Chuyển đến nội dung chính

3 điều rút ra sau vòng 6 PL: MU còn gì để ngụy biện?

1. Liverpool vẫn không thể ngăn cản ở Premier League

Sau trận thua bẽ bàng ngay ngày ra quân Champions League, Liverpool lại phải tiếp đón Chelsea vòng 6 Ngoại hạng Anh. Tưởng chừng tinh thần The Kop sẽ bị ảnh hưởng từ cú ngã giữa tuần. Song, đoàn quân áo đỏ vẫn thể hiện bộ mặt đáng sợ trước ông lớn "Big Six".

3 điều rút ra sau vòng 6 PL - Bóng Đá

Liverpool quá mạnh. 

The Blues thi đấu không quá tệ trước Liverpool khi vẫn thể hiện sự vượt trội trong việc kiểm soát bóng. Không những vậy, đội nhà còn khiến đại diện Merseyside lao đao nửa sau hiệp 2. Thế nhưng, thầy trò Klopp vẫn chơi tự tin, đồng thời giữ vững tinh thần chiến đấu để bảo toàn tỷ số. 

  • Jurgen Klopp xác nhận trụ cột dính chấn thương "khủng khiếp"

  • "Cosplay" Eden Hazard, N'Golo Kante lập siêu phẩm vào lưới Liverpool

Đây là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của The Kop tại đấu trường Premier League . Không những vậy, đội nhà còn giữ vững mạch trận bất bại cũng như vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Quan trọng, họ đang hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp Man City, 5 điểm, bỏ xa các đại gia Arsenal 7 điểm, MU, Tottenham và Chelsea 10 điểm. Rõ ràng, thầy trò Klopp đang là thế lực khó ngăn cản ở Ngoại hạng Anh. 

2. Cuộc đua vô địch sớm nhạt nhẽo?

Vòng 6 Premie League tiếp tục chứng kiến những trận đấu bất ngờ và ảnh hưởng đến cục diện bảng xếp hạng. Song, chỉ mới đi qua chặng đường đầu của mùa giải mới, cuộc đua cho chức vô địch bất ngờ trở nên nhạt nhẽo. Như mùa giải trước, Liverpool cùng Man City trở thành 2 cái tên số 1 để bước lên ngôi vương nước Anh.

Man City sau thất bại gây chấn động trước Norwich đã trở lại đáng sợ với màn hủy diệt Watford 8-0. Đoàn quân Pep Guardiola chứng minh rằng đội nhà chỉ sảy chân, không phải yếu thế trên đường đua danh hiệu. Một lần nữa, HLV người Tây Ban Nha cho thấy tài cầm quân, xoay sở trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Việc đưa Fernandinho đảm nhận vị trí trung vệ là quyết định mạo hiểm nhưng lại vô cùng sáng suốt của ông.

Hiện tại, Man City đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, thua Liverpool 5 điểm. Song rõ ràng, nhìn cục diện sau vòng 6, chỉ nửa xanh thành Manchester đủ khả năng cạnh tranh chiếc cúp Premier League với The Kop. Tottenham với đội hình được bổ sung hè 2019 bỗng thể hiện bộ mặt bất ổn suốt thời gian qua.

Trận thua ngược Leicester phơi bày những vấn đề trong lối đá cũng như cách thích ứng của CLB thời điểm khó khăn. Tới nay, họ đã thua thầy trò Klopp 10 điểm trên bảng xếp hạng. Còn Arsenal, đúng rằng đoàn quân áo đỏ trắng nằm trong "Big Six" nhưng khả năng vô địch không được đánh giá cao. Dàn cầu thủ không tồi, tiếc là thiếu chiều sâu, hay chấn thương. Cộng với lối đá ngày một không rõ ràng, Pháo thủ khó lòng tranh đua chức vô địch.

Chelsea hay Manchester United hiện cũng thua Liverpool tới 10 điểm. Đúng rằng, chặng đường mùa giải còn rất dài nhưng nhìn cách CLB thi đấu những vòng qua, đẳng cấp quá khác biệt so với The Kop, Man City.

The Blues cần thêm thời gian để thích ứng với HLV mới. Trong khi đó, MU gây quá nhiều thất vọng bởi con người, lối chơi cũng như tinh thần chiến đấu. Premier League luôn nổi tiếng với sự khắc nghiệt trong cuộc đua danh hiệu. Nhưng hiện tại, đây lại chỉ là cuộc đua song mã của 2 cái tên nhẵn mặt ở mùa giải trước.

3. MU không thể ngụy biện cho phong độ tệ hại

Chuẩn bị cho chuyến làm khách đến sân West Ham, MU được tiếp động lực sau chiến thắng tại đấu trường Europa League. Đoàn quân áo đỏ tương đối tự tin khi nhập cuộc và không ít lần thi đấu nhỉnh hơn đối phương. Thế nhưng, trước đội chủ nhà đang có phong độ ổn định, thầy trò Solskjaer liên tục mắc sai lầm và ra về với 0 điểm trong tay.

3 điều rút ra sau vòng 6 PL - Bóng Đá

MU đang trình diễn phong độ quá tệ. 

Một lần nữa, MU cho thấy những vấn đề nhức nhối trong lối đá cũng như tinh thần chiến đấu. Cả 3 tuyến của CLB không thể phối hợp nhịp nhàng để tạo ra các pha tấn công bài bản, nguy hiểm. Hàng công "Quỷ đỏ" tiếp tục vô duyên với khâu làm bàn cũng như trình diễn bộ mặt thiếu hiệu quả.

Đối đầu với West Ham, họ tung ra 9 cú sút, 3 lần bóng đi trúng đích, 0 bàn thắng, thua xa với 8 cú sút và 6 lần bóng đi trúng đích của đại diện London. Chưa kể, sau 6 vòng đấu, ngoài chiến thắng tưng bừng trước Chelsea, hàng tiền đạo MU chưa bao giờ ghi quá 1 bàn trong 90 phút. Những ngôi sao như Rashford, Martial, Daniel James đều không thể gánh vác đội nhà.

Chưa kể, sự xuất hiện của trung vệ đắt giá nhất thế giới, Harry Maguire cũng không giúp hàng thủ CLB vững chắc hơn. Ngôi sao người Anh chưa thể kết hợp ăn ý với Lindelof và vẫn để mắc những sai lầm đáng tiếc. Trong khi đó, tuyến giữa, dù có hay không có Pogba, họ chưa bao giờ cho thấy được sự ổn định cũng như sự gắn kết.

Cuối cùng, sau 6 vòng đấu, MU thua 2, thắng 2, hòa 2 và cách xa Liverpool đến 10 điểm trên bảng xếp hạng. Quan trọng, cứ thi đấu thế này, thầy trò Solskjaer lấy gì để đối đầu với các ông lớn trong "Big Six". 

Video về Liverpool:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...