Chuyển đến nội dung chính

Big Six và ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè

 Man City

Vào ngày hôm qua, Man City đã hoàn tất việc trao đổi cầu thủ với Juventus để chính thức chào đón Joao Cancelo đến Etihad (Danilo đến Turin theo chiều ngược lại).

Đây nhiều khả năng cũng là bản hợp đồng chốt lại việc bổ sung nhân lực của nhà đương kim vô địch Premier League, khi trước đó HLV Pep Guardiola cũng đã có được một mảnh ghép vô cùng quan trọng mang tên Rodri, ngôi sao sẽ đảm nhận vai trò kiểm soát khu vực trung tuyến của Man City mùa tới thay cho Fernandinho đã cao tuổi.

Big Six và ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè - Bóng Đá

 Man City có lẽ đã hoàn thiện đội hình.

Tuy nhiên không vì thế những sự chú ý dành cho Man City đã kết thúc, khi khả năng Man Xanh sẽ nói lời tạm biệt với tài năng trẻ Leroy Sane, cầu thủ đã được Bayern hỏi mua với mức giá lên tới 110 triệu euro.

  • 'Tôi tin rằng cuộc đua vô địch sẽ khác'

  • "Chelsea nên bán cậu ta để tránh ảnh hưởng tới phòng thay đồ"

Liverpool

Trái ngược với các đối thủ cạnh tranh trong nhóm Big Six, Liverpool lại đang có một kỳ chuyển nhượng mùa hè khá im ắng. Bên cạnh việc chia tay những dự bị như Moreno, Mignolet,... Lữ Đoàn Đỏ chỉ mới bổ sung thêm 3 bản hợp đồng gồm Van Den Berg, Elliott và Adrian với chi phí tổng công chỉ vài triệu bảng.

Bất chấp những lời kêu gọi vung tiền mua sắm từ các CĐV, nhưng rất có thể Anfield mùa hè này sẽ chẳng kích hoạt quả bom tấn nào, khi Klopp đang rất hài lòng với những sự trở lại của Lallana, Ox Chamberlain, Shaqiri,... sau chấn thương.

Tottenham

Gà Trống đang tỏ ra rất bận rộn trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay ở cả khâu bán, lẫn mua cầu thủ. Lãnh đạo Tottenham vẫn đang tìm đầu ra cho Eriksen, nhằm tránh mất trắng cầu thủ người Đan Mạch vào mùa sau khi hợp đồng giữa 2 bên sẽ hết hiệu lực.

Đã từng có thông tin Man Utd muốn chiêu mộ cầu thủ 27 tuổi này, nhưng Quỷ Đỏ đã từ bỏ khi nhận ra Eriksen chỉ muốn đến Real. Rất có khả năng Tottenham sẽ khó có thể bán được Eriksen, khi ngôi sao sinh tại Middelfart sẵn sàng ở lại London thêm 1 mùa giải nữa trước khi được tự do chuyển đến Bernabeu vào mùa hè năm sau.

Big Six và ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè - Bóng Đá

 Eriksen sẽ là trọng tâm ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay của Tottenham.

Việc Eriksen không rời đi khả năng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch tiếp cận Dybala hay Bruno Fernades của Gà Trống theo hướng ngược lại. Song song đó, Tottenham cũng đang nỗ lực mang về London ít nhất 2 tân binh nữa trước khi TTCN đóng cửa với trường hợp của Sessegnon từ Fulham và Lo Celso từ Real Betis.

Arsenal

Vài ngày trở lại đây, truyền thông tại Anh đã đề cập đến rất nhiều tới việc Arsenal muốn mượn Philippe Coutinho từ Barcelona. Khả năng thương vụ này có thể xảy ra là khá cao, vì bản thân ngôi sao người Brazil đã không còn cảm thấy quá hạnh phúc với vai trò dự bị tại Nou Camp, đặc biệt sau sự xuất hiện của Antoine Griezmann.

Bên cạnh đó sau sự ra đi của Koscielny và sự sa sút của Mustafi, ưu tiên hàng đầu của Pháo Thủ vào lúc này đó là bổ sung thêm một trung vệ. Một thông tin đang khiến dư luận hết sức ngỡ ngàng vừa xuất hiện, đó là trung vệ David Luiz đã yêu cầu lãnh đạo Chelsea cho phép được chuyển sang thi đấu cho đại kình địch cùng thành phố. Ngoài ra, Upamecano của RB Leipzig cũng là một phương án đang được lãnh đạo Arsenal cân nhắc.

Man Utd

Trong mùa hè năm nay, HLV Solskjaer đã sở hữu 3 bản hợp đồng chất lượng gồm James, Wan-Bissaka và Maguire. Mặc dù vậy, Quỷ Đỏ vẫn ấp ủ tham vọng mang thêm về ít nhất 1 tiền vệ.

Trong bối cảnh thương vụ đàm phán với Eriksen đổ vỡ, Fernandes cũng chưa tới đâu, thượng tầng sân Old Trafford đã quyết định quay trở lại với mục tiêu trước đây. Theo Football London, Man Utd đang ra sức chiêu mộ Sean Longstaff, sao trẻ đầy triển vọng của Newcastle United.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...