Chuyển đến nội dung chính

Man United: Kẻ ngốc thật hay người khờ bất đắc dĩ?

80 triệu bảng và Man United đã phá kỷ lục về mức giá chi trả cho một hậu vệ. Đó là ngôi sao người Anh Harry Maguire . Tất nhiên như thường lệ, người ta lại lấy ra hàng tá lý do để nói rằng Man United quá kém trên thương trường mua bán cầu thủ.

Để dẫn chứng thêm phần sinh động người ta so sánh Harry Maguire với Virgil van Dijk - trung vệ được xem là hay nhất thế giới hiện tại. Ngay cả Van Dijk cũng chỉ được mua với giá 75 triệu bảng thì lấy gì để tuyển thủ người Anh có giá 80 triệu?

Tuy nhiên chúng ta cần làm rõ nhiều vấn đề trong sự so sánh này.

 - Bóng Đá

 Virgil van Dijk khi chơi cho Southampton cũng không được đánh giá quá cao. 

Thứ nhất, Virgil van Dijk có giá 75 triệu nhưng đó là câu chuyện của hai năm về trước khi anh rời Southampton chuyển đến Liverpool. Khi ấy không phải cả thế giới đều mỉa mai Liverpool nào điên rồ hay dại khi mua một trung vệ với giá khủng vậy. Để rồi giờ đây trung vệ người Hà Lan đã đoạt giải Cầu thủ hay nhất mùa của Premier League và là ứng viên cho danh hiệu QBV sắp tới.

  • Man United và những kẻ thách thức đáng chờ đợi

  • Benoit Badiashile là ai mà được Man United theo đuổi?

Đương nhiên mức giá của anh bây giờ đâu còn là 75 triệu nữa. Cho nên xin nhắc lại, khi so sánh 80 triệu của Harry Maguire và 75 triệu của Virgil van Dijk tức chúng ta đang lấy điều ở quá khứ mà định giá cho hiện tại. Vậy điều đó có còn chính xác nữa hay không? Khi mọi thứ trong bóng đá hiện đại đã thay đổi quá nhiều thì mọi kiểu so sánh như vậy không còn ý nghĩa gì nữa. Ví như mười năm trước, Cristiano Ronaldo - ngôi sao vĩ đại bậc nhất của bóng đá thế giới - có giá 90 triệu euro. Còn bây giờ, một người Bồ Đào Nha khác - Joao Felix - dù chưa có gì cả, cũng đã có giá 126 triệu euro . Chẳng ai nói Felix hơn Ronaldo bởi đây là thời kỳ bão giá.

 - Bóng Đá

Mùa trước cả Van Dijk và Maguire đều có những màn trình diễn xuất sắc.

Thứ hai, xét về chuyên môn thì rõ ràng Harry Maguire chẳng kém là mấy so với Virgil van Dijk ở mùa bóng 2018/19. Theo WhoScored, cầu thủ người Anh có 195 pha bọc lót thành công so với 193 của Van Dijk. Bên cạnh đó nếu xét ở hai yếu tố tranh chấp bóng bổng và ngăn chặn đường chuyền của đối phương, ngôi sao người Hà Lan cũng thua kém đôi chút với những chỉ số tương ứng là 74.9% - 78.1% và 1.1 - 1.2.

Đừng nghĩ rằng với chiều cao 1.94m thì Harry Maguire đã mặc định có lợi thế về tranh chấp bóng bổng, kỹ năng đó phải do tập luyện và tài năng để có được. Dù Virgil van Dijk nổi tiếng với khả năng phán đoán tình huống, đeo bám cùng tốc độ trong các pha bóng nhưng tựu chung lại, những thông số chỉ ra Harry Maguire cũng một chín một mười với Virgil Van Dijk.

Vậy mà người ta lại lấy hai mức giá ở hai thời khác nhau để so sánh rồi quay ra mỉa mai Man United. Mọi thứ đều quá khập khiễng. Một điều cần nhớ nữa là chất lượng đội hình của Leicester City kém xa Liverpool nên cũng đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của cả hai. Cho nên để làm được những gì trong thời gian qua, ngôi sao người Anh phải có thực tài, tài rất nhiều nữa là khác.

 - Bóng Đá

Không thể dùng giá chuyển nhượng để so sánh Felix và Ronaldo. 

Giả sử cứ cho rằng Man United bị ép giá trong thương vụ này nhưng rõ ràng đó là điều bất khả kháng. Cả thế giới ai cũng biết Man United khát trung vệ ra sao và thời gian chuyển nhượng không còn nhiều thì liệu Man United có thể cù nhây hay dè xẻn được hay không? Nếu Man United là CLB vô địch Champions League hay có lực lượng đủ sức chinh phục Premier League thì thiết nghĩ họ cũng chẳng để ai ép giá được. Nhưng giờ chiếc vé Champions League mùa tới còn không có thì sức hút của Man United chắc chắn phải giảm đi đáng kể. 

Hoàn cảnh của Quỷ đỏ bây giờ phải chấp nhận mua giá cao nếu như muốn có hàng tốt. Một điều nữa chẳng qua Man United cũng đang đi theo thị trường đó thôi. Chẳng phải mùa rồi Chelsea dùng hơn 70 triệu mua một thủ môn khá lạ là Kepa Arrizabalaga đó hay sao. Còn vừa qua chẳng phải Atletico Madrid chi hơn 100 triệu euro cho ngôi sao mới 20 tuổi đó thôi. Cho nên mức giá 80 triệu mà Quỷ đỏ bỏ ra chi trung vệ (nhất là một người rất cần cho công cuộc tái thiết đội bóng) xuất sắc nằm trong tốp đầu thế giới và mới 26 tuổi thì cũng đâu là gì quá xa xỉ?

 - Bóng Đá

 Harry Maguire là mảnh ghép tuyệt vời cho Man United?

Man United là một tên tuổi luôn gây ra nhiều tranh luận ở bất cứ điều chi. Nhưng hơn ai hết họ hiểu mình đang làm gì. Suy cho cùng nếu có tóc chẳng ai muốn làm kẻ trọc đầu. Vậy thì cho dù là kẻ ngốc thật sự trên thị trường chuyển nhượng hay chỉ là kẻ ngốc bất đắc dĩ thì với Man United, điều đó cũng không còn quá quan trọng bởi sau tất cả, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có được mảnh ghép tuyệt vời để có thể hy vọng vào một mùa giải ấn tượng hơn cùng Quỷ đỏ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...