Chuyển đến nội dung chính

Ngày về Anfield, đây là chia sẻ của 'tiểu Torres'

Sau khi ghi 18 bàn sau 49 lần ra sân cho Derby County ở mùa giải 2018/19, giúp đội bóng này lọt đến trận chung kết play-off Championship tại Wembley, cầu thủ chạy cánh Harry Wilson đã trở lại sân tập Melwood để chuẩn bị cho mùa giải mới cùng Liverpool. Anh cũng là 1 trong 16 cầu thủ đầu tiên của The Kop quay trở lại sân tập Melwood .

Wilson cảm thấy kinh nghiệm trong màu áo của Derby mùa trước đã hỗ trợ cho sự phát triển của bản thân, và thể hiện niềm tin rằng mình có thể trình diễn thứ bóng đá ở đẳng cấp cao hơn so với 12 tháng trước. Anh nói với Liverpoolfc.com: ''Tôi cảm thấy mình đã thu thập được kinh nghiệm quý báu dưới quyền 1 HLV tuyệt vời như Frank Lampard, người đã cho tôi cơ hội ra sân và chơi bóng từ tuần này qua tuần khác, thể hiện khả năng của mình và giúp tôi bước ra mà không còn cảm thấy sợ hãi. Tôi đã cảm thấy tự tin trong suốt mùa giải.''

Wilson on Melwood return, pre-season aims and Champions League final - Bóng Đá

Dưới sự huấn luyện của HLV Frank Lampard, Harry Wilson đã có những tiến bộ đáng kể.

''Việc kết thúc trong vị trí đá play-off, sau đó có 2 trận đấu tuyệt vời với Leeds để tiến vào trận chung kết play-off thật tuyệt vời. Chúng tôi đã không thể thành công trong trận chung kết - điều đó thì không quá tuyệt, nhưng sau tất cả đó vẫn là một mùa giải tuyệt vời.''

  • Cuối cùng, MU đã làm điều mà người hâm mộ mong chờ bấy lâu nay

  • "Frank Lampard sẽ đòi hỏi các cầu thủ tập luyện như cách cậu ấy đã từng làm"

''Tôi yêu thích quãng thời gian của tôi ở Derby, đó là một CLB tuyệt vời. Trước mùa giải năm ngoái tôi đã biết có một vài CLB muốn tôi, nhưng điều đó tùy thuộc vào tôi, CLB Liverpool và người đại diện của tôi để lựa chọn đội bóng phù hợp. Chúng tôi cảm thấy chúng tôi đã làm được điều gì đó ở Derby. Tôi đã đến đó, chơi nhiều trận đấu và có một mùa giải thực sự tốt cả trên khía cạnh cá nhân lẫn tập thể, vì vậy tôi thực sự hạnh phúc với con đường đã đi.''

Wilson on Melwood return, pre-season aims and Champions League final - Bóng Đá

2018/19 là mùa giải thành công của Wilson trên cả phương diện cá nhân lẫn tập thể.

''Sau đó, có thất vọng vì chúng tôi không thể giành chiến thắng trong trận chung kết play-off và xuất hiện tại Premier League. Nếu thành công, đó sẽ là một phần thưởng thêm nữa, nhưng thật không may, vì đó là bóng đá.''

Bây giờ, khi đã trở lại Melwood, Wilson đang nhắm đến việc thể hiện những tiến bộ của bản thân với HLV Jurgen Klopp và đội ngũ của ông.

''Kế hoạch là làm việc chăm chỉ'', chàng trai 22 tuổi tiếp tục. ''Bây giờ tôi đã trở lại đây, cố gắng gây ấn tượng với HLV và tìm kiếm cơ hội xuất hiện ở đội một.''

''Tôi rất phấn khích khi được trở lại và được gặp mọi người. Thật tốt khi thấy HLV và những người mà tôi đã ở bên trước đây, được trò chuyện với họ và biết những gì họ đã làm trong mùa hè. Sau đó, trở lại làm việc với họ, cùng nhau lấy lại nhịp độ thi đấu, đó sẽ là những ngày làm việc hiệu quả.''

Wilson on Melwood return, pre-season aims and Champions League final - Bóng Đá

Nhiệm vụ của Wilson giờ đây là thể hiện thật tốt ở giai đoạn tiền mùa giải.

Liverpool , tất nhiên, đã tập hợp lại tại Melwood với tư cách là nhà vô địch châu Âu sau thành công của họ trong trận chung kết Champions League vào tháng 6. Đó là một sự kiện Wilson đã không thể bỏ qua. Như mọi CĐV nhiệt thành khác của Lữ đoàn Đỏ, cầu thủ người Wales cũng có mặt trên sân Wanda Metropolitano.

''Tôi đã đến xem trận chung kết Champions League với một vài cầu thủ mà tôi chơi cùng trong các đội trẻ. Tôi đã cực kỳ háo hức để được đến đó, mùa giải của tôi đã kết thúc một vài ngày trước trận chung kết nên tôi có thể thoải mái đặt vé, lên máy bay và ra nước ngoài. Thật tuyệt vời khi thấy CLB giành được chiếc cúp châu Âu thứ 6'', Wilson cho biết.

''Tôi đã bay về nhà sớm, vậy nên không kịp xem cuộc diễu hành. Ngay hôm sau tôi đã phải trở lại xứ Wales để tập trung cùng ĐTQG nên không có thời gian để trở lại Liverpool. Nếu có cơ hội, nhất định tôi đã đi buổi lễ đáng nhớ ấy.''

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...