Chuyển đến nội dung chính

Mason Mount và hành trình tỏa sáng cùng Chelsea và tuyển Anh

Gia nhập Chelsea

Sinh ra tại Portsmouth, Mount bắt đầu thể hiện tài năng tuyệt vời của mình khi còn rất trẻ trong các giải đấu nhỏ ở Hampshire và thu hút sự chú ý của nhiều câu lạc bộ trong đó có Chelsea . Cầu thủ 21 tuổi nói: "Lần đầu tiên tôi được phát hiện là khi tôi sáu tuổi. Chelsea đến và xem giải đấu mà chúng tôi đã thắng và phát hiện ra một vài người trong số chúng tôi. Chúng tôi không thể tham gia vào thời điểm đó vì còn quá nhỏ, vì vậy chúng tôi phải đợi một năm nữa khi 8 tuổi.

Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi lúc đó - gia nhập Chelsea, chuyển đến một câu lạc bộ lớn như vậy. Đó là một khoảnh khắc không thể tin được đối với gia đình tôi, vì vậy, mọi thứ bắt đầu từ đó và cứ thế tiếp tục".

10 sao

 Mount ra mắt Chelsea và là một trong những cầu thủ hay nhất đội cho đến nay.

Tạo dấu ấn tại Học viện

  • NÓNG! Chelsea nhận hung tin, cầu thủ hay nhất đội chấn thương

  • Sao Chelsea được khen: "Cậu ấy có những bước chạy như Lampard hồi xưa"

Mount đã thu hút sự chú ý của Học viện bằng những cú chạm bóng, khả năng và nhãn quan chiến thuật cộng với việc sử dụng cơ thể một cách thông minh, đồng nghĩa với việc thể hình nhỏ con của anh không phải là vấn đề, ngay cả khi phải đối đầu với những đối thủ to cao hơn về thể hình trong các trận đấu.

Cựu cầu thủ chạy cánh Joe Cole, hiện là huấn luyện viên của Học viện Chelsea nói: "Cậu ấy luôn là cầu thủ giỏi nhất về mặt kỹ thuật, có một chút rắc rối khi Mount không 'lớn thêm' năm 14, 15 tuổi, khiến cho cậu ấy mắc kẹt với nhóm tuổi của mình.

Cậu ấy không được đẩy lên đội hình lớn hơn, nhưng chính điều đó lại có ích, bởi vì cậu ấy đã cải thiện kỹ thuật của mình, nhận bóng tốt hơn. Sau đó, khi lớn lên, chính kĩ thuật và thái độ trong cuộc sống là điều giúp cậu ấy gây được sự chú ý".

Thành công ở đội trẻ

Sau khi giành FA Youth Cup và UEFA Youth League với Chelsea vào mùa 2015/16, Mount là cầu thủ quan trọng ở mùa giải tiếp theo khi anh làm đội trưởng trong hành trình tới danh hiệu FA Youth Cup tiếp theo.

Cựu huấn luyện viên đội U18 của Chelsea, Jody Morris, phát biểu năm 2017: "Cậu ấy chắc chắn là một trong những cầu thủ tài năng nhất của Học viện này, và điều đó rất có ý nghĩa bởi vì rõ ràng chúng tôi có rất nhiều tài năng. Kỹ năng tiếp nhận của cậu ấy rất xuất sắc, cậu ấy có thể nhìn thấy một khả năng để chuyền bóng, cậu ấy chiếm vị trí tốt trên sân và ghi bàn.

Điều duy nhất mà tôi nói là cậu ấy cần phải cải thiện, theo như bước tiếp theo của mình, là đảm bảo anh ấy có thể điều khiển trận đấu và quyết định nó. Đó là một trong những lý do khiến tôi trao băng đội trưởng cho cậu ấy tại Youth Cup năm nay. Tôi muốn cho cậu ấy thêm một chút trách nhiệm và đảm bảo rằng, kể cả nếu có không thấy bóng, cậu ấy cũng sẽ chạy theo và lấy bóng, điều khiển nó và đưa cả đội tiến về phía trước".

Thi đấu ở Hà Lan

Sau khi có được thành công ở Học viện, Mount đã chuyển sang thi đấu ở những giải đấu cao nhất, đầu tiên là thi đấu dưới dạng cho mượn tới giải VĐQG Hà Lan với Vitesse Arnhem trong mùa giải 2017/18. Anh đã tiến bộ nhanh chóng, giành được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của CLB và có mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu.

HÀNH TRÌNH TỎA SÁNG CỦA MASON MOUNT - Bóng Đá

 Mount là cầu thủ xuất sắc nhất của Vitesse mùa 2017/18.

Tore Andre Flo, huấn luyện viên kỹ thuật trong bộ phận phát triển cầu thủ của Chelsea chia sẻ: "Thật khó tin khi thấy Mount phát triển nhanh chóng như vậy. Trong thời gian cho mượn, cậu ấy ngày càng trở nên hiệu quả hơn với trái bóng, với các đường chuyền, chơi nhanh hơn với khả năng tăng nhịp độ khi cầm bóng cũng như khi pressing đối thủ. Mount cũng rất chịu khó rèn luyện thể lực. Do đó cậu ấy đã mạnh mẽ hơn rất nhiều trong mùa giải".

Chuyển đến Derby County

Sau mùa giải xuất sắc với Vitesse, bước tiếp theo của Mount là chuyển đến thi đấu tại Championship với Derby County, nơi anh ấy có cơ hội trau dồi ở vị trí tiền vệ tấn công dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Frank Lampard.

Đại sứ Chelsea, Tore Andre Flo nói: "Theo nhiều cách, cậu ấy làm tôi nhớ đến Frank Lampard khi chơi cho Derby. Khi tiến lên phía trước, cậu ấy luôn tìm vị trí để ghi bàn và hiện thực hóa bàn thắng. Tôi có thể thấy rằng Frank liên tục phát triển chàng trai này cũng như đảm bảo có nhiều cầu thủ giỏi chơi xung quanh cậu ấy. Mason là một cậu bé thông minh. Cậu ấy thích nghi tốt với mọi thứ xung quanh và tiếp thu những lời chỉ dạy rất tốt. Làm việc với cậu ấy rất dễ chịu".

Vào đội hình đội một

Trở lại câu lạc bộ sau một mùa giải mạnh mẽ, sự chăm chỉ của Mount đã được đền đáp bằng việc có mặt trong đội hình đội một tại Stamford Bridge năm nay . Mount nói: "Đó là một bước đi rất khó khăn vì bạn nhìn vào đội hình với rất nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới ở đây. Đối với tôi, luyện tập với họ mỗi ngày, làm việc dưới quyền của HLV, học hỏi mọi lúc, là điều tốt nhất đối với tôi. Tôi đang học hỏi và yêu quý từng phút giây khi được đứng trong hàng ngũ đội một, nhưng trong thâm tâm tôi luôn tự nhắc nhở mình vì đây là điều tôi luôn thầm ước ao.

Tôi nghĩ điều đó còn có ý nghĩa hơn rất nhiều khi bạn đã ở đây trong suốt những năm qua, làm việc chăm chỉ mỗi năm, để lọt vào đội một. Đó luôn là mục tiêu của tôi và tất cả các huấn luyện viên mà tôi đã làm việc trong suốt nhiều năm đã giúp tôi, vì vậy, tôi tri ân tất cả những người quản lý mà tôi làm việc cùng. Đây là một khoảnh khắc rất đặc biệt".

*Tổng hợp từ trang chủ Chelsea

Những bàn thắng đẹp nhất của Chelsea tại Champions League:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...