Chuyển đến nội dung chính

TTCN La Liga: Real chia tay 14 cầu thủ; MU quyết định sốc tương lai De Gea; Neymar làm loạn Barca

1. Neymar chia rẻ nội bộ Barca:

Hè 2019, một lần nữa làng túc cầu nháo nhào vì tương lai Neymar. Chấn động hơn, thời gian gần đây, theo truyền thông Tây Ban Nha, Barcelona muốn đưa tuyển thủ người Brazil trở lại Camp Nou. Chưa dừng lại ở đó, Vừa qua, tờ Esporte Interativo khẳng định điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

TTCN La Liga: - Bóng Đá

Nội bộ Barca chia rẻ vì Neymar.

Mới đây, báo chí xứ bò tót tiếp tục cập nhật tin tức liên quan đến vấn đề trên. Song, đây lại không phải là điều tốt lành với đại diện Catalan. Cụ thể, tờ AS cho hay nội bộ "Blaugrana" đang chia rẻ sâu sắc vì Neymar. Theo đó, phòng thay đồ ở Camp Nou rất hoan nghênh sự trở lại của chân sút xứ samba. Đặc biệt, Messi, Suarez cùng Pique có mối quan hệ thân thiết và hoàn toàn ủng hộ ngôi sao số 10.

  • Phũ phàng Barca, "mơ ước" của HLV Solskjaer dọn hành lý đến Man Utd

  • AC Milan hết cửa đưa Inzaghi về San Siro

Song, Ban lãnh đạo đội nhà lại tỏ ra quan ngại với thương vụ trên. Thứ nhất, họ vẫn không thể quên lần phản bội hè 2017 của tiền đạo Nam Mỹ. Thứ 2, họ khó lòng đáp ứng được vần đề tiền bạc mà PSG yêu cầu để đưa Neymar về CLB. 

2. Real lưỡng lự thương vụ Pogba:

Tương lai Pogba vẫn đang là ẩn số trên thị trường chuyển nhượng. Việc giằng co giữa MU và Real khiến thương vụ trên ngày càng trở nên phức tạp. Vừa qua, theo AS, ngôi sao người Pháp đã tỏ ra nôn nóng và chờ đợi động thái tích cực từ đại diện Madrid. Thế nhưng, mới đây, thay vì đem tin vui cho tuyển thủ 26 tuổi, "Los Blancos" lại lưỡng lự trong việc thương thảo với ông lớn nước Anh. 

TTCN La Liga: - Bóng Đá

Real sẽ từ bỏ thương vụ Pogba.

Cụ thể, theo nguồn tin từ Mirror, dù Zidane rất muốn đem Pogba đến Tây Ban Nha thi đấu và biến anh trở thành đối tác của Casemiro ở khu trung tuyến. Song, chiến lược gia người 47 tuổi cảm thấy rất nản lòng khi Man Utd hét số tiền lên đến 160 triệu euro dành cho nhà vô địch World Cup 2018. Vì nguyên nhân như thế nên nhiều khả năng Zidane sẽ ngừng mơ mộng việc sở hữu Pogba trong mùa hè này.

3. Real chia tay 14 cầu thủ: 

Với những gì diễn ra ở mùa giải 2018/2019, Real Madrid đã lên kế hoạch chuyển nhượng lớn cho phiên chợ hè. Thời gian qua, Ban lãnh đạo CLB liên tục để mắt và theo đuổi hàng loạt "bom tấn đình đám". Mới đây, truyền thông Tây Ban Nha tiếp tục cập nhật về vấn đề trên.

Cụ thể, tờ AS cho hay Zidane đang muốn thanh lý 14 cầu thủ Real để sẵn sàng tái thiết Kền Kền trắng ở mùa tới. Trong đó, tờ báo xứ bò tót chỉ nhắc đến Marcos Llorente, Dani Ceballos, Navas, Mateo Kovacic và Martin Odegaard nhiều khả năng sẽ rời Bernabeu.

4. Mục tiêu MU từ chối Real, Barca:

Truyền thông quốc tế suốt những ngày qua xôn xao việc Manchester United liên hệ với hậu vệ cánh của CLB Real Betis, Junior Firpo như một sự dự phòng cho Luke Shaw. Không chỉ có Man Utd, hai "gã khổng lồ" của bóng đá Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona cũng rất quan tâm đến sao trẻ này.

Thậm chí, Kền Kền trắng còn tính đến phương án đón Junior Firpo về thay cho Marcelo trong tương lai. Mặc dù vậy, trả lời phỏng vấn trên Marca, ngôi sao sinh năm 1996 đã rất thẳng thừng từ chối 2 đội bóng lớn của La Liga: "Tôi ấn tượng với Real Madrid hơn, vì bố tôi đến từ Madrid. Tuy nhiên, nó không liên quan gì đến việc muốn thi đấu cho họ. Thời điểm này, đội bóng thú vị với tôi nhất vẫn là Real Betis, nơi tôi đã ở đây từ nhỏ".

5. MU sẵn sàng chia tay De Gea:

Tờ Calciomercato tiết lộ Ban lãnh đạo MU đã có quyết định mới nhất về chuyện đi ở của De Gea. Theo đó, "Quỷ đỏ" đã không còn muốn níu giữ ngôi sao người Tây Ban Nha. Thượng tầng CLB đã liên lạc trực tiếp với Mino Raiola, người đại diện của Gianluigi Donnarumma để thương thảo về một số điều khoản hợp đồng. Đại diện thành Manchester một lần nữa bày tỏ khao khát đem thủ thành Italy về thay thế De Gea. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Với Solskjaer, Man United đủ sức là "cú ngáng chân định mệnh" khiến Liverpool gục ngã

Đêm qua, lần lượt là Alan Shearer rồi Phil Neville kêu gọi Man United trao cho Solskjaer chiếc ghế HLV chính thức của Quỷ đỏ, thay vì chỉ tạm quyền. Đêm qua, Pogba đã phải thốt lên rằng: " Chúng ta là Man United. Chúng ta chơi để giành cúp. Ông ấy [Solskjaer] ngồi đây bởi ông làm được điều đó. Ông tin chúng tôi, và chúng tôi đặt niềm tin của mình vào ông ấy ". Trận thắng Chelsea 2-0 ngay trên Stamford Bridge, Pogba là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất, trong hoàn cảnh Man United đang khó khăn nhất. Những người yêu mến đội bóng khoác màu áo đỏ của thành Manchester hạnh phúc hơn bao giờ hết vì sau tất cả, ngôi sao người Pháp đã ở lại Old Trafford. Và khiến Pogba "sống lại", không ai khác, chính là "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" huyền thoại ngày nào. Tinh thần chiến đấu là điều người ta khâm phục nhất ở Man United dưới thời Solskjaer. Họ làm sống dậy hình ảnh Quỷ đỏ ngày nào, sau suốt những năm dài dưới cái bóng của David Moyes, Louis van Gaal cho đến Mouri...

Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P2)

Son Heung Min  phát biểu tại một buổi trải nghiệm bóng đá dành cho tất cả các cô gái khuyết tật tại trường Vale do Tottenham Hotspur tổ chức để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Phần một: Son Heung Min và bài học về sự khiêm tốn (P1) Anh kể thêm về câu chuyện anh nhận hình phạt đến từ cha. "Lúc tôi 10, 12 tuổi cha tôi trở thành HLV của đội bóng tại trường và huấn luyện cho tôi cùng với khoảng 15 đên 20 bạn khác. Bài tập cho chúng tôi lúc đó là giữ bóng trong 40 phút. Khi những người khác làm rơi bóng, cha không nói gì cả nhưng khi đến lượt tôi, ông bắt tất cả mọi người làm lại từ đầu . Mọi người đều biết do tôi là con trai của ông nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi thấy cách dạy đó rất đúng đắn."  Sự nghiêm khắc của người cha là chìa khóa thành công của Son. "Cha tôi là một người rất nghiêm khắc, có rất nhiều quy tắc khắc khe và tôi nghĩ không biết những việc đó có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người hay không." Thật sai lầm khi ngh...

Solskjaer nổi đóa, nói lời cay đắng với trọng tài thứ 4 sau bàn thua

Dẫn trước Arsenal trong hiệp một nhờ bàn thắng của Scott McTominay, tuy nhiên Manchester United không còn duy trì được lợi thế của mình. Bước sang hiệp hai, Pháo thủ quyết định đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trước khi rời Old Trafford. Mặc dù vậy The Gunner có lẽ không ngờ rằng, cơ hội đã đến từ một sai lầm chí mạng của đối thủ. Sau pha chuyền hỏng đầy tai hại của Axel Tuanzebe , bóng đến chân Bukayo Saka và anh ngay lập tức chuyền cho Pierre-Emerick Aubameyang băng lên.  "Solsa" rất không hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Cầu thủ người Gabon dứt điểm kỹ thuật đánh bại David De Gea, cùng thời điểm đó trọng tài biên cũng căng cờ báo việt vị. Bên ngoài đường biên, HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục phân trần với trọng tài thứ tư và nói " Này, trọng tài, trọng tài chính đã thổi còi rồi ". M.U mất trắng quả penalty trước Arsenal? Người thay Wan-Bissaka mắc lỗi, Man Utd trả giá đắt trước Arsenal Thế nhưng băng quay chậm cho thấy, ...