Chuyển đến nội dung chính

Báo động cho Man City! Quỷ đỏ đang có một 'hung thần' của Big Six

Mùa giải 2019/20 trôi qua gần một nửa và Manchester United chưa thể đáp ứng được kì vọng của các CĐV. Việc chỉ có được vị trí thứ 6 sau 15 vòng đấu có thể xem là khởi đầu tệ hại bậc nhất lịch sử đội chủ sân Old Trafford. Chưa dừng lại ở đó, giới chuyên môn còn ví thầy trò Ole Gunnar Solskjaer như "Robin Hood" của Ngoại Hạng Anh.

Trước các đội bóng nhỏ, Quỷ đỏ thường cho thấy bộ mặt bạc nhược và thường phải nhận kết quả bất lợi. Tính đến thời điểm này, M.U đã thua cả Crystal Palace, Newcastle United và AFC Bournemouth. Ngoài ra, Harry Maguire cùng các đồng đội còn để cho Sheffield United cùng Aston Villa - hai CLB tân binh của Premier League cầm hòa.

Trớ trêu thay, nửa đỏ thành Manchester lại "hóa rồng" trước các đại diện của nhóm Big Six. Thực tế cho thấy, Manchester United vẫn chưa để thua bất kỳ ông lớn nào kể từ đầu mùa. Và nếu có một giải đấu thu nhỏ cho những đội bóng nằm trong tốp 6, có lẽ giờ đây thầy trò "Solsa" đang là ứng cử viên cho ngôi vô địch.

Báo động cho Man City! Quỷ đỏ đang có một 'hung thần' của Big Six - Bóng Đá

 Hầu hết các vị trí của M.U đều chơi ấn tượng trước Spurs.

Một trong những lí do giúp Quỷ đỏ giành kết quả thuận lợi đó là màn trình diễn của Marcus Rashford. Thời điểm này, trách nhiệm của chàng trai sinh năm 1997 là vô cùng lớn lao. "Man Đỏ" đã không mua về một trung phong đẳng cấp để thay thế Romelu Lukaku. Trong khi đó, Anthony Martial lại cho thấy phong độ phập phù và thường xuyên dính chấn thương.

  • CHOÁNG! 'Báo thù' cho Rashford, anh trai 'troll' Mourinho không thương tiếc

  • Mourinho gặp lại Man Utd, nỗi buồn mang tên Old Trafford

Thế nhưng, Ole Gunnar Solskjaer có lẽ không cần phải quá lo lắng về điều đó. Bởi lẽ hiện tại, số 10 của đội chủ sân Old Trafford đang bộc lộ khả năng săn bàn ấn tượng của mình. Nhưng cũng giống như CLB chủ quản, tuyển thủ Anh không thích ghi bàn vào lưới những đội bóng nhỏ. Thay vào đó, sở thích của chân sút 22 tuổi là "hành hạ" các ông lớn.

Mùa giải 2019/20 này, Marcus Rashford từng lập công khi gặp Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur và có một kiến tạo trước Arsenal. CLB duy nhất chàng trai trưởng thành từ lò Carrington chưa "xé lưới" là Manchester City vì hai đội chưa gặp. Và nếu nhìn vào những thống kê dưới đây, đoàn quân của Pep Guardiola hoàn toàn có lí do để lo lắng.

Kể từ khi ra mắt đến nay, số 10 của Manchester United đã ghi ít nhất 2 bàn thắng vào lưới những đại diện thuộc tốp sáu Premier League. Trong đó, hai cái tên bị tiền đạo người Anh bắn phá nhiều nhất là Chelsea và Liverpool (4 và 3 bàn). Rõ ràng với những thống kê nói trên, sẽ không ngoa nếu nói Marcus Rashford là "hung thần" của Big Six.

Báo động cho Man City! Quỷ đỏ đang có  một 'hung thần' của Big Six - Bóng Đá

 Rashford vẫn duy trì phong độ thăng hoa trước các ông lớn.

Hơn ai hết, Manchester City hiểu rõ nhất sự nguy hiểm của chân sút lớn lên tại Whythenshawe này. Ngay trong mùa giải ra mắt đội một M.U (2015/16), anh đã ghi bàn vào lưới The Citizens tại sân Etihad. Đây sẽ là hành trang quan trọng của Manchester United trước khi bước vào màn thư hùng ở vòng 16 Ngoại Hạng Anh.

Vị thế giờ đây của hai đội đã khác, bởi "Man Xanh" không còn là một tập thể hùng mạnh và đáng gờm như mùa trước. Những chấn thương đáng tiếc, trụ cột xuống phong độ là hai lí do khiến cho nhà đương kim vô địch Premier League tụt dốc thảm hại. Chưa kể đó, hàng phòng ngự cũng là vấn đề khác của nửa xanh thành Manchester.

Việc Aymeric Laporte phải nghỉ dài hạn vì vết đau ở gối làm cho Pep Guardiola chao đảo. Thậm chí, ông từng phải bố trí Rodri và Fernandinho chơi trong vai trò trung vệ. Đó sẽ là thời cơ để Marcus Rashford tỏa sáng và chứng minh đẳng cấp của mình trước những ông lớn.

Solskjaer ca ngợi Marcus Rashford: 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...