Chuyển đến nội dung chính

Man City và 6 cái tên cho 'vương triều thứ hai' của Pep Guardiola

1. Kalidou Koulibaly - Milan Skriniar

Ở hàng phòng ngự Manchester City vào lúc này, chỉ có Aymeric Laporte chiếm được lòng tin từ ban huấn luyện. Kể từ khi Vincent Kompany ra đi, nhà đương kim vô địch Premier League gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm người thay thế. Thậm chí, "Man Xanh" từng đưa Harry Maguire vào tầm ngắm, tuy nhiên lại không thể đáp ứng được số tiền phía Leicester City đưa ra.

Giờ đây, nửa xanh thành Manchester lại đứng trước hai sự lựa chọn. Kalidou Koulibaly luôn được đánh giá là một trong những trung vệ hay nhất châu Âu trong 2 mùa giải qua. Anh được xem là thủ lĩnh nơi hàng thủ của Napoli, đồng thời vẫn duy trì phong độ ổn định. Không chỉ có sức mạnh và thể hình lí tưởng, tuyển thủ Senegal còn là mẫu cầu thủ chơi đầu óc, chủ yếu dựa vào khả năng phán đoán tình huống.

Man City và 6 cái tên cho 'vương triều thứ hai' của Pep Guardiola - Bóng Đá

 Koulibaly lại lọt vào tầm ngắm của Man City.

Trong khi đó, Miilan Skriniar lại là nhân vật "tiến hóa" hơn so với người đồng nghiệp đang chơi tại Serie A. Ngôi sao thuộc biên chế Inter Milan sở hữu phong cách thi đấu của một chiến binh. Thế nhưng, nếu so với Kalidou Koulibaly, tầm ảnh hưởng của cựu sao Sampdoria có lẽ không bằng. Quyết định lựa chọn cái tên nào sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào HLV Pep Guardiola.

  • Man Utd chốt xong thời điểm nổ bom tấn 100 triệu bảng

  • Đã đến lúc Pep thừa nhận Man City sắp hết thời?

2. Ruben Neves - Jack Grealish

Manchester City sắp nói lời chia tay với David Silva, trong khi đó Fernandinho đang cho thấy dấu hiệu của tuổi tác. Mặt khác, Ilkay Gundogan vẫn chứng minh được tầm quan trọng của mình. Đó cũng là khu vực khiến cho ban huấn luyện The Citizens cảm thấy lo lắng. Một trong những mục tiêu lí tưởng cho đội chủ sân Etihad đó chính là Ruben Neves.

Man City và 6 cái tên cho 'vương triều thứ hai' của Pep Guardiola - Bóng Đá

 Jack Grealish là bản hợp đồng hoàn hảo cho đội chủ sân Etihad?

Kể từ khi chuyển đến Wolves, sự nghiệp của chàng trai người Bồ Đào Nha đã thăng tiến không ngừng. Anh là nhân tố không thể thiếu trong đội hình của HLV Nuno Santo. Cựu sao FC Porto là mẫu tiền vệ chơi lùi sâu, đồng thời có thế mạnh là những đường phất bóng dài chuẩn xác. Ngoài ra, các pha dứt điểm từ xa cũng là thứ "vũ khí" lợi hại của ngôi sao 22 tuổi.

Nếu không yêm tâm với Ruben Neves, nửa xanh thành Manchester có thể lựa chọn Jack Grealish. Thủ quân của Aston Villa là cái tên được chính HLV Pep Guardiola ca ngợi. So với cầu thủ của Wolves, chàng trai lớn lên tại Birmingham tỏ ra cơ động hơn, di chuyển nhiều hơn và đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung của toàn đội.

3. Mauro Icardi - Erling Haaland

Trong bối cảnh Sergio Aguero sắp bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, Manchester City cần một sự thay thế xứng tầm. Đặc biệt vào lúc này, Gabriel Jesus chưa chiếm được hoàn toàn lòng tin từ HLV Pep Guardiola. Thực tế cho thấy, nhà đương kim vô địch Premier League có khá nhiều sự lựa chọn và Mauro Icardi là một ví dụ.

Man City và 6 cái tên cho 'vương triều thứ hai' của Pep Guardiola - Bóng Đá

 Chỉ mới 26 tuổi, Mauro Icardi có thể thi đấu đỉnh cao thêm ít nhất 6 năm nữa.

Chàng trai thuộc biên chế Inter Milan đang tỏa sáng trong màu áo PSG, bất chấp việc từng bị nghi ngờ về phong độ. Kể từ đầu mùa, tiền đạo người Argentina đã ghi tới 18 bàn, có 4 pha kiến tạo chỉ sau 26 trận ra sân tính trên mọi đấu trường. Anh cho thấy sự toàn diện không kém "El Kun" với khả năng đánh đầu, di chuyển chiếm lĩnh không gian vô cùng ấn tượng.

Mặt khác, Erling Haaland cũng là một phương án tốt cho "Man Xanh". Giới chuyên môn tin rằng, Borussia Dortmund chỉ là bệ phóng của chân sút sinh ra tại Leeds này. Bản thân cầu thủ 19 tuổi từng bày tỏ mong muốn được thi đấu tại xứ Sương mù. Một lợi thế khác của The Citizens đó chính là Alf-Inge Haaland - bố của Erling, người từng có khoảng thời gian 3 năm thi đấu cho Manchester City.

Pep Guardiola nói về tình hình của Manchester City: 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...