Chuyển đến nội dung chính

Thắng Chelsea, nhưng Man United lại thua chính mình

Chiến thắng không thực sự thuyết phục

Hành quân đến Stamford Bridge, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer chấp nhận chơi đôi công với  Chelsea , nhưng The Blues mới là đội chơi sắc nét hơn. Có thể nói, các học trò của HLV Frank Lampard đã áp đặt được lối chơi mà mình muốn lên trận đấu với tỉ lệ cầm bóng và số pha dứt điểm vượt trội. Nhưng sự vô duyên đến từ Michy Batshuayi cũng như các tiền đạo bên phía Chelsea trước khung thành lại phá hỏng tất cả. Đáng chú ý, tiền đạo người Bỉ đã bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ngon ăn ngay trong hiệp một.

Pha đánh đầu thành bàn của Anthony Martial, dù dũng mãnh nhưng thực sự cũng có phần may mắn, bởi trung vệ bị anh đánh bại là Andreas Christensen - cầu thủ trước đó vừa va chạm với chính Martial và có dấu hiệu bị choáng, thậm chí đã đổ máu. Tương tự, Harry Maguire cũng chẳng còn cơ hội để nâng tỉ số lên 2-0 nếu không có "sự trợ giúp" của VAR trong pha va chạm với Batshuayi,  tình huống mà hầu hết chuyên gia đều cho rằng một tấm thẻ đỏ là xứng đáng.

 - Bóng Đá

 Son Heung-min nhận thẻ đỏ, Maguire thì không.

Tất nhiên, vẫn còn một pha bóng gây tranh cãi khác nữa là bàn thắng bị tước bỏ của Kurt Zouma, và nó lại mang đến lợi thế trực tiếp cho Quỷ đỏ. Chưa kể, chấn thương từ sớm của N'Golo Kante cũng ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi bên phía Chelsea. Quan trọng hơn, cùng với chấn thương của Christensen, Lampard đã mất đến 2 sự thay người bất đắc dĩ. Rõ ràng, nếu mọi thứ diễn biến tích cực hơn, dù chỉ một chút dành cho The Blues, thì kết quả có lẽ đã khác.

  • Carlo Ancelotti muốn Everton chiêu mộ "giáo sư Harvard" của Man Utd

  • Man Utd hét giá quá cao, Pogba chỉ xứng đáng với số tiền đó

Man United đã để thua chính mình

Về mặt chất lượng, nhìn vào trận gặp Chelsea, trên cơ bản thì Quỷ đỏ đã chơi tốt, nhưng vẫn còn không ít vấn đề cần Solsa khắc phục, chủ yếu là trên hàng công. Martial, như đã nói, pha tranh chấp thành công với Christensen là không đáng nhắc đến, vì tình trạng thiếu ổn định của trung vệ này. Ngoài ra, chân sút người Pháp chưa thể hiện được những yếu tố cần có của một trung phong, anh vẫn thường xuyên hoạt động bên ngoài vòng cấm của Chelsea . Đáng chú ý, Martial đã có đến 4 lần khiến Man Utd để mất quyền kiểm soát bóng, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trên sân.

 - Bóng Đá

 Đừng bị Martial "đánh lừa".

Hai cái tên hỗ trợ Martial trên hàng công là Brandon Williams và Daniel James cũng có một ngày thi đấu đáng quên. Tổng cộng, bộ đôi này không có được bất kỳ pha tạt bóng chính xác nào, và chỉ tạo ra được 2 đường chuyền quyết định - thống kê kém hơn cả một mình Pedro (3) bên phía Chelsea. Rõ ràng, Solskjaer cần những cầu thủ chạy cánh đẳng cấp hơn nếu muốn cạnh tranh các danh hiệu lớn.

Ngoài ra, hàng tiền vệ của Quỷ đỏ cũng lép vế hoàn toàn so với đội chủ nhà, và cũng không thể hiện rõ ràng lối chơi của Man United. Có thể, Solsa muốn các học trò của mình chơi phản công, nhưng vũ khí tối ưu nhất để vận hành chiến thuật này là chuyền dài, lại không được Man United thực hiện trên sân. Bộ ba tiền vệ của Quỷ đỏ chỉ tung ra vỏn vẹn 4 đường chuyền dài chính xác, trong khi con số này của riêng Jorginho là 9. Còn nhớ, trong trận thắng 4-0 ở lượt đi, Man United hoàn toàn thành công với lối chơi phòng ngự - phản công, và có đến 13 đường chuyền dài đúng địa chỉ được tung ra bởi các tiền vệ.

 - Bóng Đá

 Khi đó, Pogba có đến 6 đường bóng dài chính xác.

Tất nhiên, nếu Solsa có ý đồ kiểm soát thế trận thì nó lại càng thất bại hơn, bởi các thống kê về tổng số đường chuyền, hay tỉ lệ chuyền chính xác của Chelsea hoàn toàn vượt trội so với đội khách. Rõ ràng, dù chiến thắng, nhưng Man United vẫn chưa thể hình thành được bản sắc của mình. Ngoài ra, nhìn vào thông số dưới đây, có thể thấy Quỷ đỏ đang thua kém với chính mình hồi đầu mùa như thế nào:

 - Bóng Đá

 Chelsea 0-2 Man United.

 - Bóng Đá

 Man United 4-0 Chelsea.

Lampard đánh giá Man United:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...