Chuyển đến nội dung chính

Vì sao nhiều NHM Man City không thèm đến sân Etihad?

Nhà đương kim vô địch nước Anh đã dễ dàng hủy diệt mội đại diện ở Championship để tiến vào vòng 5 FA Cup mùa này, nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha rất buồn khi phải chứng kiến khung cảnh đìu hiu trên khắp các khán đài do sự thiếu vắng của rất nhiều cổ động viên The Citizens.

Theo livescore.com, lượng khán giả đến sân Etihad chỉ rơi vào khoảng 39223 người và đạt tỷ lệ lấp đầy 72% (sức chứa tối đa hơn 55 ngàn chỗ ngồi). Điều này cho thấy rằng, NHM Man City có thể không quá cuồng nhiệt, hoặc họ tin rằng đội nhà sẽ tiếp tục hủy diệt đối thủ, nhưng...

Vì sao NHM Man City khiến Guardiola phát điên? - Bóng Đá

 Guardiola chán nản vì NHM Man City thiếu cuồng nhiệt.

Cũng theo trang tin tỉ số này, cổ động viên Man City luôn lấp gần như kín chỗ ở tất cả 12 trận đấu sân nhà tại Premier League (đều trên 54 ngàn người đến sân). Tuy nhiên, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt nếu đội bóng này thi đấu ở FA Cup hoặc League Cup hay cả Champions League.

  • Pep Guardiola rời Man City: M.U vỡ mộng, tới bến đỗ lý tưởng?

  • SỐC! Lộ động thái mới nhất, vụ Fernandes tới M.U coi như xong

Theo đó, chỉ có khoảng hơn 37 ngàn người đến với sân Etihad để chứng kiến chủ nhà hạ gục Southampton hôm 29/11/2019 (League Cup). Thậm chí, ước tính con số tại Champions League cũng không quá ấn tượng với khoảng 50 ngàn người ở 3 trận gặp Zagreb, Atalanta và Shaktar Donetsk.

Các thống kê nhỏ này có lẽ đã phần nào chứng minh rằng, NHM Man City không quá ồn ào, hoặc tệ hơn... Guardiola và các học trò bây giờ đang phải trải qua quá trình xây dựng đội ngũ cổ động hay gây chú ý, bởi dẫu sao họ cũng chưa nổi tiếng trong thời gian dài như Man Utd , Chelsea, Liverpool hay Arsenal.

Vì sao NHM Man City khiến Guardiola phát điên? - Bóng Đá

 Vô địch chưa đủ, Man City cần thêm thời gian để gây dựng thương hiệu.

Nếu bạn chưa tin, chúng ta hãy nhớ lại một câu chuyện nhỏ khác liên quan tới vị thuyền trưởng gốc Catalan vào cuối mùa 2018/19. Guardiola cũng tỏ ra bực bội khi chức vô địch kỳ vĩ của họ thậm chí chẳng được cánh báo chí chú ý bằng việc Paul Pogba gây gổ với NHM Quỷ đỏ tại Old Trafford.

Thông tin nổi bật được Daily Mail giật lên đầu ấn phẩm, khiến ông phải thốt lên: "Tại sao không phải là Man City vô địch. Lẽ ra đây là tin nổi bật sáng thứ Hai thay vì cuộc cãi vã giữa họ. Tại Tây Ban Nha, Italia hay ở đây đều vậy. Tôi thấy chỉ người hâm mộ vui vì chiến thắng của CLB.

Liverpool chưa vô địch suốt 29 năm qua, nên nếu họ vô địch sẽ là điều vì đó thật kỳ vĩ. Nhưng khi chúng tôi vô địch chỉ đơn giản là: 'Ồ tốt rồi. Đó là thành tựu'. Chúng tôi trải qua hai mùa giải xuất sắc nhưng để trở thành đội bóng xuất sắc chắc cần thời gian lâu hơn".

Vì sao NHM Man City khiến Guardiola phát điên? - Bóng Đá

Man City cần nhiều thời gian để vươn tới đẳng cấp thống trị như MU hay Liverpool.

Từ các thống kê kể trên và ví dụ nhỏ này, chúng ta có thể tin rằng Guardiola đang phải đối mặt với một thách thức lớn chẳng kém việc giúp Man City thống trị nước Anh. Xuất phát điểm của họ là một kẻ thấp cổ bé họng, và cũng chẳng bất ngờ khi lượng CĐV không được hùng hậu như các đối thủ khác.

Tất nhiên, đội chủ sân Etihad có thể học theo sự kiên nhẫn của Chelsea. Đại diện phía tây London từng mất nhiều năm để gây dựng hình ảnh của một đội bóng lớn thay vì những người lắm tiền nhiều của. Dù vậy, điều Man City cần hiện vẫn là thời gian để chiến thắng và thu hút thêm nhiều fans hơn nữa...

Guardiola nói về thủ môn Ederson Moraes:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...