Chuyển đến nội dung chính

Liverpool: Mãnh hổ nan địch quần hồ?

Liverpool vẫn đang trên đường hướng đến mùa giải bất bại thần như Arsenal thần thánh 2003/04. Tất nhiên đi kèm với đó là một chức vô địch Ngoại hạng Anh sau đúng 30 năm chờ đợi. Nhưng lịch sử có mỉm cười với họ hay sự nghiệt ngã của số phận lần nữa gieo cho những ai yêu màu áo đỏ Merseyside phải đau thương đến khốn cùng?
Ngay từ đầu mùa giải, giới chuyên môn đều nhận định năm nay vẫn là cuộc chơi của Liverpool và Man City. Và khi mà những Arsenal, Tottenham và Man United không ngừng sa sút thì cục diện đã tách ra từ khá sớm: Liverpool và Man City vẫn là hai ứng viên sáng giá nhất.

Thực lực của The Kop nhiều năm qua chẳng có gì phải bàn cản. Chẳng ai nghi ngờ sức mạnh của đội vào chung kết Champions League 2 năm liên tiếp rồi 1 lần vô địch. Nhưng để lên ngôi tại một đấu trường dài hơi như Premier League thì cũng cần lắm một chữ duyên.

 - Bóng Đá

 Trận đấu then chốt của mùa giải.

Và rất nhanh, người ta nói rằng năm nay vận may sẽ gọi tên Liverpool bởi ngay cả đối thủ chính là Man City (cũng là đối thủ mạnh nhất) cũng đang có nhiều vấn đề. 2 trận thua sau 11 vòng đấu đã chỉ ra rằng Man City mùa này không mạnh như mùa trước. Cho nên trận thư hùng tại Anfield ở vòng 12 giữa hai đội sẽ là dấu chấm hết cho tham vọng của Man City và cả Ngoại hạng Anh năm nay? Bởi nếu Liverpool thắng không chỉ họ gia tăng khoảng cách với Man City lên thành 9 điểm mà còn duy trì thành tích bất bại dù đã kinh qua tất cả các ông lớn sau 1/3 chặng đường?

  • Guardiola: "Đừng lầm Man City chiếu dưới so với Liverpool"

  • Liverpool dùng Alexander-Arnold để "cà khịa" Barca

Ngay lúc này Liverpool có đủ mọi yếu tố để đánh bại Man City: sân nhà, phong độ (đang bất bại), lực lượng (Man City vắng nhiều trụ cột do chấn thương) và niềm tin. Cho nên nếu họ không có trọn 3 điểm (chứ chưa nói đến chuyện thua) thì nên tự trách mình mà thôi.

 - Bóng  Đá

Sự xuất sắc của Leicester City... 

Tuy nhiên vẫn có cái gì đó gợi cho người ta chút hoài nghi về con đường chinh phục của Liverpool. Chẳng phải năm 2008, 2014, 2018, 2019 họ đều xuất sắc lắm sao? Hay như mùa trước có thời điểm họ hơn Man City với số điểm viết bằng 2 con số nhưng rồi cũng về sau đội bóng của Pep Guardiola. Cho nên những ai theo trường phái trung lập đều cho rằng trong trận đấu với Man City tại Anfield, Liverpool…thua thì tốt hơn bởi họ sánh vai bám theo tốt hơn là làm kẻ đi trước trên chặng đua về đích. Một khi bạn là kẻ bám theo sẽ có nhiều quyết tâm để về nhất còn khi là kẻ chạy trước rất dễ có tâm lý chủ quan và bị qua mặt.

Thế nhưng đâu chỉ có Man City là chướng ngại cho Liverpool lúc này. Trước khi tiếng còi tại Anfield cất lên, Leicester City và Chelsea đều đã giành chiến thắng để chia nhau vị trí thứ hai và thứ 3 trên bảng xếp hạng. Với phong độ xuất sắc của hai đội này người ta hiểu họ không chỉ có tham vọng cạnh tranh một vị trí trong Top 4 mà là chức vô địch. Khi ấy màu đỏ Liverpool sẽ phải đương đầu không chỉ với 1 mà là 3 màu xanh của Man City, Chelsea và Leicester City. Man City đầy bản lĩnh của nhà ĐKVĐ và đã lên ngôi hai mùa liên tiếp. Chelsea trẻ trung đầy khát khao còn Leicester City có cái gì đó như là định mệnh bởi cách mà thầy trò Brendan Rodgers đang thể hiện gợi cho người ta thấy lại hình ảnh Bầy cáo 2016: ngoan cường, mạnh mẽ và đáng sợ, tất nhiên cũng không thiếu sự may mắn. Caglar Soyuncu gợi lại hình ảnh của Harry Maguire. Riyad Mahrez không còn thì có James Maddison thay thế hoàn hảo. Còn Jamie Vardy, sau 4 mùa giải, anh vẫn là sát thủ hàng đầu để mang đến nỗi khiếp sợ cho mọi đối thủ.

 - Bóng Đá

  ...và Chelsea giúp cuộc đua thêm phần kịch tính.

Liverpool theo Pep Guardiola ca ngợi lúc này chính là đội bóng hay nhất thế giới . Nhưng khi họ phải gánh trên vai hào quang của Champions League, sức ép quá khứ khi chưa một lần vô địch Ngoại hạng Anh và cái dớp nghiệt ngã của số mệnh khiến người ta không khỏi lo lắng. Liverpool mạnh mẽ như chúa sơn lâm nhưng giờ xung quanh họ là nhiều kẻ thù đang nhắm vào. Nên nhớ rằng mãnh hổ nan địch quần hồ. Liệu Liverpool có thoát ra được sự ám ảnh của số mệnh để làm kẻ chinh phục hay mãi vẫn chỉ là người làm nên cho những sự vĩ đại khác. Tất cả hãy chờ câu trả lời đầu tiên từ Anfield.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...