Chuyển đến nội dung chính

Man United: Hãy trách Paul Pogba thay vì Mino Raiola

Trong mắt CĐV Manchester United, siêu cò Mino Raiola là "gã béo đáng nguyền rủa" vì chính ông đã đạo diễn nên những màn làm mình làm mẩy của Paul Pogba tại Old Trafford. Và từ miệng người đàn ông này, CLB nước Anh bỗng trở nên xấu xí khi cố ngăn cản sự phát triển của ngôi sao người Pháp . Tất nhiên các Manucians không thể không ghét con người đó với kiểu phát biểu như vậy.

Tuy nhiên có thật sự là Mino Raiola là cái tên đáng ghét đến như vậy?

 - Bóng Đá

Mino Raiola đã đưa Paul Pogba tới Man United.

Có câu nói là nếu trâu không uống nước thì đố ai đè được đầu trâu. Trở lại câu chuyện cách đây 4 năm, khi Raiola làm nên cú áp phe cho Paul Pogba chuyển về Nhà hát của những giấc mơ khiến CĐV Man United hớn hở. Thế nhưng cái giá 89 triệu bảng đã khiến người ta không khỏi giật mình và có thông tin (không gì lạ) là siêu cò này vớ bẫm trong thương vụ đình đám này. Rõ ràng người hâm mộ Quỷ đỏ có lý do để tức giận khi bị kẻ thứ ba "xẻ thịt" ngon ơ như vậy. Nhưng, nếu Man United không khát khao muốn có ngôi sao của Juventus, là cầu thủ sáng giá cho việc đoạt QBV trong tương lai thì liệu họ có bị Raiola làm tình làm tội vậy hay không? Điều tương tự xảy ra với thương vụ Erling Haaland - ngôi sao trẻ được cho là muốn gia nhập Man United nhưng cuối cùng thương vụ này không thành do đội bóng Anh không đáp ứng "lòng tham không đáy" của Raiola. Rõ ràng người đàn ông này tham nhưng cái tham đó cũng được dẫn xuất từ khát khao của đội bóng Anh mà thôi. Đây cũng là kiểu thuận mua vừa bán khi Raiola là đại diện cho cầu thủ thì sau tất cả cũng nói về vấn đề tiền bạc chứ đâu có chuyện tình cảm trong đây.

 
  • Rồi đây, Pogba giờ đã biết ai cần ai chưa?

  • "Giá của anh ấy phải hơn Pogba 100 triệu bảng"

 - Bóng Đá

Nhưng ông là nguyên nhân khiến Erling Haaland không cập bến Old Trafford?

Và người ta cũng nói rằng nếu một cuộc tình đủ vững mạnh sẽ không có cơ hội cho người thứ ba. Nếu Man United và Paul Pogba thuộc dạng "tình sâu nghĩa nặng" thì làm gì Mino Raiola phá đám được kia chứ. Đằng này chính bản thân Paul Pogba cũng vốn không chuyên tâm thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford. Đã 4 mùa giải qua, dù Man United đã trải qua hai đời HLV là Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer , cũng như không ai cho Pogba được chơi đúng sở trường của mình nhưng nguyên nhân có tình cảnh ngày hôm nay giữa Pogba và đội bóng hãy trách từ ngôi sao người Pháp. Trong chừng đó thời gian thì anh đã chơi hết mình chưa? Pogba đã xem màu cờ sắc áo của Man United là niềm tự hào mà mình quyết tâm phải chiến đấu để giữ gìn? Và những tin đồn ra đi kia là do Pogba hay từ người đại diện Raiola? Nếu anh không có ý đó thì anh có đính chính và chứng minh bằng hành động chưa? Hay sau tất cả, Pogba hoàn toàn tin tưởng Raiola mà chẳng nghĩ gì đến CLB. Thậm chí Pogba còn quan tâm đến những kiểu tóc hơn là sự vinh nhục sau mỗi trận thua của Man United. Vậy thì Pogba có lỗi hay Raiola mới là nguyên nhân chính trong việc cầu thủ này chuẩn bị rời Old Trafford?

 - Bóng Đá

Paul Pogba vẫn chưa cho thấy mình đã trưởng thành.

Mino Raiola dù sao cũng chỉ là một tay cò. Đã là tay cò thì điều quan trọng nhất chính là nguồn lợi thu được. Cho nên đừng trách ông vì những điều lùm xùm đã qua mà chính người trong cuộc là Paul Pogba nên phải chịu trách nhiệm cao nhất bởi đến lúc này anh vẫn chưa cho thấy mình là người đàn ông đủ bản lĩnh trong việc tự quyết tương lai của mình.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...