Chuyển đến nội dung chính

"9 điểm" có phải khoảng cách an toàn cho Liverpool?

Trước giờ bóng lăn, Jose Mourinho nhận định về khả năng đăng quang của đội bóng vùng Merseyside (rất khả thi) nếu họ đánh bại Man City. Kết quả 3-1 cũng đồng nghĩa với khoảng cách được nới rộng lên thành 9 điểm, và chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếp tục lên tiếng trên Sky Sports.

Cựu thuyền trưởng Man Utd phát biểu một cách thẳng thắn: "Tôi nghĩ mọi chuyện đã xong, trừ khi có điều gì cực kỳ bất ngờ xảy đến như các chấn thương phá vỡ cấu trúc đội bóng. Nhưng Liverpool hiện đang là một đội hình đã hoàn chỉnh, cách họ chơi phù hợp với phẩm chất của các cầu thủ...".

9 điểm có phải khoảng cách an toàn cho Liverpool? - Bóng Đá

 Hầu hết các chuyên gia đều tin tưởng Liverpool sẽ vô địch.

Trong khi đó, Giáo sư Arsene Wenger cũng chung quan điểm với Mourinho . Ông chia sẻ: "Thất bại trong một trận cầu lớn luôn rất tệ hại. Bạn có thể thấy những áp lực mà họ (Jurgen Klopp và Pep Guardiola) phải hứng chịu là lớn như thế nào. Nhìn chung, 9 điểm là khoảng cách quá lớn sau 12 vòng đấu".

  • CĐV Liverpool nhuộm đỏ bầu không khí và những khoảnh khắc đẹp nhất vòng 12 NHA

  • Jamie Redknapp: Chỉ điều đó mới có thể ngăn Liverpool vô địch

Những phát biểu này đến từ hai vị "chuyên gia thực sự", nhưng dẫu sao đó vẫn chỉ là dự đoán, và dự đoán chưa bao giờ mang tính tuyệt đối. Vì thế, chúng ta nên nhìn vào thực tế đang hiện hữu và xem liệu Liverpool và Man City sẽ thế nào trong thời gian tới, trong khi cũng cần nhắc đến Chelsea và Leicester.

Khoảng cách 9 điểm cho phép đội bóng của Jurgen Klopp sảy chân tối đa trong 3 trận (2 thua + 1 hòa), mặc dù cũng phải lưu ý về câu chuyện thắng liên tiếp của Man City để quan điểm này trở thành hiện thực. Nếu họ bằng điểm, lợi thế có lẽ sẽ nghiêng về phía The Citizens vì hiệu số bàn thắng bại vượt trội.

Năm nay, các đội bóng ở Premier League đang cải thiện phong độ và sức mạnh thực sự. Chưa kể, Liverpool hay bất cứ ai cũng có thể thua trận trên sân khách vào một ngày mà đại diện chủ nhà bất ngờ chơi tốt, và thực tế không hề sai với Man City khi họ hành quân tới Carrow Road hồi đầu mùa.

9 điểm có phải khoảng cách an toàn cho Liverpool? - Bóng Đá

 Man City từng thua một đội bóng hạng bét ở Premier League.

Á quân giải đấu hiện vẫn bất bại, nhưng thật điên rồ nếu họ mơ tới điều tương tự Arsenal ở mùa giải 2003/04 (bất bại cả mùa), vì bóng đá bây giờ không còn ngây thơ như trước, ngay cả khi Liverpool từng chỉ thua đúng một trận ở mùa giải năm ngoái (trước Man City tại Etihad).

Sở dĩ nói vậy là bởi Liverpool hiện không sở hữu yếu tố "bất ngờ" trong tâm trí đối thủ, điều họ từng thể hiện sau thời điểm thất bại trước Real Madrid ở chung kết Champions League 2018. Khi mùa 2018/19 bắt đầu khởi tranh, có vẻ nhiều người đã nghĩ, chỉ Man Utd mới có thể theo đuổi Man City.

Giai đoạn "Tourmalet" hiện vẫn chưa chính thức bắt đầu, thời điểm căng hơn cả dây đàn ở Premier League. Vậy nếu Van Dijk hay Salah chấn thương, làm thế nào để Klopp đối phó trong bối cảnh không một ai trên ghế bị thực sự nổi bật, đặc biệt là sự khác biệt giữa sân chơi quốc nội và Châu Âu.

Nhiều nhân vật tầm cỡ ở Anh từng khẳng định mọi thứ "đã xong" khi Man Utd dẫn trước Man City 8 điểm sau vòng 32. Nhưng 2 trận thua trước Wigan Athletic và chính "người hàng xóm ồn ào" (cùng 1 trận hòa khó tin với Everton tại Old Trafford) đã khiến Quỷ đỏ rơi vào thất vọng cùng cực.

9 điểm có phải khoảng cách an toàn cho Liverpool? - Bóng Đá

 Ba khoảnh khắc khiến Man Utd thất bại ở cuộc đua vô địch mùa 2011/12.

Năm ngoái cũng thế, Liverpool dẫn trước Man City 7 điểm sau vòng 22 và họ bất bại trong 16 trận còn lại, nhưng cuối cùng chỉ có thể về đích thứ hai sau đoàn quân của Pep Guardiola. Trong khi đó, mùa này mới chỉ đi được 1/3 quãng đường và chưa bước vào giai đoạn bận rộn nhất!

Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng, Liverpool cần thực sự cẩn trọng ngay cả khi họ đang bỏ xa Man City cũng như cách đội xếp sau 8 điểm. Tất nhiên, cần lưu ý rằng, nhận định của Mourinho hiếm khi "sai" và sẽ không bất ngờ nếu lần đầu tiên người Merseyside được ăn mừng chức vô địch Premier League vào tháng 5.

Jurgen Klopp nói về trận Liverpool - Man City:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...