Chuyển đến nội dung chính

Big Six phân hóa, EPL rồi có như La Liga và Bundesliga?

Không phải ngẫu nhiên mà Premier League được đánh giá rộng rãi là giải VĐQG hấp dẫn nhất thế giới. Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên danh tiếng ấy là sự đồng đều của nhóm các đội bóng lớn, tạo nên cuộc đua vô địch hấp dẫn và khó lường. Ở Premier League, cả 6 đội trong nhóm ''Big Six'' đều đủ khả năng thách thức ngôi vương, trái ngược với những cuộc đua ở La Liga và Bundesliga, hay những màn ''băng băng về đích'' của PSG cũng như Juventus ở Ligue 1 hay Serie A.

Tuy nhiên, yếu tố đó có lẽ đang chỉ còn tồn tại trên lý thuyết. Mới 3 vòng đấu của EPL trôi qua, những khán giả, đặc biệt là NHM trung lập, đã nhìn thấy một viễn cảnh quen thuộc từ năm ngoái: cuộc chạy đua nước rút đến ngôi vương giữa chỉ Manchester City và Liverpool, trong khi các đội bóng khác bị bỏ lại với khoảng cách rất xa

Big Six phân hóa, EPL rồi có như La Liga và Bundesliga? - Bóng Đá

Đang có sự phân hóa rõ rệt giữa bộ đôi Man City và Liverpool so với phần còn lại của Big Six.

Qua 3 vòng đấu, hiện cả Chelsea, Manchester United và Tottenham đều chưa xuất hiện trong top 4. United của Solskjaer dù xếp thứ 5 nhưng lại là cái tên gây nhiều lo lắng. Từ chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Chelsea, Quỷ đỏ bị Wolves cầm hòa và rồi thua sốc Crystal Palace. Đáng lo hơn, nhiều vấn đề đã được phơi bày: trụ cột như Paul Pogba hay De Gea mắc sai lầm, những cơ hội ngon ăn như penalty liên tiếp bị bỏ lỡ, tiềm ẩn nguy cơ gây chia rẽ nội bộ,… Nếu không sớm có giải pháp triệt để, câu chuyện United trượt dài như giai đoạn cuối mùa trước hoàn toàn có thể trở lại, ám ảnh Nhà hát của Những giấc mơ.

  • 'VAR khiến tôi chần chừ không ăn mừng sau khi có bàn thắng'

  • "Klopp đã cười vì ông ấy chẳng tin nổi Arsenal lại làm thế"

Chelsea trong một mùa giải bị cấm chuyển nhượng, mới được tiếp quản bởi Frank Lampard sẽ khó lòng chạy đua đến chức vô địch. Nhìn vào những màn trình diễn như thảm bại trên sân Old Trafford, trận hòa với Leicester City hay thắng lợi vất vả trước tân binh Norwich, người ta hiểu rằng sẽ cần thời gian để cựu HLV của Derby County đưa guồng máy The Blues trở lại quỹ đạo. Mục tiêu thực tế với Chelsea ở mùa giải này sẽ là top 4.

Big Six phân hóa, EPL rồi có như La Liga và Bundesliga? - Bóng Đá

Chelsea hay Man United đều đang thi đấu vất vả trước những đội bóng nhỏ.

Khác với Chelsea, Tottenham vừa có mùa hè chi tiêu mạnh tay đầu tiên sau 18 tháng ''thắt lung buộc bụng''. Thế nhưng, họ cũng chẳng khá hơn người hàng xóm áo xanh là bao, khi phải vất vả lội ngược dòng đánh bại Aston Villa, giành 1 điểm đầy may mắn rời sân Etihad, và mới nhất, phơi áo ngay trên sân nhà trước đối thủ bị đánh giá thấp Newcastle United. Cộng với tương lai của các trụ cột như Christian Eriksen hay Toby Alderweireld còn bỏ ngỏ, HLV Mauricio Pochettino rõ ràng đang thấy những khó khăn chất chồng trước mắt.

Lúc này, đội bóng đang xếp thứ 3 Arsenal  có thể nói là ứng viên khả dĩ nhất để chen chân vào cuộc đua danh hiệu, khi hội đủ các yếu tố từ một dàn cầu thủ tốt hơn năm ngoái với sự bổ sung các tân binh, một nhà cầm quân có triết lý sáng rõ cho đến tham vọng không hề thiếu ở Emirates. Song nếu nhìn vào cuộc đối đầu trực tiếp giữa Pháo thủ với Liverpool vừa qua, tất cả sẽ phải thừa nhận: đương kim á quân quá vượt trội so với đối thủ.

Big Six phân hóa, EPL rồi có như La Liga và Bundesliga? - Bóng Đá

Arsenal, Tottenham chẳng thể hiện được nhiều khi đối đầu trực tiếp với Liverpool và Man City.

Một cuộc đối đầu trực tiếp khác giữa Manchester City và Tottenham Hotspur ở vòng 2 cũng cho kết quả tương tự. Suốt cả trận đấu, The Citizens dồn ép đối thủ với áp lực khủng khiếp. Các chân sút của họ liên tiếp ''nhả đạn'' về phía khung thành Hugo Lloris, với 30 cú sút so với chỉ 3 của Spurs. Trong một ngày chỉ biết co cụm chống đỡ, thầy trò Mauricio Pochettino đã phải nhờ đến cả may mắn và VAR , mới ''sống sót'' ra về với 1 điểm.

Tổng kết lại, có thể thấy Liverpool và Manchester City đang thể hiện uy thế vượt trội so với phần còn lại của Big Six, cả trên bảng xếp hạng lẫn trong những màn đọ sức trực diện. Mới chỉ 3 tuần thi đấu trôi qua, một viễn cảnh ''Big Two'' thay vì ''Big Six'' trong cuộc đua vô địch đã hiện. Năm ngoái, đội đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng là Chelsea đã bị 2 đội dẫn đầu bỏ xa đến 25,26 điểm. Nếu các ứng viên cạnh tranh như Manchester United, Arsenal, Chelsea hay Tottenham không có những thay đổi thực sự mạnh mẽ, năm nay khoảng cách ấy thậm chí còn có thể lớn hơn nữa - một điều không vui cho những ai mong đợi cuộc đua nhiều ứng viên khó lường.

Nhìn lại cú sốc Crystal Palace tạo ra trên sân Old Trafford:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...