Chuyển đến nội dung chính

3 điều rút ra sau vòng 14 EPL: Mourinho lại gây 'náo loạn' Ngoại hạng Anh

1. Man City lại ''hại'' Premier League

Vòng 14 Premier League tiếp tục chứng kiến bất ngờ đến từ đương kim vô địch Man City . Đoàn quân áo xanh có chuyến làm khách không quá khó khăn đến Newcastle. Thế nhưng, sở hữu lực lượng cùng lối đá vượt trội, thầy trò Pep Guardiola lại nhận kết quả ngỡ ngàng.

3 điều rút ra sau vòng 12 EPL: Premier League còn gì tranh đua? - Bóng Đá

Man City không còn là chính mình. 

Man City một lần nữa cho thấy đội bóng cũng dễ dàng bị bắt nạt. Họ 2 lần vươn lên dẫn trước đối thủ bởi sự xuất sắc của các cá nhân. Để rồi, hàng thủ chấp vá, nửa xanh thành Manchester bị gỡ hòa và chỉ giành được 1 điểm trên sân khách.

  • Man Utd - Aston Villa, đâu là cầu thủ "đáng thương" nhất?

  • Đây là Man Utd tệ nhất trong 3 thập kỷ qua

Như vậy, sau 14 vòng đấu, Man City đã thua kình địch Liverpool xếp ở vị trí số 1, 11 điểm. Đại diện vùng Merseyside liên tục giành chiến thắng và chưa nhận bất cứ thất bại nào tới hiện tại. Trong khi đó, nhà vua nước Anh lại trượt dài với những kết quả tiêu cực. Biết rằng Premier League còn hơn nửa chặng đường, song The Kop đang quá khác biệt ở mùa giải này.

Nếu nói rằng Man City tệ hại hơn mùa trước cũng không hoàn toàn chính xác. Thầy trò Pep vẫn giữ lối đá bài bản, đậm bản sắc riêng biệt. Thế nhưng, đội nhà đang đối mặt với nhiều vấn đề từ lực lượng vì chấn thương. Ngoài ra, các ngôi sao chủ chốt cũng không giữ được phong độ ổn định. Sau 1 năm xưng hùm nước Anh khi một mình một ngựa tiến về ngôi vô địch, khiến giải đấu phần nào trở nên nhàm chán. Đến hiện tại, sự tụt dốc của CLB cũng khiến cuộc đua Premier League chẳng nhiều kịch tính.

2. Mourinho thách thức Premier League

Mourinho đã và đang có màn trở lại Ngoại hạng Anh một cách ấn tượng. Chẳng nhiều cổ động viên nghĩ nhà cầm quân Bồ Đào Nha ngồi vào chiếc ghế ở Tottenham. Song, cựu HLV Chelsea giờ là niềm hy vọng của đại diện bắc London trong công cuộc hồi sinh đội nhà.

Sau gần 1 năm nghỉ ngơi, Mourinho vẫn cho thấy tài năng, đẳng cấp nổi trội trên băng ghế huấn luyện. Nhà cầm quân 56 tuổi đã cùng Spurs giành chiến thắng ở 3 trận đấu liên tiếp trên mọi đấu trường. Cuối tuần qua, CLB gặp không ít khó khăn khi đối đầu với Bournemouth. Vươn lên dẫn trước đối phương nhưng hàng thủ chệch choạc khiến Tottenham nhiều lần gặp tình huống nguy hiểm. Cuối cùng, bản lĩnh của một ông lớn đã giúp đội nhà giành chiến thắng. 

Trước đó, đoàn quân áo trắng cùng từng chứng tỏ đẳng cấp với việc giữ chiến thắng đến phút cuối cùng vòng 13 Premier League. Hiện tại, Gà trống đã vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, còn thua Chelsea ở thứ 4, 6 điểm. Còn ở Champions League, đội nhà cũng đã giành tấm vé vào vòng 1/8. Sau thời gian khủng hoảng, Tottenham đang có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Và Mourinho một lần nữa gửi lời thách thức cả Ngoại hạng Anh. 

3. Liverpool toàn diện

Vòng 14 Premier League, sau cú sẩy chân của Man City, cổ động viên lại trông chờ Liverpool khẳng định tầm vóc khác biệt. Và rõ ràng Lữ đoàn đỏ không khiến làng túc cầu thất vọng với chiến thắng nhẹ nhàng trước Brighton.

3 điều rút ra sau vòng 12 EPL: Premier League còn gì tranh đua? - Bóng Đá

Liverpool quá toàn diện. 

Với lợi thế sân nhà, The Kop chẳng cần nhiều thời gian để tạo thế trận áp đảo đối phương. Không những vậy, CLB cũng sớm giải quyết trận đấu với 2 bàn thắng sớm từ phút 18 đến 24. Điều quan trọng, một lần nữa trong tình huống khó khăn, đoàn quân Merseyside tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp ông lớn hàng đầu châu Âu.

Phút 76, Allisson bị thẻ đỏ, Liverpool chỉ thi đấu với 10 người và để Brighton có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Song, phía The Kop vẫn đứng vững, đem về 3 điểm để nâng khoảng cách với Man City lên thành 11 điểm. Ở chiến thắng này, thầy trò Klopp còn phô diễn sự toàn diện của CLB. Van Dijk, trung vệ đội nhà là người hùng đem về cả 2 bàn thắng. The Kop công hay, thủ chắc, tuyến giữa hiệu quả và bất cứ cá nhân nào cũng có thể tỏa sáng. 

Video về Liverpool:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...