Chuyển đến nội dung chính

Thêm 2 cái tên, hình hài Quỷ đỏ đáng sợ như thế nào?

 Theo The Mirror, Quỷ đỏ đặc biệt quan tâm đến việc ký hợp đồng với Jadon Sancho và Christian Eriksen vào tháng Giêng, điều này có thể khiến họ trở thành một đội bóng đẳng cấp thế giới.

Trong trường hợp của Sancho, phía Man Utd tin rằng họ đang ở vị trí thuận lợi để ký hợp đồng với cầu thủ chạy cánh này vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông, bất chấp sự quan tâm từ các đối thủ Manchester City, Liverpool, Real Madrid và Barcelona.

 - Bóng Đá

 Sancho rất tiềm năng.

Cầu thủ người Anh đã rất thành công kể từ khi anh chuyển đến Đức chơi cho Borussia Dortmund vào năm 2017. Trong hai năm gắn bó với Dortmund, Sancho đã có 76 lần ra sân cho đội một và ghi được 24 bàn thắng, cung cấp 34 pha kiến tạo.

  • CHOÁNG! Trang chủ Man Utd thông báo kỷ lục 4.000 trận, kéo dài 82 năm

  • Biến cố gia đình đã khiến sao Man Utd nhận "gạch đá"

Sancho là mẫu cầu thủ đặc biệt, với kĩ thuật, nhãn quan hơn người và ở độ tuổi rất trẻ, anh đã thể hiện phẩm chất của mình ở mức cao nhất. Anh đã gần như một mình đem về chiến thắng trong nhiều trận đấu cho Borussia Dortmund nhiều lần và được coi là có triển vọng hàng đầu ở châu Âu.

Mặc dù đã có một số vấn đề rắc rối chốn hậu trường vào đầu mùa giải này, theo The Mirror, nhưng Sancho đã ghi được 7 bàn thắng và kiến tạo 8 lần trong 12 trận đấu tại Bundesliga cho đến nay.

Christian Eriksen là một cái tên khác xuất hiện trong danh sách chuyển nhượng của Man Utd cho tháng Giêng. Hợp đồng của anh với Tottenham sẽ hết hạn vào cuối mùa này và theo The Mirror, Eriksen muốn tới Tây Ban Nha. Trong khi đó, Gà trống có khả năng bán anh ngay mùa Đông bởi họ không muốn mất trắng một cầu thủ đẳng cấp vào mùa Hè 2020.

 - Bóng Đá

 Christian Eriksen đã tự khẳng định mình là một trong những cầu thủ hay nhất Premier League.

Tuyển thủ Đan Mạch đã chứng tỏ là mình là khối óc nơi hàng tiền vệ Tottenham. Anh là một trong những cái tên không thể thay thế trong đội hình của Tottenham dưới thời Pochettino. Tuy nhiên, Eriksen đã rất nhạt nhòa trong mùa giải này và thời gian của anh ở Bắc Luân Đôn dường như sắp kết thúc.

Jose Mourinho chủ yếu sử dụng Eriksen như một phương án dự phòng kể từ khi nhận trách nhiệm với Tottenham. Mới đây, ông tỏ ra khá bi quan về khả năng giữ cầu thủ 27 tuổi này ở lại White Hart Lane . Và với sự quan tâm từ Man Utd, Old Trafford có vẻ là một điểm đến khả dĩ cho Eriksen vào tháng Giêng.

Cầu thủ 27 tuổi này đã có được những trải nghiệm tuyệt vời ở cấp độ cao nhất sau 295 lần ra sân cho Tottenham. Anh trở thành tâm điểm trong mỗi lần tấn công của họ dưới thời Pochettino và màn trình diễn của Eriksen trong trận chung kết Champions League năm ngoái là điểm nhấn trong sự nghiệp anh.

Tiền vệ sáng tạo này đã có 95 lần khoác áo ĐTQG. Anh đang ở giai đoạn chín của sự nghiệp và sẽ đặc biệt hữu ích cho bất cứ đội bóng nào.

 - Bóng Đá

 Đội hình trong mơ của Man Utd?

Sau tất cả, tốc độ và bộ kỹ năng của Sancho sẽ là hoàn hảo để kết hợp với các cầu thủ trẻ khác trong đội hình mà Ole Gunnar Solskjaer đang gây dựng. Đồng thời, kinh nghiệm và sự thông minh của Eriksen, sẽ biến anh thành trung tâm sáng tạo, như cách mà anh vẫn luôn làm.

Nếu United thành công trong việc lôi kéo Sancho và Eriksen tới Old Trafford, đội hình trong mơ này có thể là cách tốt nhất để Solskjaer và Quỷ đỏ thách thức bất kỳ đội bóng nào trên khắp châu Âu, ở mọi mặt trận.

(Theo soccersouls)

Tài năng đặc biệt của Sancho:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...