Chuyển đến nội dung chính

5 ngôi sao ngoài Big Six: Nhìn đâu cũng thấy mục tiêu của Man Utd!

Jetro Williems (Newcastle)

Ở mùa giải năm nay, ngôi sao người Hà Lan thực sự là cánh chim lạ ở Premier League khi đã tham gia trực tiếp vào 4 bàn thắng cho Newcastle. Màn trình diễn nổi bật ở vị trí hậu vệ trái của Willems đang giúp anh nhận được nhiều lời khen ngợi và có cơ hội đến với những đội bóng lớn hơn trong thời gian tới.

5 ngôi sao ngoài Big Six: Nhìn đâu cũng thấy mục tiêu của Man Utd! - Bóng Đá

 Willems mở tài khoản vào lưới Liverpool.

Cầu thủ sinh năm 1994 thực tế vẫn thuộc biên chế Eintracht Frankfurt, nhưng bản hợp đồng cho mượn vào mùa hè vừa qua cũng bao gồm điều khoản mua đứt cho đội chủ sân St James' Park. Tuy vậy, sẽ không bất ngờ nếu Willems trở thành "Wijnaldum thứ hai" nếu tiếp tục chơi nổi bật như hiện nay.

  • AS Roma: Nơi dừng chân lý tưởng của dàn sao Premier League

  • Man City và Liverpool giúp Premier League "nở mày nở mặt"

Ruben Neves (Wolves)

Tiền vệ người Bồ Đào Nha từ lâu được coi như mục tiêu lớn của Man Utd , trong bối cảnh anh luôn cho thấy sự ổn định trong màu áo Wolves. Mùa này, "máy quét" sinh năm 1994 tiếp tục giúp đội nhà chơi thăng hoa ở Premier League và thậm chí khuynh đảo Europa League ở lần đầu tham dự trong thế kỷ mới.

 - Bóng Đá

 Neves là cái tên rất "hot" vào thời điểm này.

Neves vẫn còn hợp đồng dài hạn với Wolves, nhưng tài năng của anh có thể sẽ lãng phí nếu không chuyển đến một đại gia nào đó trong tương lai. Dù thế nào, nhóm Big Six hay một đội bóng nước ngoài cũng là những môi trường tốt hơn rất nhiều để tuyển thủ Seleccao phát triển tài năng tuyệt vời của mình.

Jack Grealish (Aston Villa)

Thủ quân sinh năm 1995 thực tế đã được biết đến từ thời điểm đại diện thành Birmingham xuất hiện trở lại ở Premier League 2015/16 (xuống hạng). Từ đó cho đến nay, Jack Grealish phát triển mạnh mẽ cùng Villa và trở thành một trong những cầu thủ tấn công tốt nhất giải đấu.

TRỰC TIẾP Man Utd 0-1 Aston Villa: Grealish mở tỷ số (H1) - Bóng Đá

 Grealish có chút gì đó gợi nhớ Francesco Totti hào hoa của Roma.

Năm đó, có nhiều tin đồn cho rằng Man Utd rất "kết" cầu thủ người Anh, nhưng có vẻ như đời tư không trong sạch đã khiến anh mất đi sự tin tưởng từ thượng tầng Quỷ đỏ. Tuy vậy, bây giờ Grealish đang là đội trưởng mẫu mực và đủ sức chơi cho một đội bóng lớn hơn Villa rất nhiều.

John McGinn (Aston Villa)

Cũng như Grealish, chàng trai trẻ McGinn cũng được Man Utd quan tâm từ lâu. Thậm chí, Sir Alex Ferguson rất yêu thích cầu thủ đồng hương và mong muốn đội bóng cũ đưa anh về sân Old Trafford. Thực tế ở mùa giải năm nay cho thấy, tiền vệ sở hữu cái chân trái rất dẻo này chơi vô cùng ấn tượng.

5 ngôi sao ngoài Big Six: Nhìn đâu cũng thấy mục tiêu của Man Utd! - Bóng Đá

 McGinn là mục tiêu của Man Utd.

McGinn là mẫu "box-to-box" hiện đại và cũng đã tham gia trực tiếp vào 5 bàn thắng cho đội nhà. Ngoài ra, cầu thủ này cũng có đến 24 đường chuyền quyết định (Key-pass) cho các đồng đội sau 1440 phút ra sân (tối đa) của 16 vòng đấu đã qua. Sớm muộn gì anh cũng sẽ rời sân Villa Park!

Sebastien Haller (West Ham)

Mùa này, "quái vật" vẫn là cầu thủ không chiến vô đối ở Premier League với tổng cộng 93 lần giành chiến thắng trong tranh chấp mỗi khi bật lên. Chỉ số này thậm chí cao hơn cả Virgil van Dijk và thực tế chứng tỏ thành tích mùa trước của Haller tại Bundesliga không chỉ là nhất thời (cũng dẫn đầu giải đấu).

 Haller thực sự rất giỏi chơi đầu với thể hình khổng lồ của mình.

Ngôi sao người Pháp đã tham gia trực tiếp vào 5 bàn thắng, 11 lần tung ra đường chuyền quyết định cho các đồng đội. West Ham thực sự sa sút, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Haller chơi tệ, ngay ở mùa giải đầu tiên anh chuyển đến xứ sương mù. Liệu anh sẽ rời đi vào thời gian tới?

Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...