 bàn thắng chỉ sau 2 lần đá chính, Ighalo đã xóa bỏ toàn bộ nghi ngại xoay quanh đẳng cấp của mình. Tất nhiên, nhiều người vẫn có thể đánh giá thấp tài năng nơi Ighalo, vì hai đối thủ đó chỉ là Club Brugge và Derby, nhưng sự khác biệt mà anh mang đến Old Trafford đã quá rõ ràng, ít nhất là so với Martial ở vai trò tiền đạo cắm.

Không thể so sánh trực tiếp về các thông số tấn công, vì các đối thủ mà Ighalo và Martial gặp phải khi đá chính là có sự chênh lệch về đẳng cấp. Nhưng, có thể dễ dàng nhận thấy, những gì họ thể hiện trên sân là khác biệt hoàn toàn.

Nền tảng thể lực cùng khả năng tranh chấp, tì đè tốt ngoài việc giúp Ighalo trở thành một mẫu trung phong cắm điển hình, nó còn giúp anh có được khả năng giữ bóng khá ấn tượng trước sự kém cặp của đối phương. Điều này cho phép Ighalo xoay sở và dứt điểm khi có bóng trong vòng cấm dù bị đối phương truy cản, bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 vào lưới Derby là một ví dụ điển hình.

Tạm biệt Martial,

Màn trình diễn của Ighalo vào đêm qua là hoàn hảo đối với một số 9 thực thụ.

Ngoài ra, với khả năng giữ bóng cùng lối chơi đơn giản, Ighalo có thể dễ dàng chọn phương án chuyền bóng khi bị các hậu vệ vây chặt, hoặc giữ bóng trong chân, chờ đồng đội băng lên để phối hợp tấn công. Trái với Martial, khi không có Rashford bên cạnh, thiếu đi người ban bật cùng khiến anh thường xuyên tự mình xử lí bóng vượt qua sự truy cản của đối phương, nhưng dùng kỹ thuật cá nhân thay vì sức mạnh thể chất như Ighalo.

Thực tế, đôi khi Martial thành công và sẽ có cho mình những siêu phẩm như bàn thắng vào lưới Watford, nhưng đa phần thì anh lại tự mình để mất bóng và làm cho đội nhà mất đi cơ hội tất công. Ngoài ra, sự khác biệt lớn và quan trọng nhất giữa Martial và Ighalo còn nằm ở "bản năng". Nhìn vào biểu đồ hoạt động của cả hai, dễ dàng nhận ra điều đó.

 - Bóng Đá

Lần đá chính gần nhất của Martial là ở trận gặp Everton, tần suất hoạt động quá nhiều bên cánh trái đã chứng minh cho việc anh vẫn chưa sẵn sàng để chơi như một tiền đạo cắm thực thụ.

 - Bóng Đá

Có thể nói, Martial hoạt động như thế vì Man United không ra sân với sơ đồ 3 tiền đạo khi đối đầu Everton. Nhưng, trong trận thắng Watford, Quỷ đỏ ra sân với hệ thống 4-3-3 và Martial vẫn có xu hướng di chuyển quá nhiều bên biên trái, thậm chí là ở khu vực giữa sân.

 - Bóng Đá

Trái lại, ở trận gặp Derby mới đây, Ighalo hoạt động chủ yếu ở khu vực trung lộ và vòng cấm, điều làm nên một số 9 điển hình

Dù sao thì Martial vẫn ghi bàn, và không có nhiều lí do để chê trách anh. Tuy nhiên, xét về tố chất cần có cho vai trò tiền đạo cắm, Martial hoàn toàn thua kém Ighalo về mọi mặt. Và giờ là lúc, chân sút người Pháp nên nhường lại vị trí số 9 trong đội hình cho Ighalo.

Xem Solskjaer phát biểu:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...