Chuyển đến nội dung chính

'Pulisic và Sancho đang làm được những điều lớn lao'

Pulisic nổi lên vào mùa giải 2016-2017 nhờ tốc độ và khả năng rê bóng của mình. Sancho có bước đột phá thần sầu sau 1 năm rời Manchester City. Và Isak - cầu thủ được xem là truyền nhân của Ibrahimovic, có mức phí chuyển nhượng cao nhất từng được trả cho một cầu thủ từ giải quốc gia Thụy Điển, khi anh chuyển đến Dortmund vào tháng 1/2017.

Mặc dù hiện tại, cả 3 đều đang đi trên con đường do mình chọn. Pulisic thì đang phát triển mạnh mẽ ở Chelsea khi đã vượt qua giai đoạn khởi đầu khó khăn và dần chiến được lòng tin của HLV Lampard. Isak hiện đang ở Real Sociedad sau khi chứng minh được tài năng của mình ở giải vô địch quốc gia Hà Lan theo dạng cho mượn ở Willem II. Còn Sancho đang trở thành ngôi sao sáng ở sân Signal Iduna Park và được nhiều CLB lớn theo đuổi.

'Pulisic và Sancho đang làm được những điều lớn lao' - Bóng Đá

 Tưởng chừng như 3 cầu thủ này sẽ sát cánh cùng nhau ở Dortmund. 

Trong khi Pulisic có mức phí chuyển nhượng sang Chelsea 58 triệu bảng, Sancho nếu rời Dortmund cũng xấp xỉ 100 triệu euro, còn Isak thì có lối đi khác. Từng là mục tiêu của Real Madrid, Isak ghi được 14 bàn sau 18 trận trong thời gian cho mượn ở Willem II. Điều này giúp anh trở thành cầu thủ sinh ra ở nước ngoài đầu tiên ở Eredivisie ghi 12 bàn trong 12 trận đầu tiên.

  • Jadon Sancho đứng trước 4 bến đỗ trong mơ

  • "Thần đồng đỉnh hơn Sancho" vươn tầm rõ rệt, Low đứng ngồi không yên

Nhưng thời gian của Isak ở Real Sociedad lại không như ý, khi anh chỉ ghi được 2 bàn sau 16 trận ở La Liga. Dù không còn cùng Sancho và Pulisic sát cánh trên một chiến tuyến nhưng Isak vẫn luôn theo dõi các đồng đội cũ. 

"Tất cả chúng tôi chơi với nhau trong 1 thời gian dài và họ là những người bạn tốt. Thật không may, khi tôi không được thi đấu thường xuyên vào thời gian đó, nhưng 2 cậu ấy là những cầu thủ tốt và đang làm được những điều lớn lao." Tờ Goal dẫn lời Isak. 

"Tất nhiên, tôi đang theo dõi họ. Cuối cùng tất cả chúng tôi đã đi những con đường riêng biệt, nhưng tôi thích nhìn thấy họ thi đấu từ tuần này qua tuần khác."

Pulisic và Sancho đều đang được thi đấu thường xuyên ở đội tuyển quốc gia thì Isak cũng làm được điều tương tự ở ĐT Thụy Điển. Ra mắt vào năm 2017 và được thi đấu vài trận ở giao hữu. Isak có lần đầu tiên ra sân trong đội hình xuất phát vào tháng 3 trước khi có bàn thắng đầu tiên vào tháng 6. Tổng cộng, Isak có 4 bàn cho Thụy Điển với 3/4 số bàn thắng đến trong năm nay.

'Pulisic và Sancho đang làm được những điều lớn lao' - Bóng Đá

 Isak được xem như là "Ibra 2.0".

Ngoại hình cao to vạm vỡ, Isak đã được so sánh với Ibrahimovic - huyền thoại của bóng đá Thụy Điển. Nhưng tiền đạo 20 tuổi nói rằng không quá quan tâm đến việc trở thành huyền thoại tiếp theo của Thụy Điển, mà là thi đấu theo cách riêng của mình khi đất nước của anh chuẩn bị bước vào kỳ EURO 2020. 

"Sự so sánh đó được đưa ra rất nhiều nhưng tôi không nghĩ về nó quá nhiều. Tôi có phong cách thi đấu riêng và không muốn bị so sánh quá nhiều. Điều này không làm phiền tôi, dù như thế nào thì tôi vẫn tôi. 

Là cầu thủ bóng đá chúng tôi gặp áp lực mỗi ngày. Đó là điều sẽ xảy ra khi bạn chơi ở những giải đấu lớn. Tôi không cảm thất áp lực khi được so sánh với Ibra. tôi chỉ muốn là chính mình. Tuy tôi chưa bao giờ nói chuyện với Ibra nhưng thật tuyệt nếu điều này xảy ra vào một ngày nào đó."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...