Chuyển đến nội dung chính

Người sẽ đứng sau nâng tầm các nhân tố trẻ lên hàng siêu sao cho Frank Lampard là ai?

Chẳng có gì quá bất ngờ khi nói chủ tịch Roman Abramovich đã đầu tư rất nhiều tiền bạc vào học viện và nâng cấp các cơ sở hạ tầng lên tầm hạng nhất dành cho CLB Chelsea. Tuy nhiên, nếu không có một người đủ tầm vóc đứng tên tại đó, chắc chắn các CĐV sẽ không bao giờ được nhìn thấy từng lứa trẻ của đội bóng lần lượt được điền tên và thể hiện bản thân nơi đội hình chính thức, vùng đất vốn từ trước đến nay luôn dành cho các bản hợp đồng bom tấn của đội bóng.

 - Bóng Đá

Joe Edwards sẽ là thành viên của ban huấn luyện sau lưng Lampard.

Một số không cho thấy được hứng thú trong công việc, số khác thì lại quá vô dụng và làm tốn thời gian cũng như ngân quỹ của CLB. Nhưng vẫn có một cá nhân nằm ngoài các yếu tố tiêu cực trên, một người mà có lẽ chưa ai nghe qua tên của anh ta, đó là Joe Edwards . Năm nay mới chỉ bước vào độ tuổi 32, chẳng có bất kỳ một thông tin cá nhân nào trong CV nhận việc của Joe quá nổi bật, mặc dù vậy, anh vẫn luôn âm thầm tiếp lửa cho các mầm non tương lai của Chelsea.

  • Liệu ta có thể thấy một Chelsea hoàn toàn khác dưới thời Lampard?

  • CĐV Chelsea: "Hy vọng đó sẽ không phải một sự lãng phí quỹ lương"

 - Bóng Đá

 Anh từng làm việc cùng lứa cầu thủ như Tammy Abraham và Mason Mount.

Vì vậy, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng ta nghe tin Frank Lampard sẽ đưa Edwards vào hàng ngũ bộ sậu sau lưng anh, cùng với Jody Morris và theo các thông tin mới nhất, bộ ba trên đang lên kế hoạch tái thiết đội bóng nhằm giúp phá vỡ bức tường ngăn cách đội một và lứa trẻ.

Joe Edwards đã dành toàn bộ thời gian của mình tại Chelsea, anh biết rõ ý nghĩa của cụm từ "Bản sắc The Blues" và trong kỷ nguyên mới này, anh sẽ tìm mọi cách để thu hẹp khoảng cách giữa hai đội hình. Bắt đầu sự nghiệp trong vai trò tiền vệ tại học viên của Chelsea được tám năm. Sau đó, anh chơi bóng tại AFC Wimbledon trước khi bắt đầu công việc của một nhân viên chính thức từ năm 2004. Từng được trải nghiệm ở cả hai vai trò là cầu thủ và huấn luyện, ở tuổi 20, Joe quyết định treo giày sớm và dành toàn bộ thời gian của mình cho cơ hội làm người quản lý đội. Từ đó, anh được xem như hình mẫu cho các HLV trẻ tại Anh noi theo.

 - Bóng Đá

 Vai trò của anh là nâng tầm các cầu thủ trẻ cho đội bóng.

Khởi đầu với lứa U8 của Chelsea, bao gồm những tài năng trẻ đã nổi danh hiện tại như Tammy Abraham , Dominic Solanke và khi các cầu thủ tốt nghiệp khóa đào tạo, anh cũng vậy. Dưới sự dạy dỗ của Neil Bath, người đàn ông 32 tuổi hiểu rõ được vấn đề rằng các HLV nổi tiếng như Jose Mourinho, Paul Clement và Brendan Rogers đã làm thế nào để phát huy lối đá và phong cách tấn công của họ. Từ đó, anh xem việc vô địch giải FA Youth Cup giống như là ăn cơm bữa vì đã cùng đội U16 Chelsea chinh phục nó hai trong ba năm liền.

 - Bóng Đá

 Lampard cuối cùng đã chấp nhận trở lại Stamford Bridge.

Khi nghĩ về lứa trẻ triển vọng hiện tại của The Blues như Tammy Abraham, Mason Mount, Fikayo Tomori và cả Dom Solanke, người đã huấn luyện họ từ lứa U8 đến U18, vừa tròn một thập kỷ là Joe Edwards. Anh rời khỏi học viện được một năm nay chỉ để theo dõi từng sự phát triển nhỏ nhất của họ và khi Chelsea rơi vào án cấm chuyển nhượng hai mùa, ban lãnh đạo biết chắc sẽ cần tìm đến ai để được tư vấn việc gọi các hợp đồng cho mượn trở lại. Ruben Loftus Cheek có lẽ là cá nhân thân thiết nhất với anh tại đội một, đơn giản vì họ đã gắn bó với nhau từ khi Cheek mới chỉ 14 tuổi, anh cũng làm điều tương tự khi hợp tác cùng Neil Dewsnip (HLV đội U18 Tam Sư), đồng thời có mối liên hệ rất thân với những Reece James hay Mason Mount .

 - Bóng Đá

 Anh sẽ làm việc cùng Jody Morris trong tư cách người hỗ trợ Lampard.

Lampard có thể thiếu kinh nghiệm để có thể dẫn dắt một đội bóng lớn, nhưng anh chắc chắn sẽ rất tiến bộ khi nhìn thấy xung quang mình toàn là những người giỏi. Một vài cầu thủ đã từng thi đấu chung thời kỳ với Lampard hiện đã làm rất tốt trong vai trò HLV, vì vậy chẳng có lý do nào để nghi ngờ khả năng thành công của anh cùng dàn nhân sự hùng hậu xoay quanh.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...