Chuyển đến nội dung chính

Bạn đã hiểu vì sao Roy Keane "chê" mục tiêu 80 triệu của Man Utd?

Vào cuối mùa giải trước, thời điểm West Ham United có chuyến làm khách trước Manchester United (tại Premier League), cầu thủ trẻ nhất bên phía The Hammers chơi bóng như thể Old Trafford là nhà của mình, khi "cân" cả hàng tiền vệ đối phương trong những tình huống tranh chấp tay đôi với Paul Pogba và Fred.

Bất cứ ai theo dõi trận này cũng đều phải trầm trồ trước khả năng cướp bóng nhanh như chớp của Declan Rice. Kể từ đó, ngôi sao sinh năm 1999 được biết đến nhiều hơn và được cho là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Quỷ đỏ, trong bối cảnh họ rất cần một sự thay thế cho lão tướng Nemanja Matic.

Bạn đã hiểu vì sao Keane

 Rice thậm chí đã khiến Jones đổ máu ở trận đấu cuối mùa trước.

Tuy nhiên, sáng nay Roy Keane đã dành cho Rice những lời nhận xét tương đối "nặng nề" khi anh dựa vào màn trình diễn của đồng hương trên tuyển Anh và khi cả hai còn làm việc chung ở đội tuyển CH Ireland. Tất nhiên, cựu thủ quân Man Utd có lý do để chê bai, ít nhất là khi chúng ta nhìn vào các con số thống kê.

  • CĐV Man Utd: "Phí phạm, bán đứt cái tên lười nhác đó ngay!"

  • Đội hình Man Utd hoản hảo khi bán Pogba, giật 3 tân binh 200 triệu

Người ta gọi Rice là "mad dog", vậy hãy so sánh anh với Scott McTominay - một "mad dog" khác mới nổi trong thời gian gần đây và qua đó sẽ phần nào hiểu được lý do vì sao Keane khẳng định cầu thủ đang đóng vai trò mỏ neo trên tuyển Anh cần cải thiện rất nhiều nếu muốn nâng tầm đẳng cấp...

Ở mùa giải năm nay, Rice đạt tỷ lệ chính xác lên đến 89.6% trong các đường chuyền của mình nhưng sự đột biến không cao khi các chỉ số cơ hội (0.3/trận) hay chọc khe (0) đều ở mức thiếu ấn tượng. Thực tế, chàng tiền vệ 20 tuổi vẫn chưa có bất cứ pha kiến tạo nào cho The Hammers sau 12 trận đá chính liên tiếp.

Bạn đã hiểu vì sao Keane

 89.6% là tỷ lệ chuyền chính xác tương đối cao cho một tiền vệ.

Nhưng nếu nói riêng về các đường chuyền ngắn, Rice đã chỉ hoàn thành 499/589 lần - một tỷ lệ thấp nếu biết rằng anh là mẫu cầu thủ cầu toàn khi sự đột biến không cao theo các thống kê kể trên (Rice không chọc khe cũng không tạt bóng sau hơn 1000 phút ra sân ở mùa giải năm nay).

Với 1.2 pha rê bóng mỗi trận, anh cũng nằm trong số các tiền vệ phòng ngự kém cỏi nhất về yếu tố này. Chưa kể, Rice có thể được coi như một mỏ neo đúng nghĩa khi chỉ tham gia phòng ngự và không biết tấn công bởi chỉ số dứt điểm chỉ là 0.6 lần/trận và không bàn thắng cũng như chẳng kiến tạo như đã nói.

Ngược lại, McTominay tỏ ra cực giỏi ở khả năng tham gia tấn công với việc tham gia trực tiếp vào 4 bàn thắng ở mùa giải năm nay (cao nhất trong số các tiền vệ phòng ngự tại Premier League), chưa kể cơ hội từ các đường chuyền anh tạo ra cũng cao hơn gấp đôi so với Rice (9-4).

Đúng là "mad dog" của Man Utd không giỏi hơn Rice về khả năng chuyền bóng chung, nhưng đây cũng là điều dễ hiểu bởi McTominay thường xuyên chơi mạo hiểm khi chỉ số chọc khe hay tạt bóng đều tỏ ra nhỉnh hơn, mặc dù cầu thủ này chưa phải tiền vệ hàng đầu ở Premier League.

(Image) Predicted 4-2-3-1 Man United XI to face Brighton: Can the Red Devils find their form? - Bóng Đá

 McTominay toàn diện hơn Rice rất nhiều nếu so sánh giữa họ như hai tiền vệ phòng ngự.

Riêng ở trận gặp Kosovo, cầu thủ được Southagte bố trí đá thấp nhất ở hàng tiền vệ đã không đánh chặn, một lần giải vây, một lần phá bóng hay một lần tắc bóng - chỉ số tương đối kém ấn tượng nếu biết rằng khu vực hoạt động của anh chủ yếu ở giữa sân, nơi có nhiều sự va chạm nhất.

Sau tất cả, Keane đã có phần đúng khi phê bình Rice , nhưng chúng ta cũng cần hiểu rằng anh vẫn đang ở tuổi đôi mươi và còn rất nhiều thời gian để cải thiện. Hy vọng, mục tiêu 80 triệu bảng của Man Utd sẽ lắng nghe những lời phàn nàn về mình để tập trung hơn nữa cho chuyên môn!

Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...