Chuyển đến nội dung chính

Crystal Palace mở cuộc đàm phán dành cho hậu vệ đang nằm viện của Chelsea

Sau khi trải qua một mùa giải thành công trên phương diện cá nhân, hậu vệ cánh phải Aaron Wan-Bissaka đã chính thức là người của Manchester United với một bản hợp đồng trị giá 50 triệu Bảng Anh từ Crystal Palace. Đáng chú ý hơn cả, đây mới chỉ là năm đầu tiên hậu vệ 21 tuổi được đôn lên chơi cho đội một nhưng anh lập tức gây được ấn tượng với HLV trưởng Roy Hodgson nhờ khả năng công thủ toàn diện, đồng thời có được một chân chính thức nơi hành lang cánh phải của The Eagles (biệt danh của Crystal Palace).

 - Bóng Đá

Bản hợp đồng 50 triệu Bảng của Man Utd từ Palace.

Với những gì đã thể hiện, mức giá mà đội chủ sân Old Trafford bỏ ra để có được Bissaka vẫn được đánh giá quá mạo hiểm và là thương vụ cho tương lai nhiều hơn. Bất chấp việc đó, số tiền mà hậu vệ người Anh mang về cũng rất đáng giá cho CLB tầm trung như Palace để tái đầu tư vào các bản hợp đồng khác, với mục tiêu trước mắt của đội chủ sân Selhurst Park sẽ là Reece James , hiện đang thuộc biên chế Chelsea.

  • CHÍNH THỨC: Chelsea chia tay nạn nhân của tuyển Anh

  • Làm điều cực độc, Lampard chuẩn bị cho dàn sao Chelsea "ăn hành"

 - Bóng Đá

Palace muốn tái đầu tư vào Reece James.

Việc nhắm đến James cũng được xem như phương án lâu dài, khi hiện tại hai hậu vệ cánh phải còn lại dưới tay ông Roy Hodgson là Joel Ward và Martin Kelly đều gần chạm ngưỡng 30 tuổi và phong độ gần đây của họ đều không quá tốt.

 - Bóng Đá

Đặt niềm tin vào các trường hợp quá tuổi như Joel Ward là quá mạo hiểm.

Như đã thông báo từ trước, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của The Blues vẫn đang phải nằm viện sau khi anh gặp chấn thương nghiêm trọng trong lúc khoác áo U20 Tam Sư tham dự Toulon Tournament diễn ra vào đầu mùa hè.

 - Bóng Đá

Anh gặp chấn thương khá nặng tại giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, tin tức xoay quanh James vẫn xuất hiện từ hơn một tuần nay trên các mặt báo tại Anh và theo tờ Dailystar, The Eagles đã gửi mức giá 20 triệu Bảng đến Chelsea dành cho trường hợp của anh. Mặc dù vậy, khi Chelsea đang nhận án phạt cấm chuyển nhượng, họ sẽ không dễ dàng nhả người, đặc biệt khi người đó do chính tay học viện trẻ đào tạo và tân thuyền trưởng Frank Lampard rất muốn xây dựng nòng cốt cho The Blues dựa trên những nhân tố này.

Như để khẳng định cho tin đồn từ trước, Sky Sports nhấn mạnh trên một bài viết rằng.

 - Bóng Đá

"Crystal Palace là một trong số những đội bóng đang theo dõi sát sao tình trạng của Reece James, người đang thuộc biên chế Chelsea. Sky Sports News đưa tin."

Vậy anh chàng này là ai mà được Palace thèm muốn đến vậy?

Reece James được đào tạo tại học viện trẻ của Chelsea từ nhỏ và khi đã trưởng thành, ban lãnh đạo đội bóng cảm nhận được việc anh cần một môi trường để phát triển thay vì tiếp tục ngồi dự bị tại Stamford Bridge và đó là thời điểm James được cho mượn ở Wigan vào mùa giải 2018-2019.

Anh có 45 trận ra sân cho đội bóng mới và được NHM bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa của đội trong năm đầu góp mặt, đồng thời có tên tại đội hình tiêu biểu của Championship cùng năm.

 - Bóng Đá

James được xướng tên chỉ sau một mùa giải chơi tại Championship.

Nếu được giữ lại tại Chelsea, liệu James có cơ hội góp mặt?

Theo chẩn đoán của bác sĩ, cuộc phẫu thuật lần này sẽ ngốn của cầu thủ người Anh khoảng ba tháng dưỡng thương, đồng nghĩa với việc anh chỉ có thể trở lại tập luyện vào thời điểm tháng Chín. Chưa kể đến việc, nơi cánh phải đang là nơi trấn giữ của đội trưởng Cesar Azpilicueta , người có thời hạn hợp đồng tương đương với James vào năm 2022.

 - Bóng Đá

Cạnh tranh một suất đá chính với đội trưởng người Tây Ban Nha không phải là chuyện dễ dàng.

Ngoài ra, những Davide Zappacosta, Kurt Zouma,... cũng là các đối thủ trên bước đường tiến vào đội hình chính của anh và sự lựa chọn gia nhập một CLB tầm trung như Crystal Palace rất đáng suy ngẫm.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...