Chuyển đến nội dung chính

Sao Liverpool: 'Chúng tôi vẫn tự đặt mình ở cửa dưới'

Sau trận ra quân ấn tượng tại Premier League, Liverpool sẽ lên đường tới Istanbul để thi đấu với đối thủ Chelsea trong trận tranh Siêu cúp châu Âu. Thầy trò HLV Jurgen Klopp chắc chắn rất quyết tâm giành chiến thắng để có lần nâng cúp đầu tiên ở mùa giải 2019/20, nhất là sau khi họ đã bỏ lỡ một cơ hội khi thất bại trước Manchester City trên chấm phạt đền ở trận tranh Community Shield. Trong bài trả lời phỏng vấn với Liverpoolfc.com, trung vệ Joe Gomez đã khẳng định quyết tâm cũng như sự háo hức của toàn đội.

''Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chơi rất tốt ở trận tranh Community Shield, nhưng thật đáng tiếc là chúng tôi đã đánh mất cơ hội'', tuyển thủ Anh nói. ''Điều đó khiến chúng tôi thậm chí còn khao khát hơn nữa để được chạm tay vào một chiếc cúp. Tôi nghĩ đó sẽ là mục tiêu của chúng tôi trong năm nay: có được càng nhiều danh hiệu càng tốt.''

Joe Gomez: We're hungry for Super Cup glory - Bóng Đá

Joe Gomez khẳng định khao khát giành danh hiệu của Liverpool.

''Hy vọng chúng tôi có thể làm điều đó, nhưng rõ ràng đó là một thử thách khó khăn - chúng ta đều biết sẽ không dễ dàng. Chúng tôi đang mong chờ những điều như thế.''

  • 'Đó là lí do cậu ấy rời Liverpool đến chơi cho chúng tôi'

  • Trang chủ Champions League "hỏi khó" NHM Man Utd

Dĩ nhiên, việc Liverpool được góp mặt trong 2 trận tranh Siêu cúp là hệ quả của những thành tích họ đã đạt được ở mùa giải trước, khiến lịch thi đấu đầu mùa của The Kop trở nên bận rộn hơn. Bất chấp các trận đấu đến liên tiếp, Gomez vẫn cảm thấy thoải mái - miễn là anh và các đồng đội có cơ hội giành các danh hiệu thông qua đó.

''Chơi trong các trận chung kết và giành danh hiệu là những gì bạn nhắm đến trong cả mùa giải'', số 12 giải thích. ''Có cơ hội giành cúp rõ ràng là lý do lớn nhất khiến chúng tôi ở đây. Có thể khởi đầu mùa giải sẽ vất vả hơn bình thường một chút, nhưng đó là mục tiêu của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều thích thế và đã sẵn sàng.''

Joe Gomez: We're hungry for Super Cup glory - Bóng Đá

Lịch thi đấu đầu mùa bận rộn không khiến Gomez cảm thấy mệt mỏi.

Liverpool bước vào mùa giải 2019/20 với tư cách các nhà đương kim vô địch Lục địa Già - điều có thể khiến họ được xếp ở 'cửa trên' trong bất kỳ cuộc đối đầu nào ở tầm châu lục. Mặc dù vậy, Gomez tin rằng điều này cũng sẽ không giúp hành trình của đội nhà dễ dàng hơn chút nào.

''Rõ ràng đó là một 'nhãn hiệu' mà bây giờ chúng tôi đã được gắn sau những gì đã làm mùa trước. Tôi nghĩ điều chính yếu trong suy nghĩ của chúng tôi là chúng tôi vẫn tự đặt mình ở cửa dưới, chúng tôi vẫn thấy mình là một đội bóng đang khao khát vẫn chưa đạt được những gì mình muốn'', chàng trai 22 tuổi khẳng định. ''Vẫn còn rất nhiều việc phải làm để vượt qua những gì chúng tôi đã làm được mùa trước. Tôi nghĩ vấn đề chính là suy nghĩ của chúng tôi đã ở đúng chỗ, và bất cứ điều gì được nói ra cũng không ảnh hưởng đến chúng tôi.''

Joe Gomez: We're hungry for Super Cup glory - Bóng Đá

Sẽ còn nhiều thử thách đang chờ đợi Joe Gomez và các đồng đội.

Một sự tương đồng giữa trận chung kết UEFA Champions League 2018/19 và trận Siêu cúp sắp tới đây là Liverpool sẽ gặp các đối thủ đồng hương. Gomez cho rằng điều này sẽ mang lại sự thú vị nhất định:

''Tôi cho rằng bạn sẽ bước vào các trận đấu này với sự quen thuộc nhất định. Nhưng đồng thời, mỗi mùa giải đều có sự đổi mới - những nhà cầm quân khác và các tân binh. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi chỉ cần dựa vào những kinh nghiệm đối mặt với họ trong quá khứ. Chúng tôi phải xem đó như một trận đấu mới, một thử thách mới.''

''Tất nhiên, có chút lạ lùng khi chơi với những đối thủ như thế ở nước ngoài, nhưng tôi nghĩ mọi trận đấu đều khác biệt và chúng tôi sẽ ra ngoài đó với mong muốn chiến thắng. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm.''

Xem hành trình đến chung kết UEFA Champions League 2018/19 của Liverpool:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...